Đúng 5h30 ngày 29/03, hơn 70 sinh viên cùng cha Phêrô Đoàn Văn Khải – Đặc trách sinh viên và giới trẻ giáo phận, và quý sơ bắt đầu chuyến hành trình. Sau hơn 4 giờ di chuyển, mọi người đã có mặt tại giáo xứ Phù Yên. Cha Phêrô cùng các bạn sinh viên đã được gặp gỡ và trò chuyện với cha xứ. Tiếp đó, mọi người cùng ăn trưa và nghỉ ngơi.
Vào 13h30 cùng ngày, anh chị em lại tiếp tục hành trình đến với giáo điểm Suối Quốc. Quãng đường không quá xa nhưng do nằm sâu trong núi, nên việc di chuyển khá khó khăn.
Cao điểm của hành trình là Thánh lễ do cha Phêrô chủ tế. Đồng tế với ngài, có cha Giuse Trần Văn Tuấn và sự hiệp thông của quý sr dòng Phaolô, hơn 70 sinh viên và giáo dân tại giáo điểm.
Đây là lần đầu tiên, các thành viên nhóm SVCG giáo phận Hải Phòng được tham dự một Thánh lễ được cử hành với hai thứ tiếng là H’Mông và tiếng Kinh. Điều này thể hiện sự kính trọng đối với văn hóa của cộng đồng nơi đây, giúp các bạn SVCG hiểu sâu hơn về cuộc sống và tâm hồn của bà con.
Trong phần bài giảng, cha Đặc trách đã chia sẻ với cộng đoàn về đời sống đức tin, tình yêu thương, sự cho đi và lòng bao dung trong cuộc sống. Dù là người nghe tiếng Kinh hay H’Mông, đều cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương mà Thiên Chúa dành cho mỗi người.
Sau Thánh lễ, cha đặc trách cùng các bạn sinh viên đã trao tặng những món quà nhỏ đến 64 hộ dân tại giáo điểm Suối Quốc. Mỗi lần chia sẻ, mỗi lần trao đi, là một lần trái tim của các bạn SVCG cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình yêu và sự đoàn kết.
Kết thúc một ngày tại giáo điểm Suối Quốc, các bạn cùng nhau quây quần bên ánh lửa trại, để lại mọi mệt mỏi phía sau và tận hưởng những giây phút đáng nhớ nhất. Khi ngọn lửa bùng cháy, cũng là lúc tình anh em được sưởi ấm, những trái tim được kết nối trong tình Chúa đong đầy.
Sau phần lửa trại, dưới sự dẫn dắt của quý cha và quý sơ, các bạn sinh viên sốt sắng tưởng niệm hành trình đau khổ của Chúa Giêsu qua 14 chặng Đàng Thánh Giá. Trong ánh nến lung linh, từng bước chân chậm rãi trên con đường thập giá như một lời nhắc nhở: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Những lời nguyện, những suy tư về từng chặng đường đau thương của Chúa không chỉ là câu chuyện của hơn 2000 năm trước, mà vẫn đang diễn ra ngay trong chính cuộc đời mỗi người. Chúa vẫn đang chờ ta trong những thử thách, những hy sinh, những khoảnh khắc khó khăn của đời sống phục vụ.
Ngày thứ hai của chuyến đi được khởi động bởi giờ cầu nguyện buổi sáng. Sau đó, anh chị em dùng điểm tâm và chuẩn bị đồ quay lại giáo điểm Suối Quốc, cùng các em thiếu nhi vui chơi và trao đi các suất cơm ấm áp do các bạn SVCG tự tay chuẩn bị.
Khi ổn định, anh chị em trong Nhóm được chia làm 2 tổ để thực hiện kế hoạch đã đề ra trước đó. Tổ 1 sẽ tổ chức sinh hoạt và hội trại cho các em thiếu nhi. Có 9 trại được mở ra với những trò chơi thú vị và những phần quà hấp dẫn thu hút rất nhiều em thiếu nhi nơi đây tham gia. Tổ 2 đảm nhiệm việc nấu ăn để sau khi chơi xong, các em sẽ được dùng bữa. Toàn bộ số quà được trao đến tay các em và hơn 130 suất ăn đã được hoàn thành.
Cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi lần này như nối rừng với biển, nối đồng bằng với trung du. Người với người hòa vào nhau trong Đức Tin, trong từng giai điệu tuổi trẻ. Cứ qua thêm một vùng đất, hiểu thêm một con người, chúng ta lại càng phải thương chính nơi mình được sinh ra và khôn lớn.
Kết thúc hành trình vui chơi và trao đi các suất cơm cho các em thiếu nhi, đoàn có thời gian ăn trưa và nói lên tâm tình cảm ơn đối với cha xứ Phù Yên trước khi quay lại Hà Nội.
Hành trình bác ái tại Yên Bái đã kết thúc nhưng những kỷ niệm, bài học về sự cho đi vẫn sẽ còn mãi trong lòng mỗi bạn SVCG giáo phận Hải Phòng tại Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã không ngại khó, ngại khổ để đồng hành cùng nhau trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm này. Mong rằng đây sẽ là tiền đề mở ra những chuyến đi tiếp theo để thực hành lời Chúa đã dạy chúng ta. Tạ ơn Thiên Chúa đã luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con.
BTT SVCGHPHN
https://gphaiphong.org/chi-tiet/sinh-vien-cong-giao-giao-phan-hai-phong-tai-ha-noi-hanh-trinh-bac-ai-mua-chay-2025