Nhật ký một chuyến đi

Nhật ký một chuyến đi

Chiếc xe lao thẳng vào bóng đêm mang theo một đoàn người lữ hành hy vọng. Họ là ai? Thưa, họ là những cụ ông, cụ bà thuộc liên huynh giáo phận Cần Thơ và một số ít các vị trung niên.

Tôi may mắn phút cuối được chen vào danh sách trong chuyến đi. Người ta thủ thỉ với nhau phải là đoàn viên thuộc huynh đoàn, phải siêng năng tham gia các hoạt động của huynh đoàn và nhất là chăm chỉ đọc Kinh Thần vụ … Thực ra, tôi có niềm tin, ý Chúa nhiệm mầu mỗi bước chân tôi đi là do Ngài sai bảo. Mỗi dự tính cuộc đời tôi là do Ngài dẫn dắt và thánh hóa để hiệp nhất trong tình yêu thương của Ngài. Tôi tin vậy!

Tôi được đứng ở một góc đẹp đủ để nhìn ngắm những hoạt động của các huynh đoàn giáo dân Đa Minh gần 10 năm nay. Tôi đã chứng kiến những bước chân miệt mài của quý anh quý chị trong Ban phục vụ lặn lội đến những nơi xa, mang sứ vụ của Cha Thánh Đa Minh truyền rao cho các anh em vùng sâu xa. Để rồi thêm được vài huynh đoàn và phát triển thành liên huynh giáo phận Cần Thơ. Thật cảm kích những trái tim thầm lặng, hy sinh, mang hạt đi gieo. Và càng trân trọng hơn khi đời sống đức tin của đoàn viên được lớn mạnh thêm.

Đoàn ghé đón Cha Đặc trách –  Phanxico Savie Nguyễn Anh Tân O.P. tại tu xá Tôma Aquino Cần Thơ, rồi tiếp tục hành trình đến viếng Đức Mẹ tại Núi Cúi. Trời vừa hửng sáng là chúng con sum vầy bên Mẹ để đọc Kinh Thần vụ và nguyện xin Mẹ luôn đồng hành, chở che cho chuyến du lịch – hành hương bình an. Thật sự rất cảm động vì có cụ chưa từng được bước chân ra xa khỏi giáo xứ mình, muốn giữ lại khoảnh khắc đầu tiên đẹp nhất trong đời đứng dưới chân tượng Đức Mẹ Núi Cúi.

  • Chụp dùm tôi bức ảnh đi để tôi về rửa ra.

Mộc mạc, chân tình chạm vào sâu thẳm lòng tôi.

Trên đường đến Đà Lạt, đoàn ghé thăm gia đình Cha Bề trên Tu xá Tôma Aquino. Tại đây, chúng tôi được cùng nhau chung vui niềm vui của gia đình, được đón tiếp bằng sự nhiệt tâm của gia đình. Xin cảm ơn!

Đà Lạt đón chúng tôi bằng lất phất hoa mưa. Cổng cộng đoàn La San đón chúng tôi bằng tình thương của những con chiên cùng một chủ chăn. Những bữa cơm ấm áp và giấc ngủ sâu an bình như tẩy rửa mọi người tinh sạch khỏi những ồn ào, lao đao vất vả mưu sinh của cuộc sống. Khởi đầu một buổi sáng sum vầy dâng Thánh Lễ trong nhà nguyện, an bình, tĩnh lặng chìm sâu trong những ơn ban. Thấy cuộc đời nhẹ nhàng, thấy có thể gạt bỏ những phiền muộn bên đời để sống tha thiết với mầu nhiệm tình thương, mến Chúa, yêu người.

Tham quan chợ đêm, mua sắm, tham quan vườn hoa … mỗi nơi để lại trong lòng mọi người những ấn tượng tốt đẹp khác nhau. Tại khu vườn hoa đầy sắc màu, tôi thấy các cụ luống tuổi được Cha Đặc trách lăn xả chụp cho những bức ảnh đẹp nhất. Nụ cười cuối mùa nở rộ trên những đôi môi đầy vết nhăn, cảnh tượng mà hiếm khi thấy bên đời. Niềm vui trao đi sẽ nhận lại gấp bội.

Trước khi rời Đà Lạt, đoàn được ghé thăm Tu xá Đa Minh Đà Lạt, cùng nhau dâng Lễ nơi nguyện đường. Bài giảng của Cha Đặc trách được ghi khắc trong lòng mọi người. Nén bạc Chúa trao cùng nhau mang ra sinh lợi, để Nước Chúa được rộng lan, để Tin Mừng được thấm sâu vào tâm hồn nhân loại hôm nay.

Trên đường về, đoàn được ghé tham quan nhà thờ Ka Đơn. Một kiến trúc đặc sắc, hoàn toàn bằng gỗ thông, một nét giản dị gần gũi. Mọi người được nghe Cha Đặc trách giới thiệu và giải thích tại sao nhà thờ không có bậc tam cấp? Là vì để các cụ già, các xe đẩy người bệnh vào dễ dàng. Tự dưng cảm nghiệm ngôi nhà này là của tất cả mọi người.

Điểm ghé cuối cùng là gia đình Cha Đặc trách. Ông bà cố trẻ, gia đình tròn đẹp. Có một chị buộc miệng hỏi, ủa vậy Cha mấy tuổi? Bề trên trả lời – 2 tuổi linh mục.

– Ủa, có 2 tuổi sao gánh nổi Liên huynh?

Với cái tên sang (Phanxico Xavie Nguyễn Anh Tân), mặt sáng và tâm hiền hòa sẽ đẹp lòng Chúa trong sứ vụ này. Bởi cách mà Cha thể hiện tình thương, quan tâm đối với các cụ. Cách mà Cha mang niềm vui đến cho mọi người làm nhiều người trân quý. Có chị tâm sự lần đầu tiên chị được đi Đà Lạt, lần đầu tiên chị gặp được ông Cha vui như vậy. Tôi biết chị thấy Cha vui chỗ nào rồi! Cha hay nói mời đoàn mình di quan đến…! Uh, vui thật, nhiều người mong được đi hành hương vì hành hương đem yêu thương trao nhau, hành hương dẫn nhau đến gần chân Đức Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Xin cho con mãi hành hương trên con đường hy vọng tiến về quê trời!

Khép lại một chuyến đi nhưng tin rằng lòng mọi người đang mở ra trao cho nhau tình bác ái huynh đệ.

Tieu Ho

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *