Tình yêu của Chúa
Như tiếng mẹ ru
Con say giấc ngủ
Đọng đầy yêu thương.
Câu hát trên đây diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người giống như tình mẹ dành cho đứa con yêu của mình. Sách ngôn sứ Hôsê mô tả tình yêu của Chúa với ta là dân của Người: “Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập cho chúng đi; Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta.”
Bé yêu nhà tôi những ngày phải “cách ly” để cai sữa mẹ, cả nhà ai cũng thương quá là thương mà vẫn phải cố gắng để bé không khóc đòi mẹ. Bố mẹ bé “ẩn núp” cách xa hai chục cây số. Bé chỉ hiểu là mẹ đi công tác nên tối cũng không về. Mẹ thì xót và thương lắm mà không được gặp, chỉ ẩn mình dõi theo con bằng cách gọi camera để nhìn thấy và dõi theo đứa con yêu từ đầu dây bên kia. Ấy tình Chúa yêu ta cũng vậy, nhiều lúc ta tưởng mình đang cô đơn, nhưng Người vẫn có đó, luôn để mắt dõi theo và chăm sóc ta từng giây.
Thiên Chúa yêu con người bằng một Tình yêu hào phóng, không những trao ban nhưng không, mà tình yêu đó còn mang theo tha thứ. Chúa Giêsu thí mạng sống không những cho bạn hữu nhưng cho cả kẻ thù của mình. Thánh Phaolô từng thốt lên: “Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi.” (Rm 5, 7-8). Chỉ có Trái Tim Thiên Chúa Tình yêu mới có thể thương xót, thứ tha cho chúng ta, cả khi chúng ta không nhận ra, không cảm thấy chi và tưởng nghĩ Chúa ở nơi xa vời.
Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cảm nhận tình thương tha thứ của Chúa đến vô bờ, chẳng kể gì đến những lỗi lầm dù thầm kín nhất của ta. Dù ta quên Chúa, dù cha mẹ bỏ ta đi nữa, thì Chúa chẳng bỏ ta. Xin Chúa cho con luôn được chạm tới lòng thương xót của Chúa qua các Bí tích nhiệm mầu với lòng thành sám hối canh tân. Chúa là Cha con, Chúa là Mẹ con, xin cho con mãi mãi là đứa bé trong vòng tay Cha yêu Mẹ hiền, để đời con luôn hạnh phúc vì có Chúa ở cùng và luôn yêu thương.
Năm thánh đến, mùa xuân Ất Tỵ đang về. Chúa chính là Mùa Xuân hy vọng, Mùa Xuân yêu thương, tha thứ, biến đổi và hồi sinh con. “Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6, 24-26). Xin cho con luôn biết tìm về sống trong tình yêu thương vô cùng của Chúa Xuân trong niềm vui thánh thiện.
Én Nhỏ