Thiếu nhi giáo xứ Bãi Dòng và Hà Thạch hành hương Năm Thánh

          Thiếu nhi giáo xứ Bãi Dòng và Hà Thạch hành hương Năm Thánh

“Xin Ngài thương lắng nghe, nhận lời con Chúa nhé! Lễ con dâng tuy đơn sơ nhỏ bé, nhưng lòng con rất chân thành Chúa ơi!”

Đây là những lời ca tiến lễ thật rộn ràng đơn sơ của các em thiếu nhi, vang lên trong ngôi thánh đường cổ kính Hà Thạch chiều Chúa nhật 27/7/2025.

Niềm vui thánh thiện trong Năm Thánh hy vọng còn lan tỏa tới thế hệ trẻ, tương lai của Giáo hội. Mặc dù thời tiết mùa hè nắng nóng gay gắt, các em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bãi Dòng và Hà Thạch vẫn háo hức lên đường hành hương về nhà thờ Hà Thạch, để lãnh nhận hồng ân trong Năm Thánh. Ngay từ đầu giờ chiều, những chuyến xe chở các em thiếu nhi giáo xứ Bãi Dòng lần lượt tiến về khuôn viên nhà thờ. Các em mừng rỡ hân hoan như trẩy hội lên đền.

Cùng tề tựu trong ngôi thánh đường nhỏ bé vào lúc 14g00, các em được thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Công Đô chia sẻ mục đích, ý nghĩa của Năm Thánh. Sau đó thầy hướng dẫn các em xét mình thật cặn kẽ, dễ hiểu để các em đón nhận Bí tích Hòa Giải, trong khi quý Cha sẵn sàng ban Bí tích bên thềm nhà thờ. Sau ít phút giải lao, thầy Phó tế tiếp tục chia sẻ tận căn cho các em về khẩu hiệu của thiếu nhi Thánh Thể: Cầu nguyện-rước lễ-hy sinh-làm tông đồ.

Cao điểm là Thánh lễ hành hương lúc 16g00, do Cha Gioan Baotixita Nguyễn văn Nhàn chủ sự, cùng đồng tế có Cha xứ Gioan Ngô Văn Khuê. Hiện diện trong Thánh lễ có quý thầy, giáo lý viên, huynh trưởng, các em thiếu nhi hai giáo xứ và thật đông đảo giáo dân giáo xứ Hà Thạch, Bãi Dòng và các giáo xứ lân cận.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Gioan B. Nguyễn Văn Nhàn mời cộng đoàn cùng các em thiếu nhi hướng lòng về đền thánh Chúa, nơi chúng ta đến để gặp gỡ Ngài thân tình, để được đón nhận ơn tha thứ và bình an trong Chúa.

Giảng trong Thánh lễ Chúa nhật XVII thường niên, Cha xứ Gioan Ngô Văn Khuê chứng minh việc cầu nguyện là như hơi thở trong đời sống đức tin. Qua câu chuyện kiên trì cầu nguyện của ông Abraham trong bài đọc I, Cha cho thấy lời cầu nguyện kiên trì có thể thay đổi được thánh ý Chúa, lay động lòng thương xót Chúa. Với câu chuyện vay bánh đêm trong Tin Mừng, Cha khơi dậy lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa, vì ai xin thì sẽ được, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn cùng hiệp thông trong lời kinh, Lạy Cha, Tin kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để lãnh nhận ơn toàn xá.

Thánh lễ hành hương khép lại lúc 17g00, các em cùng cộng đoàn đông đảo hân hoan ra về trong niềm vui ơn thánh.

Én Nhỏ

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *