Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh Đoàn,
Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng. Đặc biệt là những tháng cuối cùng của Năm Thánh 2025. Đây không chỉ là thời gian chờ đợi ngày Chúa quang lâm, mà còn là cuộc lữ hành của đức tin, tình yêu và niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Do đó, đoàn viên huynh đoàn Đa Minh, xét như cá nhân cũng như cộng đoàn, đều là những người hành hương trong cuộc lữ hành này. Họ cần một niềm tin để đi tới, cần tình yêu để tiến bước, cần niềm hy vọng để hoàn tất cuộc hành trình. Tuy nhiên, họ không đơn độc nhưng liên đới với mọi người để cùng nhau tiến bước, cùng nhau sống và chia sẻ niềm hy vọng. Đây cũng là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 12.2025: “ĐOÀN VIÊN ĐA MINH – NGƯỜI LỮ HÀNH HY VỌNG”.
Kinh Thánh khẳng định Thiên Chúa không bỏ rơi nhân loại, khi hứa ban Đấng Cứu Độ là Chúa Giêsu Kitô đến ở với nhân loại. Người là Đấng Emmanuel. Người là niềm hy vọng của nhân loại. Người nâng đỡ mỗi người vượt qua những khó khăn và thử thách, yếu đuối và sa ngã để không ngừng trở về với chính mình, tìm lại niềm tin và một tương lai tràn đầy hy vọng, bình an và hạnh phúc. Hơn nữa, chính trong hy vọng và dưới ánh sáng hy vọng Giêsu, chúng ta tham gia vào hành trình tha thứ và hòa giải, không chỉ với Thiên Chúa, mà còn với chính mình và những người xung quanh. Do đó, đoàn viên Đa Minh, qua lời tuyên hứa của mình, dù trong hoàn cảnh nào cũng không tuyệt vọng, nhưng luôn tín thác vào tình thương của Chúa Kitô và của Dòng.
Trong kinh Tin Kính, lời tuyên xưng tôi tin “xác loài người ta ngày sau sống lại” là niềm hy vọng cho cuộc lữ hành của nhân loại. Vì cùng đích của hành trình nơi dương thế này là sự sống đời đời được ban cho những ai trung thành với Thiên Chúa, nên sự sống lại của những người tin không thể tách rời họ khỏi Chúa Kitô, và chỉ trong Chúa Kitô, người tin mới được dự phần vào sự sống viên mãn trong tình yêu. Do đó, trong hành trình này, mỗi người luôn có Thần Khí của Chúa Phục Sinh đồng hành và hướng dẫn, để họ không đơn độc, không bị loại trừ hay bỏ lại phía sau, nhưng cùng dắt dìu nhau tiến bước và cùng nhau chiếu tỏa ánh sáng hy vọng cho những nơi họ đang hiện diện. Như vậy, đoàn viên Đa Minh – người lữ hành hy vọng là lời mời gọi mỗi người sống đức tin cách sâu sắc và sẵn sàng chia sẻ niềm hy vọng ấy cho mọi người.
Trong niềm vui mừng Con Chúa Giáng Sinh, tôi kính chúc từng đoàn viên và gia đình của anh chị em luôn tràn đầy niềm vui của Chúa Hài Đồng ban tặng, để mỗi người sống cuộc lữ hành trong hy vọng, bình an và hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Tu viện Thánh Giuse – Trụ sở Tỉnh Dòng
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng
Ts. Giuse Mai Văn Điệp O.P.
CHIA SẺ / SHARES: