
NOI GƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO, SỐNG ĐỨC TIN!
(Ngày thứ ba trong Tam Nhật kính bốn thánh tử đạo Hải Dương)
Vào lúc 7g30, Chúa Nhật, ngày 09.11.2025, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc đã chủ tế Thánh Lễ kính bốn thánh tử đạo Hải Dương tại Nhà thờ Giáo xứ Hải Dương, hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc. Trước Thánh Lễ, cộng đoàn cùng nhau rước kiệu tôn kính thánh tích của các ngài.

Đức Cha Giuse chúc lành cho các em thiếu nhi.

Kiệu xương bốn thánh tử đạo Hải Dương đầu Thánh Lễ.

Đức Cha chủ tế và đoàn linh mục đồng tế.
Trong bài giảng, Đức Cha đã nêu lên chủ đề của việc mừng kính các thánh tử đạo là Sống Đức Tin, tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và sống cho đức tin đó. Đức Cha mời gọi mọi tín hữu hãy sống đức tin trong từng hoàn cảnh, dù lúc hạnh phúc hay lúc khó khăn. Khó khăn vì làm chứng cho Chúa, vì Chúa mà bị khinh khi. Chúa đã khích lệ các môn đệ xưa cũng như khích lệ chúng ta hôm nay: “Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10,31). Sở dĩ Chúa khích lệ như vậy vì bản tính con người yếu đuối. Như thánh Phaolô nói, chúng ta như những bình sành dễ vỡ mang trong mình kho tàng quý giá là đức tin. Chúng ta hãy biết ý thức mình yếu đuối, dễ bị lôi kéo xa Chúa nên hãy luôn cậy dựa vào Chúa để được ở gần Người.

Đức Cha Giuse giảng lễ.
Các thánh tử đạo Việt Nam, cách riêng là bốn thánh tử đạo Hải Dương là tổ tiên của chúng ta, sinh ra chúng ta trong đức tin. Vậy tại sao các ngài là dám hy sinh khó khăn, dám chết như vậy? Ba trong bốn thánh tử đạo chúng ta mừng kính hôm nay là người Tây Ban Nha. Các ngài đã rời bỏ quê hương để sang Việt Nam, một đất nước còn rất nhiều khó khăn lúc bấy giờ, để sống và chết tại đây. Động lực để các ngài làm điều đó là vì tình yêu của Chúa đã chinh phục các ngài.

Nhiều giáo dân trong và ngoài giáo xứ Hải Dương tham dự Thánh Lễ.
Noi gương các thánh tử đạo, chúng ta hôm nay phải biết chọn Chúa là kho tàng lớn nhất của chúng ta. Như cố Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã xin cho được chọn Chúa chứ không phải chọn việc của Chúa. Chọn Chúa hầu cảm nghiệm được tình yêu của Người và từ đó, chúng ta sẵn sàng hy sinh vì Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống thường ngày.

Cử hành Thánh Thể.

Cha Giuse Phan Ngọc Trợ, Phó Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Thánh Thể Việt Nam cám ơn Đức Cha và cộng đoàn.
Tiếp sau Thánh Lễ là những giờ Chầu Thánh Thể và hôn kính xương bốn thánh tử đạo Hải Dương.

Hôn kính xương các thánh tử đạo Hải Dương.
Thánh Lễ Bế mạc Tam Nhật kính bốn thánh tử đạo được cử hành vào 19g00 cùng ngày. Qua dịp kính nhớ đặc biệt này, nguyện xin bốn thánh tử đạo đoái thương đến kiếp sống lầm than và còn nhiều khó khăn của chúng con là các thế hệ con cháu. Từ đó, xin các ngài cầu bầu cùng Chúa xuống muôn ơn để chúng con biết giữ vững đức tin trong đời sống tục hóa và nhiều cám dỗ chối bỏ Chúa, kiên vững chấp nhận khó khăn để làm chứng nhân cho Chúa giữa môi trường sống của chúng con, trở thành tông đồ rao truyền Nước Chúa và lan tỏa tình yêu Chúa nơi nhiệm tích Thánh Thể.
https://www.dongthanhthe.net/noi-guong-cac-thanh-tu-dao-song-duc-tin-ngay-thu-ba-trong-tam-nhat-kinh-bon-thanh-tu-dao-hai-duong.html
CHIA SẺ / SHARES: