
Dù con người thường ngần ngại đến với Bí tích Hòa Giải, Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi, khao khát ôm lấy chúng ta một lần nữa. Mùa Chay nhắc lại chân lý cốt lõi này: không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa.
Những rào cản vô hình ngăn ta trở về
Khi phạm tội, con người thường có xu hướng tránh xa Thiên Chúa. Những ý nghĩ sai lạc âm thầm len lỏi trong tâm trí, khiến ta chần chừ hoặc từ chối quay về.
Chính những suy nghĩ này là điều ma quỷ khai thác. Sau khi khiến ta phạm tội, nó lại dìm ta trong thất vọng: khi thì nói rằng tội lỗi chẳng đáng gì, khi thì khiến ta tin rằng mình quá xấu xa, không còn đáng được yêu thương.
Bằng nhiều cách khác nhau, nó tìm cách tạo khoảng cách giữa con người và Thiên Chúa, khiến ta nghĩ rằng mình không còn xứng đáng.
Sự thật: Thiên Chúa luôn yêu thương và chờ đợi
Thực tại lại hoàn toàn ngược lại: Thiên Chúa vẫn nhìn con người với tình yêu, ngay cả khi họ phạm tội, và Ngài mở rộng vòng tay đón nhận khi họ hoán cải.
Thánh Maximus the Confessor đã diễn tả chân lý này trong một lá thư được đọc trong Phụng vụ Giờ Kinh Mùa Chay:
“Ý muốn của Thiên Chúa là cứu độ chúng ta, và không có gì làm Ngài vui hơn là khi chúng ta trở về với Ngài trong lòng sám hối chân thành… Đức Kitô đã đến để kêu gọi người tội lỗi hoán cải, chứ không phải người công chính; không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là người đau yếu.”
Ngài cũng nhắc lại các dụ ngôn trong Tin Mừng: con chiên lạc được tìm thấy, đồng bạc bị đánh mất được thu hồi. Tất cả đều nói lên một điều: niềm vui trên trời khi một tội nhân hoán cải.
Cửa lòng Thiên Chúa không bao giờ đóng lại
Dù con người đã sa ngã đến đâu, Thiên Chúa không bao giờ khép cửa. Ngài luôn nhìn ta với ánh mắt yêu thương và mời gọi trở về trong đoàn chiên của Ngài.
Vấn đề không nằm ở việc Thiên Chúa có tha thứ hay không, mà ở việc con người có dám tin vào lòng thương xót ấy hay không.
Nếu bạn cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa, thì chính lúc đó cần từ chối lời dối trá ấy và can đảm bước đến với Bí tích Hòa Giải, để đón nhận tình yêu đang chờ đổ tràn trên bạn.
Một chân lý cần được nhớ lại
Thiên Chúa yêu thương con người – một sự thật quá quen thuộc đến mức nhiều khi bị lãng quên.
Nhưng mỗi lần quay trở về, con người không chỉ được tha thứ, mà còn được phục hồi phẩm giá, được ôm ấp như người con trở về nhà.
Và đó chính là niềm vui lớn nhất của Thiên Chúa.
https://aleteia.org/2026/03/21/god-eagerly-welcomes-the-repentant-sinner-back-into-the-fold/