Thần tượng đời anh

Thần tượng đời anh

Hôm ấy, anh đi theo nhóm bạn trong đội bóng đá thân tình của mình để tập dượt trước những ngày chuẩn bị cho cuộc đá bóng luân lưu giữa các quận trong nội thành. Sau buổi tập, đến giờ nghỉ trưa, cả nhóm kéo nhau vào một quán ăn quen thuộc bên đường. Mỗi bạn tùy sở thích tự kêu món ăn cho phần mình. Hơn mười mái đầu xanh lắc lư chuyện trò rôm rả, và rồi khi thức ăn được đưa ra bàn, cả nhóm thanh niên mạnh ai nấy ăn rất tự do, thoải mái. Trong số họ, bỗng có hai anh chàng đứng lên hơi cúi đầu, rồi đưa tay lên trán làm dấu Thánh giá thật từ tốn, im lặng cầu nguyện giây lát rồi mới ngồi xuống dùng bữa.

Thấy vậy, một anh áo đỏ liền to tiếng hỏi:

  • Cậu vẽ bùa gì trên mặt trước lúc ăn thế?

Anh trai đầu đinh vui vẻ liền đáp:

  • Gia đình tớ là Công giáo đạo Chúa, nên trước bữa ăn luôn nhớ ghi dấu Thánh giá từ trán xuống ngực, tạ ơn Chúa và xin Chúa ban phép lành cho của ăn mình dùng.

Mấy bạn khác cười tắc lưỡi:

  • Lạ ha! Để lúc nào rảnh chúng tớ tìm hiểu về đạo Chúa của cậu coi có gì huyền bí ra sao…!!

Nhóm bạn ăn uống no bụng rồi tự động giải tán về nhà nghỉ ngơi, ai còn ở lại thì ngồi với nhau uống nước, tán gẫu vui đùa. Anh áo đỏ hồi nãy nêu thắc mắc cùng anh tóc hớt kiểu đầu đinh gọn gàng, mát mẻ:

  • Nè, tớ xem bộ cậu sùng đạo dữ he! Nói tớ nghe đạo cậu có gì hấp dẫn!? Với cái dấu tay cậu vẽ hình Thánh giá chữ thập trên trán có ý nghĩa gì thế?

Đầu đinh vui vẻ đáp:

  • Lúc này tớ chỉ nói ngắn gọn thôi, nữa có thời gian tớ sẽ đưa cậu sách “Giáo lý dự tòng”, cậu xem kỹ rồi từ từ sẽ hiểu rõ. Tuyệt vời lắm, vì đó là “chân – thiện – mỹ”. Còn dấu Thánh giá đây…

Anh vừa nói vừa đưa tay lên làm dấu Thánh giá:

  • …là nhớ đến Thánh giá Chúa Giê-su đã chịu chết trên cây thập giá để cứu độ nhân loại tội lỗi của tất cả chúng ta…

Áo đỏ tròn xoe mắt ngỡ ngàng:

  • Cậu tin điều đó là thật hả? Ông Giê-su với cây thập tự giá vĩ đại đến thế sao!? Coi bộ hai cậu thần tượng ông này quá sức tưởng tượng của tui luôn.

Anh bạn Công giáo kia nhìn thẳng rồi lên tiếng:

  • Đúng vậy! Hai gia đình chúng tôi là đạo gốc từ thuở xa xưa mà. Chúng tôi xác tín “Chúa là Chân lý” duy nhất, và chỉ thần tượng một mình Ngài, yêu mến kính thờ Thánh giá Chúa Giê-su hơn tất cả mọi thần tượng trần gian khác.

Bạn áo đỏ vỗ tay cười lớn:

  • Hay! Hay đó! Để hôm nào các cậu đưa sách Chúa cho tớ xem coi đúng như niềm tin của nhà cậu không. Biết đâu tớ thích, sẽ nhờ cậu giúp tìm học đạo để có mục đích sống tốt đẹp…

Đầu đinh tươi cười gật gù, anh hứng khởi xuất khẩu thành thơ thi vị giữa bạn bè:

Giê-su thần tượng tôi yêu
Đêm ngày thờ kính sớm chiều ghi tâm
Thánh giá trên ngực âm thầm
Giúp con chiến thắng mầm mống Sa-tan.

BCT

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *