Tiếp nối các cử hành trong Tam Nhật Thánh, chiều tối Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 18/4/2025, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên đã chủ sự Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Sau đó vào lúc 20h00, Đức TGM và quý Cha cùng cộng đoàn dân Chúa đi Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài khuôn viên nhà thờ.
Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh các nhà thờ không cử hành Thánh lễ vì Giáo hội muốn cho chúng ta tập trung vào Thánh giá. Qua Phụng vụ hôm nay, các tín hữu được mời gọi hướng nhìn lên Chúa Giê-su chịu đóng đinh. Người đã chết trên thập giá để hoàn thành sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha đã trao phó.

Thánh giá xưa nơi Đồi Sọ lơ lửng giữa trời đất, trước tiếng reo hò, chế nhạo của con người. Chiều nay, Thánh giá ấy xuất hiện uy nghi trong sự thờ lạy, tôn kính. Vì yêu, Đức Giê-su đã chịu chết, để mở ra một lối đi mới cho nhân loại – một lối đi từ cõi chết vào sự sống, từ bóng tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh gồm ba phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Kính thờ Thánh giá, và Rước lễ.
Mở đầu nghi thức, Đức TGM Giu-se và quý Cha cùng thinh lặng quỳ trước bàn thờ. Sau đó, ngài tiến ra đọc lời nguyện mở đầu.

Sau hai bài đọc và bài Thương khó, Đức TGM Giu-se đã chia sẻ cùng cộng đoàn. Trong tâm tình của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức TGM mời gọi cộng đoàn cùng ngước nhìn lên cậy thập giá, bởi chính nơi cây gỗ thập giá này đã kéo mọi người lên với Chúa Giê-su để học bài học thương khó, bài học về sự hy sinh, về sự tha thứ, về sự yêu thương và phục vụ.

Cách riêng, qua các nghi thức mà cộng đoàn được tham dự hôm nay, Đức TGM Giu-se mời gọi mỗi người hãy can đảm vác lấy thập giá đời mình, để nhờ Thánh Giá mà “gánh nặng cuộc đời” họ sẽ được Chúa thương nâng đỡ.
Sau bài giảng lễ là những lời cầu đặc biệt cho toàn thể Giáo hội, cho thế giới, và tất cả mọi người, để ơn cứu độ mà Đấng Cứu Thế đã đổ máu ra chuộc lấy cần phải đạt tới khắp nơi trên mặt đất.

Phần thứ hai là nghi thức Kính thờ Thánh Giá. Với 3 lần tung hô “Đây là Cây Thánh giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”, Thánh giá được thầy Phó tế cung nghinh từ cuối nhà thờ lên đến cung thánh trong sự thờ lạy của cộng đoàn. Sau đó, mọi người lần lượt tiến lên hôn kính Thánh giá.


Cuối cùng là phần rước lễ. Mình Thánh Chúa được rước từ bàn thờ phụ sang bàn thờ chính để qua đó, các Ki-tô hữu khi chịu lấy Mình Thánh Chúa là họ được thông hiệp trong hy tế tình yêu.
Vào lúc 19h45, Đức TGM Giu-se đã chủ sự nghi thức đi Đàng Thánh Giá trọng thể. Trong tâm tình yêu mến và phó thác, quý cha và cộng đoàn cùng hiệp thông với vị cha chung của Giáo phận trang nghiêm đi lại chặng Đàng Thánh Giá Chúa xung quanh khuôn viên nhà thờ. Các hội đoàn trong Giáo xứ, đại diện các dòng tu đã thay phiên nhau vác Thánh Giá Chúa để cùng thông hiệp trong cuộc khổ nạn của Con Thiên Chúa.



Truyền thông TGP Hà Nội
https://www.tonggiaophanhanoi.org/tuong-niem-cuoc-thuong-kho-chua-tai-nha-tho-chinh-toa-ha-noi/