Tường thuật Thánh Lễ hành hương của Huynh đoàn Giáo dân Đa TGP. Sài Gòn

Thời gian: 08g00 – 11g00, Thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2025.

Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Tân Phú, Giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Tham dự: Khoảng 2.000 – 2.200 đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh từ 14 Liên huynh trong toàn Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Trang phục: Đoàn viên nam áo trắng, thắt cà-vạt Dòng; đoàn viên nữ áo dài trắng, tất cả đều cài huy hiệu Đa Minh trên ngực, tạo nên một khung cảnh trắng tinh khôi và trang nghiêm.

  1. Đón tiếp và khởi đầu (08g00 – 08g15)

Từ rất sớm, khuôn viên Nhà thờ Tân Phú đã ngập tràn sắc trắng của, các đoàn viên Huynh đoàn đến từ khắp nơi: Phú Nhuận, Tân Định, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức, Xóm Chiếu, Nhà Bè… Từng nhóm liên huynh tay bắt mặt mừng, nụ cười rạng rỡ trong ngày hội ngộ thiêng liêng. Lúc 08g00, Ban Tổ chức hân hoan đón tiếp Cha Đặc trách Đa Minh Trần Bình Tiên O.P., Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Duy Đạt O.P., và Cha Vinh Sơn Mai Minh Tuấn, cũng là Cha linh hướng của Liên huynh Thánh Cẩm (Giáo Hạt Xóm Chiếu). Tiếng chuông nhà thờ ngân vang như lời mời gọi con cái Thánh Đa Minh cùng bước vào một ngày hành hương hồng phúc.

  1. Cử hành Kinh Phụng vụ (08g15 – 08g30)

Liên huynh Vinh Sơn đảm trách xướng kinh. Với phần hỗ trợ kỹ thuật của Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Tân Phú. Kinh Phụng vụ buổi sáng là một truyền thống lâu đời của Huynh đoàn Đa Minh đó là lời ca ngợi Thiên Chúa trong ngày mới – và càng đặc biệt hơn khi được cất lên từ tiếng xướng kinh chia ra hai bè đối đáp của 2.000 đoàn viên Đa Minh vang lên nhịp nhàng hòa quyện trong không gian rộng nhưng ấm áp của ngôi giáo đường giáo xứ Tân Phú, giúp cho tâm hồn mỗi đoàn viên như được lắng đọng để bước vào cuộc gặp gỡ Hành Hương Năm Thánh hôm nay được sâu sắc hơn. Lời kinh Phụng vụ sáng nay đẹp như hương trầm bay lên tòa Chúa, khởi đầu cho một ngày hành hương tràn đầy ân sủng.

  1. Huấn từ của Cha Đặc trách (08g30 – 08g55)

Trong bài huấn từ ngắn gọn nhưng sâu sắc, Cha Đặc trách Huynh đoàn TGP Sài Gòn nhấn mạnh ý nghĩa của hành hương trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của Hy vọng”. Ngài mời gọi anh chị em đoàn viên noi gương Thánh Đa Minh – người luôn tìm kiếm sự thật và sống tinh thần phục vụ – để trở nên “ánh sáng hy vọng giữa đời”. Cha cũng khích lệ các liên huynh tiếp tục xây dựng tình hiệp thông, nâng đỡ nhau trong sứ vụ tông đồ giáo dân.

  1. Tập hát cộng đoàn (08g55 – 09g00)

Dưới sự hướng dẫn năng động của anh ca trưởng Vinh Sơn, toàn thể cộng đoàn đồng thanh tập hát những bài ca phụng vụ. Tiếng hát đồng lòng ấy không chỉ để chuẩn bị cho Thánh lễ, mà còn thể hiện tinh thần hiệp nhất – nét đẹp đặc trưng của gia đình Đa Minh.

  1. Thánh Lễ đồng tế trọng thể (09g00 – 10g00)

Cha chủ tế: Cha Đặc trách Đa Minh Trần Bình Tiên O.P. Đồng tế: Cha Phụ tá Phêrô và Cha giảng lễ – Cha khách Vinh Sơn Mai Minh Tuấn, Phó xứ Xóm Chiếu, linh hướng Liên huynh Thánh Cẩm. Trong bài giảng, Cha Vinh Sơn chia sẻ một cách sâu sắc về ơn gọi Đa Minh giữa đời thường: sống hiệp thông – cầu nguyện – phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường sống của mỗi người. Ngài mời gọi đoàn viên hãy “sống đức tin bằng trái tim biết lắng nghe và bằng đôi tay biết sẻ chia”. Bầu khí Thánh Lễ thật sốt sắng, trang nghiêm mà ấm áp tình huynh đệ. Tiếng hát, lời kinh hòa quyện cùng ánh nắng sớm, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng khó quên.

  1. Lời tri ân và kết thúc (10g00 – 11g00)

Trước khi Thánh Lễ khép lại, anh Trưởng Ban Huynh đoàn Giáo phận đại diện toàn thể 2.000 anh chị em đoàn viên tiến lên dâng lời cảm ơn: Cha chánh xứ Tân Phú và Hội đồng Mục vụ đã quảng đại đón tiếp; Cha Đặc trách, Cha Phụ tá và Cha giảng đã đồng hành, ban huấn từ và Thánh Lễ sốt sắng; Quý Ban phục vụ Liên huynh, Ban tổ chức, cùng toàn thể anh chị em đã góp phần làm nên một ngày hành hương thật trọn vẹn. Sau phép lành cuối lễ, mọi người ra về trong niềm vui, ánh mắt rạng rỡ, lòng tràn đầy bình an và biết ơn. Không ít người nán lại chụp hình lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời sống Huynh đoàn.

CẢM NGHĨ SAU THÁNH LỄ

Ngày hành hương hôm nay thật sự là một cuộc quy tụ lớn của tình huynh đệ và đức tin. Giữa dòng đời bận rộn, chúng tôi – những người con Đa Minh – tìm lại được nhịp sống thiêng liêng, được cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau sống tinh thần “chiêm niệm và trao ban”. Nhìn lại biển người áo trắng phủ kín khuôn viên nhà thờ, ai cũng cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ của Thiên Chúa và Thánh Phụ Đa Minh giữa cộng đoàn con cái Người. Đó không chỉ là một buổi lễ, mà là một lời mời gọi – sống lại căn tính Đa Minh với ba giá trị: bình an trong tâm hồn – tín thác vào Chúa – phục vụ trong yêu thương.

BTT.HĐGP Sài Gòn

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *