Sáng Chúa nhật, ngày 07.12.2025 vừa qua, quý Cha, quý Ân nhân, quý khách và đông đảo anh chị em từ 9 Huynh đoàn trong Liên huynh hạt An Bình đã quy tụ về giáo xứ Bàu Hàm để hân hoan mừng kính lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn mạng Liên huynh hạt An Bình. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ bầu khí rộn ràng, ấm áp của một ngày hội lớn. Cha Linh hướng, Ban phục vụ Liên huynh cùng các bạn trẻ Huynh đoàn đang tất bật hoàn thiện những phần chuẩn bị cuối cùng, để ngày đại lễ được diễn ra tốt đẹp.
Bước vào giờ sinh hoạt, sau phút thánh hoá, Cha Giuse Nguyễn Anh Tuấn – Chánh xứ giáo xứ Bàu Hàm, đồng thời là Linh hướng Liên huynh hạt An Bình đã bày tỏ niềm vinh dự khi được Cha Đặc trách, đại diện Ban phục vụ Huynh đoàn các cấp hiện diện nơi đây. Đặc biệt Cha rất vui khi có sự góp mặt của 20 anh chị hiệp nguyện xứ nhà, với mong ước được tìm hiểu, và hy vọng thành lập được Huynh đoàn tại giáo xứ Bàu Hàm. Đó là một khởi đầu đáng mừng cho sự phát triển ơn gọi Huynh đoàn giáo dân Đa Minh nơi mảnh đất truyền giáo nhỏ bé này.
Sau khi cộng đoàn lắng nghe bản phúc trình tông đồ, anh Vinh Sơn Đào Văn Phan, O.P. – Trưởng Ban phục vụ Huynh đoàn giáo phận Xuân Lộc đã nêu lên những mặt còn hạn chế trong Liên huynh hạt An Bình rồi nhấn mạnh: “Sự thăng tiến, bình an, niềm vui chỉ có được khi anh chị em biết yêu thương, nâng đỡ nhau”.
Trong phần huấn từ, trước tiên, Cha Phaolô Martin Trần Hoàng Khoa Nam, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Xuân Lộc đã khen ngợi Liên huynh hạt An Bình, bởi có nhiều Huynh đoàn đã có Phụ tá hỗ trợ công việc. Đây là một điểm sáng đáng trân quý. Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò này, rồi yêu cầu các Huynh đoàn còn lại phải có Phụ tá. Sau đó, Cha đưa ra thực trạng nhiều Huynh đoàn trong giáo phận Xuân Lộc đang giảm sút về số lượng, hoặc đã “già hóa”, Cha mời gọi anh chị em tích cực trong việc mời gọi hiệp nguyện, chủ động đến với những người chưa biết Huynh đoàn, để họ cũng được hưởng những ơn ích thiêng liêng mà ơn gọi này mang lại; đồng thời có thêm nhiều người cầu nguyện cho Huynh đoàn.
Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương và trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong việc học tập, làm tông đồ và cổ võ ơn gọi. Những nỗ lực ấy chính là những ngọn lửa góp phần thắp sáng sức sống của Liên huynh.
Sau giờ giải lao, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ đồng tế. Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng, Cha Đặc trách đã nhắc lại vai trò của Gioan Tẩy Giả – người được sai đến để kêu gọi con người hoán cải, chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Cứu Thế. Cha nhắn nhủ rằng: lời mời gọi của Gioan cũng chính là lời nhắc nhở dành cho mỗi người chúng ta hôm nay; hãy thay đổi con người cũ, để đón Chúa với tâm hồn vui tươi và bình an, chứ không phải trong nỗi sợ hãi hay lo lắng. Thế nhưng, với thân phận mỏng giòn, yếu đuối, chúng ta không thể tự mình đổi mới nếu không cậy dựa vào ơn Chúa. Cha còn mời gọi cộng đoàn noi theo mẫu gương khiêm hạ của Mẹ Maria; chỉ khi biết khiêm hạ, chúng ta mới có thể đón nhận được ơn lành và lan tỏa ánh sáng tình yêu của Chúa đến cho những người xung quanh.
Ngày lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Khi nhìn thấy 20 anh chị hiệp nguyện của Giáo xứ Bàu Hàm hiện diện, trong lòng mọi người được thắp lên niềm hy vọng về một tương lai gần: Huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Bàu Hàm sẽ chính thức được thành lập trong một ngày gần nhất, góp phần tạo nên sức sống mới cho Liên huynh hạt An Bình.
BTT.HĐGP Xuân Lộc
CHIA SẺ / SHARES: