— Vatican News
Thánh lễ Khai mạc Sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Leo XIV tại Quảng trường Thánh Phêrô
Vào Chúa Nhật, ngày 18 tháng Năm, trong bầu khí hân hoan và linh thiêng tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo XIV đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc sứ vụ Giám mục Rôma, chính thức khởi đầu Sứ vụ Phêrô được trao phó cho ngài. Trước sự hiện diện của hơn 100.000 tín hữu hành hương, các vị lãnh đạo quốc tế và đại diện của nhiều hệ phái Kitô giáo, Đức Tân Giáo hoàng đã mời gọi toàn thể Giáo hội cùng nhau bước đi trong tình yêu Thiên Chúa và sống hiệp nhất như một gia đình duy nhất.
Tâm tình tri ân sâu xa
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng tri ân sâu xa vì sự nâng đỡ cầu nguyện và tình hiệp thông mà ngài nhận được trong những ngày đầu tiên của sứ vụ mục tử toàn thể Hội Thánh. Nhìn lại những biến động vừa qua, ngài chia sẻ:
“Sau sự qua đời của Đức Giáo hoàng Phanxicô, chúng ta như đàn chiên không người chăn dắt. Nhưng khi nhận lãnh phép lành cuối cùng của ngài vào Chúa Nhật Phục Sinh, với ánh mắt đức tin, hy vọng và niềm vui, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người.”
Ngài cũng cảm ơn các tín hữu đã hiệp lời cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y trong sứ vụ phân định và tuyển chọn Đấng kế vị Thánh Phêrô, để tiếp tục loan báo Tin Mừng trong bối cảnh đầy thách đố hôm nay.
“Chúng tôi cảm nhận sự tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm cho tâm hồn chúng tôi nên đồng điệu như những nhạc cụ, để hòa vang một giai điệu duy nhất.”
Một người anh em phục vụ niềm tin và niềm vui của anh chị em
“Tôi được chọn, không bởi công trạng riêng nào, và giờ đây, trong tâm tình kính sợ và run rẩy,” Đức Giáo hoàng nói, “tôi đến với anh chị em như một người anh em, một người tôi tớ của đức tin và niềm vui của anh chị em, cùng đồng hành trên hành trình tình yêu Thiên Chúa, vì Người muốn tất cả chúng ta nên một trong một gia đình duy nhất.”
Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng Phêrô mà Chúa Giêsu trao phó luôn đặt nền tảng trên tình yêu và sự hiệp nhất, như Tin Mừng hôm nay loan báo việc Chúa mời gọi các môn đệ trở thành “những kẻ lưới người” để đưa Tin Mừng Hy vọng đến cho muôn dân, hầu mọi người được đón nhận vòng tay của Thiên Chúa.
Tình yêu tự hiến
Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm của Thánh Phêrô, người đã từng chối Chúa nhưng được chữa lành bởi tình yêu tha thứ vô biên của Thiên Chúa. Từ đó, Phêrô được mời gọi “yêu nhiều hơn” và “hiến mạng sống vì đoàn chiên”.
“Sứ vụ Phêrô mang dấu ấn của tình yêu tự hiến, bởi Giáo hội Rôma chủ tọa trong đức ái, và quyền bính chân chính của Giáo hội chính là đức ái của Đức Kitô. Đó không phải là quyền lực chiếm đoạt, không phải là chiến dịch tôn giáo, mà là tình yêu như Chúa Giêsu đã yêu.”
Giáo hội – dấu chỉ hiệp nhất và hiệp thông
Đức Thánh Cha bày tỏ nguyện ước sâu xa: “Mong rằng khát vọng lớn lao nhất của toàn thể Hội Thánh là trở nên một Giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của hiệp nhất và hiệp thông, men sống cho một thế giới được hòa giải.”
Trước thực tại thế giới đầy rạn nứt, hận thù, bạo lực, định kiến, và những bất công kinh tế – môi trường, ngài nói:
“Chúng ta muốn trở nên một men nhỏ bé của hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ trong thế giới này.”
Ngài tha thiết mời gọi: “Chúng ta hãy khiêm nhường và vui tươi nói với thế giới: Hãy nhìn lên Đức Kitô! Hãy đến gần Người! Hãy đón nhận Lời Người, Đấng soi sáng và an ủi! Hãy lắng nghe tình yêu Người và trở nên một gia đình trong Người: vì trong một Đức Kitô, tất cả chúng ta là một.”
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng chính tinh thần truyền giáo này sẽ giúp Giáo hội tránh được cám dỗ khép kín trong nhóm nhỏ hay kiêu căng tự mãn.
“Chúng ta được mời gọi để trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người, để kiến tạo một sự hiệp nhất không xóa bỏ khác biệt, nhưng tôn trọng lịch sử riêng và văn hóa xã hội – tôn giáo của mỗi dân tộc.”
Ngài khẳng định:
“Anh chị em thân mến, đây là giờ của tình yêu! Tâm điểm của Tin Mừng chính là tình yêu Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta trở nên anh chị em.”
Kết thúc: Cùng nhau tiến bước về Thiên Chúa
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi toàn thể dân Chúa:
“Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta xây dựng một Giáo hội đặt nền tảng trên tình yêu Thiên Chúa, trở nên dấu chỉ của hiệp nhất, một Giáo hội truyền giáo, mở rộng vòng tay với thế giới, loan báo Lời Chúa, dám để mình được thách đố bởi dòng lịch sử, và trở nên men hòa giải cho nhân loại.”
“Cùng nhau, như một dân tộc, như anh chị em, chúng ta hãy tiến bước về Thiên Chúa và yêu thương nhau.”
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-05/pope-leo-xiv-let-us-walk-towards-god-and-love-one-another.html