Thánh Lễ luân phiên quý I/2025 của giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn với chủ đề: Thắp sáng hy vọng.

Sáng Chúa Nhật, ngày 16.03.2025 vừa qua, trên khắp nẻo đường Giáo phận, Giới trẻ Huynh Đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn đã quy tụ về Trung tâm Trẻ Don Bosco – Bến Cát, địa điểm tham dự Thánh Lễ Luân Phiên Quý I/2025 với chủ đề “THẮP SÁNG HY VỌNG” do cụm Liên huynh Thánh Tôma Aquinô, Thánh Khang, Thánh Giuse, Thánh Vinh Sơn Liêm, cùng phụ trách.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trung tâm Trẻ Don Bosco đã ngập những người trẻ Đa Minh, với những chiếc áo trắng của giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh. Những gian quầy cà phê nhỏ, nơi mọi người vừa thưởng thức ly nước ấm, vừa hân hoan chào hỏi nhau. Niềm vui hội ngộ rạng ngời trên từng khuôn mặt, đánh dấu cho “một Thánh Lễ Luân Phiên đặc biệt”.

Sau những chào hỏi, tất cả cùng nhau quy tụ, để bắt đầu phần khởi động cùng anh phụ trách giới trẻ – Phêrô Phạm Kim Ngọc O.P. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười và những tràng pháo tay rộn rã. Sự năng động, nhiệt huyết, hiệp thông của giới trẻ hiện rõ trong từng nụ cười, từng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Anh phụ tá Giới trẻ Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Quan O.P. hướng dẫn tập nhảy bài hát chủ đề “Gieo mầm tin yêu.” Giai điệu sôi động cùng những động tác đầy sức sống, đã khơi dậy tinh thần nhiệt huyết của Giới trẻ Đa Minh.

Tiếp đến, nghi thức khai mạc diễn ra trong sự trang nghiêm và tràn đầy Thần Khí. Tiếng hát “Hành khúc Đa Minh” vang lên hùng hồn, như lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ. Ngay sau đó, MC Đông Nhi giới thiệu về sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt O.P. – Đặc trách Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP.Sài Gòn; Soeur Maria Nguyễn Thị Hồng Quế – Dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp, quý Ban phục vụ; đặc biệt là 300 anh chị em đoàn viên đến từ khắp nơi trong Giáo phận. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt, như một lời chào đón đầy yêu thương và trân quý.

Ngay sau đó, Cha đặc trách Phêrô đã ban huấn từ và khai mạc chương trình. Cha nhắc nhở mỗi người trẻ về sứ mạng của mình với câu slogan thân thương: “Giới trẻ Đa Minh – ra đi; Giới trẻ Đa Minh – phục vụ; Giới trẻ Đa Minh – yêu thương.” Và rồi, một lần nữa, không khí hội trường bùng cháy, khi tất cả cùng nhau thực hiện cử điệu bài ca chủ đề “Gieo mầm tin yêu”. Cả một biển người đồng loạt chuyển động, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, tinh thần Giới trẻ Đa Minh được thể hiện một cách trọn vẹn nhất: sôi nổi, đoàn kết và chan chứa nghĩa tình. Phần chia sẻ của Soeur Maria Hồng Quế về chủ đề “Thắp Sáng Hy Vọng” thực sự là một điểm nhấn sâu sắc. Không phải một bài giảng khô khan, mà là những câu chuyện, những lời tâm tình, chạm đến từng ngõ ngách trái tim. Soeur Hồng Quế kể về những hành trình, những con người đã vượt qua bóng tối nhờ ánh sáng hy vọng, nhờ niềm tin vào Thiên Chúa. Không ai còn để ý đến chiếc điện thoại trên tay, không ai còn bận tâm đến những điều xung quanh, bởi từng lời Soeur nói như một dòng suối mát lành len lỏi vào tâm hồn của mỗi anh chị em. Mỗi người đều cảm thấy như mình tìm được một ánh sáng, một con đường mới giữa những khó khăn của cuộc đời.

Không khí càng thêm sôi động khi bước vào phần giao lưu. Các câu hỏi lần lượt được đưa ra, và điều bất ngờ là gần như tất cả mọi người đều giơ tay mong muốn được trả lời. Ai cũng háo hức, ai cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình. Những phần thưởng như Thánh Giá, sách đạo… tuy nhỏ bé, nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng, như một lời nhắc nhở về đức tin và sứ mạng của mỗi người trẻ Đa Minh. Nhưng có lẽ điều xúc động nhất chính là khoảnh khắc các bạn trẻ dám mạnh dạn đứng lên chia sẻ về câu chuyện của chính mình. Những giọng nói run run, những ánh mắt đong đầy cảm xúc. Có những câu chuyện về hành trình tìm lại đức tin, có những lời tâm sự về những vấp ngã, những tổn thương trong cuộc sống… Và rồi, tất cả đều nhận ra một điều: tình yêu Thiên Chúa luôn hiện diện, luôn nâng đỡ chúng ta, chỉ cần chúng ta dám tin và dám bước đi.

Phần cuối của buổi chia sẻ, cả hội trường cùng nhau giơ tay, đọc lên những câu Kinh Thánh và những câu truyền cảm hứng. Giọng đọc đồng thanh, vang vọng và đầy sự thành kính. Những lời ấy không chỉ là một câu chữ, mà là một sức mạnh, một nguồn động lực, một ngọn lửa hy vọng được thắp lên trong lòng mỗi người. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm nhận được rằng: “Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn ngọn núi đồi… Ngài ban cho sức sống trong tôi tràn ra mãi.” Những câu chữ ấy như một lời động viên, một lời khích lệ để mỗi người trẻ Đa Minh tiếp tục hành trình gieo hy vọng giữa cuộc đời.

Bằng niềm tin sáng ngời, Thánh Lễ do Cha Đặc trách Phêrô chủ tế, diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng. Những lời kinh, lời nguyện được cất lên từ sâu thẳm tâm hồn và bài giảng của Cha giúp mọi người thấm nhuần hơn sứ điệp yêu thương và phục vụ. Cuối Lễ, đại diện cụm Liên Huynh đăng cai đã có đôi lời cảm ơn Quý Cha, Quý Soeur và Quý Ban phục vụ. Những lời tri ân chân thành, những nụ cười rạng rỡ khép lại một ngày ý nghĩa. Và cuối cùng, nghi thức sai đi được cất lên, như một lời nhắc nhở về sứ mạng cao cả: “Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu.”

Thánh Lễ Luân Phiên Quý I/2025 không chỉ là một sự kiện, mà là một hành trình tâm hồn. Một ngày hội ngộ tràn đầy yêu thương, một khoảnh khắc được sống trong ân sủng. Khi rời khỏi khuôn viên Don Bosco, tôi mang trong mình một niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết: Dù cuộc sống có thử thách đến đâu, chỉ cần còn hy vọng, chúng ta sẽ không bao giờ lạc lối; và xin Ngài tiếp tục nâng đỡ chúng con trên hành trình thắp sáng hy vọng nơi cuộc đời này. Xin tri ân Cha đặc trách, Soeur Maria, Ban Phục vụ các cấp Giáo phận, Liên huynh, Huynh đoàn, đặc biệt cụm Liên huynh đăng cai, và quý vị ân nhân xa gần, bằng cách này cách khác đã hỗ trợ Giới trẻ Đa Minh bên nhau học tập và vui chơi. Nguyện cầu Quý Cha, Quý Soeur và Quý anh chị luôn dồi dào suối nguồn ơn lành và hồng phúc dư tràn của Chúa chúng ta.

Đông Nhi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *