Thư gửi con, người mới qua đời!

“Ba chìm bẩy nổi chín lênh đênh!”

Dùng câu thành ngữ nổi tiếng này, ai cũng hiểu là nói về thân phận một con người long đong vất vả chịu nhiều nỗi truân chuyên, nhất là thân phận của người con gái. Hay như nhà thơ Hồ Xuân Hương viết: “Ba chìm bảy nổi với nước non”. Câu thành ngữ đã khơi lên dáng dấp của sự lận đận, bi đát và thân phận trớ trêu của con người.

Nhưng hôm nay, tôi nghĩ câu thành ngữ đó không phải để bình như một bài văn như những đề tài tôi thường gặp. Bởi hôm nay, tôi gặp một con người mang trên mình những nỗi bất hạnh còn hơn thế.

Ngày 30/3/2023 là một ngày thật đẹp, một ngày của tài lộc. Như các youtuber thường nói: 30/3/2023 là tài không? Tài. Mãi mãi là tài. Tài lộc đến và tiền tài đổ vào.

Ngày 30/3/2023 cũng là ngày sinh của con. Nhưng con lại mang tên là ba chìm bảy nổi và chín lênh đênh. Đứng trên bờ hồ nhìn xuống, mẹ đã ngậm ngùi nghĩ đến phận “ba chìm bẩy nổi” và “chín lênh đênh” của con thế nào. Chắc rằng con phải đau đớn, vùng vẫy lắm dưới cái hồ nước sâu kia. Không chắc là ba cái chìm bẩy cái nổi, mà có lẽ nhiều hơn thế. Chắc chắc, con phải vất vả vùng vẫy và oằn mình trong hồ nước sâu đó. Cuối cùng, con đã không vượt qua được cái dòng nước lạnh lẽo kia. Con đã ra đi trong âm thầm và trong lạnh lẽo, không ai biết đến.

Ngẫm đi ngẫm lại, một ngày tài lộc thì con được ra đời. Nhưng lại mang trên mình một kiếp hẩm hiu. Cha mẹ con đã sinh ra con nhưng họ không thấy con là thần tài trong nhà nên đã vứt con xuống “hồ Điều hoà” mà giết đi. Người ta lấy vợt vớt con lên giữa làn nước lạnh ngắt của trời cuối đông, thân xác con thấm nhuần nước mắt và những nỗi bi đát của một con người. Khi con được vớt lên khỏi nước, mọi sự như đã chết, chỉ còn lại những chua xót và tiếc nuối của những người như mẹ.

Thư gửi con, người mới qua đời!

Mang con về, mẹ đặt tên cho con là Tài. “Giuse Tài”. Tài à, mẹ muốn nói với con một điều: Tuy con không phải là tài trong lòng bố mẹ con, nhưng con mãi là Tài trong mẹ. Bởi vì thân xác bé nhỏ của con đã vượt qua bao vất vả để cho mẹ được gặp và đón con về. Mẹ xin lỗi con vì không thể bảo vệ được con và cho con một cuộc đời như bao người khác. Mong con tha thứ vì mẹ đã không ngăn cản được những con người đã tước đi sự sống của con.

Mẹ dâng con trong vòng tay yêu thương của Chúa, Ngài sẽ chở che con, bảo vệ con. Ngủ yên bên Chúa con nhé!

Nam Viên, ngày 30/3/2023.

Mẹ của con.

https://giaophanbacninh.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *