Trang thơ: Nhớ chị!

Mẹ thương dắt chị về Trời 

Cho em ở lại tiếp lời tình yêu

Hôm nao chị nhắn đôi điều:

Bồ Câu tung cánh sớm chiều hiền ngoan

Tin Mừng nước Chúa truyền loan

Thực thi Thánh ý chu toàn đời em

Cùng chung chí hướng nhìn xem

Tim yêu một nhịp chị em tinh thần

Cầu xin Thiên Chúa nhiều lần

Cho em chia sẻ nỗi phần thân đau

Tình yêu Thánh Giá nhiệm màu

Mỗi người hoàn cảnh khác nhau cuộc đời

Hôm nay chị về quê trời

An vui hạnh phúc Chúa Trời thưởng công

Vườn thơ búp nở ngàn bông

Hậu duệ tiếp nối tim hồng Dâng Dâng

Bồ Câu hai tiếng “ Xin vâng”

Như chị yêu Chúa đã vâng trọn đời

Hẹn ngày tái ngộ quê trời

Cùng nhau chúc tụng Chúa Trời ngàn thu.

****

Giêsu – Maria – Giuse, con mến yêu.

Xin cho linh hồn chị Maria được sớm bay về nước Chúa. Amen

***

 

Chị được về nước Chúa xin nhớ đến Bồ Câu Trắng này với nhé, em mãi yêu chị.

BCT

9/12/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *