
Enrique Shaw và phu nhân Cecilia Bunge | Nguồn: Trang web chính thức của Enrique Shaw
Julieta Villar – Rôma, ngày 19 tháng 12 năm 2025
Hôm thứ Năm vừa qua (18/12/2025), Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phê chuẩn phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của ông Enrique Shaw, một giáo dân người Argentina. Quyết định này mở đường cho việc tuyên chân phước cho ông, và đã mang lại niềm vui lớn lao cho quê hương Argentina, đặc biệt là cho những người thân cận nhất của ngài.
Enrique Shaw là một giáo dân Công giáo Argentina, mẫu mực của người chồng, người cha của chín người con, đồng thời là một doanh nhân mang tinh thần dấn thân xã hội sâu sắc.
Ông từng giữ chức vụ lãnh đạo tại công ty thủy tinh Rigolleau, nơi ông xây dựng mối tương quan huynh đệ với người lao động. Trong lãnh vực Giáo hội, ông là người sáng lập Hiệp hội Kitô giáo các Nhà Lãnh đạo Doanh nghiệp (ACDE), góp phần thúc đẩy Đại học Công giáo Argentina, và từng là lãnh đạo cấp quốc gia của Phong trào Công giáo Tiến hành. Ông qua đời vì bệnh ung thư năm 1962, khi mới 41 tuổi.
Bà Sara Shaw, con gái của vị chân phước tương lai; bà Sara Critto, cháu gái của ông; cùng với cha Gastón Lorenzo, chánh xứ hiện nay của Đền thờ Đức Mẹ Pilar – nơi Enrique Shaw và gia đình thường xuyên tham dự Thánh lễ, và cũng là nơi an nghỉ của ngài – đã cùng nhau tưởng nhớ con người và gia sản thiêng liêng mà ông để lại.
Tất cả chúng ta đều có thể nên thánh
Trong cuộc trao đổi với EWTN, bà Sara Shaw cho biết việc tuyên chân phước cho thân phụ của mình là “một ân huệ nhưng không”, đồng thời cũng là “một trách nhiệm tông đồ”.
Theo bà, sứ điệp quan trọng được rút ra từ biến cố này là: “tất cả chúng ta đều có thể nên thánh”, và các án phong thánh trong Hội Thánh nhằm “khơi dậy nơi các tín hữu lòng khao khát nên thánh”.
Bà chia sẻ rằng trong thời khắc ân sủng này đối với Hội Thánh, tâm hồn bà tràn đầy sự bình an:
“Tôi vẫn luôn biết rằng cha tôi là một người thánh thiện và ngài đã ở trên thiên đàng, như rất nhiều người khác. Chỉ là không phải ai cũng có thể làm hồ sơ; Hội Thánh chọn ra một số người.”
Sống trong sự hiện diện không ngừng của Thiên Chúa
Nói về thân phụ, bà Sara Shaw hồi tưởng:
“Cha tôi thực sự sống cách mãnh liệt từng phút giây, từng giờ, và luôn ở gần Thiên Chúa. Ông thường đọc những lời nguyện tắt như: Xin theo ý Chúa, Tạ ơn Chúa. Là con gái, tôi cảm nhận rõ rằng cha tôi luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa.”
Bà Sara Critto, cháu gái của Enrique Shaw, mô tả biến cố này như “một phúc lành lớn lao, một niềm vui vỡ òa”.
Bà nói:
“Trái tim tôi như muốn vỡ ra vì vui mừng. Đây là điều của Đức Mẹ, bởi vì ông Enrique luôn xem Đức Maria như người cộng sự, người cố vấn thường xuyên của mình.”
Bà cũng nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của thời điểm ban hành sắc lệnh:
“Sắc lệnh được phê chuẩn đúng vào ngày kính Đức Mẹ của Niềm Hy Vọng, trong Năm Thánh của Niềm Hy Vọng.”
Một mẫu gương cho xã hội hôm nay
Nói về chứng tá của ông nội mình trong xã hội đương đại, bà “Sarita” khẳng định:
“Người ta hoàn toàn có thể vừa là một người cha gia đình, vừa là một doanh nhân thánh thiện. Ông Enrique cho thấy điều đó, bởi vì ông đã khao khát nên thánh ngay từ khi còn rất trẻ, đã đặt ra những phương thế cụ thể, và kết hợp ước muốn ấy với hành động.”
Bà nhấn mạnh rằng ông đặt Bí tích làm ưu tiên hàng đầu:
“Ông tham dự Thánh lễ mỗi ngày tại Đền thờ Pilar này, siêng năng lần chuỗi Mân Côi trong gia đình, và từng nói rằng đó sẽ là ‘gia sản quý giá nhất’ ông để lại cho các con.”
Biến doanh nghiệp thành một cộng đoàn sự sống
Nhắc đến kinh nghiệm của ông tại công ty Rigolleau, bà Sara Critto cho biết ông đã:
“Xây dựng được một cộng đoàn sự sống, nơi mỗi người đều được tôn trọng phẩm giá; một doanh nghiệp bao dung, nơi ông lắng nghe mọi người, nhớ tên hơn 3.500 công nhân, hỏi han đời sống của họ, giúp họ thăng tiến. Ông phục vụ họ cách âm thầm, và chính vì thế họ phục vụ lại cách tận tâm hơn.”
Một doanh nhân của Thiên Chúa
Cha Gastón Lorenzo, chánh xứ Đền thờ Đức Mẹ Pilar, nhớ lại Enrique Shaw như:
“Một giáo dân dấn thân sâu xa cho Hội Thánh, hằng ngày tham dự Thánh lễ tại đây, là người cha gia đình đông con, và sau Thánh lễ thường cùng gia đình quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ Luján để đọc kinh Salve. Chính vì thế, hài cốt của ông hôm nay được an táng dưới chân bàn thờ ấy.”
Dù qua đời khi còn rất trẻ, cha Lorenzo nhấn mạnh rằng:
“Ngài đã có một cuộc đời hết sức trổ sinh hoa trái.”
Ngài tổng kết:
“Là người sáng lập ACDE, cộng tác với Đại học Công giáo Argentina, hoạt động trong Công giáo Tiến hành, từng phục vụ trong quân đội, ông có thể được gọi là một doanh nhân của Thiên Chúa, mang trong mình dòng máu của người lao động.”
Cha Lorenzo cũng kể lại một chi tiết đầy xúc động:
“Khi bệnh tình trở nặng và cần truyền máu, hàng dài công nhân của công ty đã xếp hàng để hiến máu cho ông. Ông ra đi về với Thiên Chúa mang trong mình máu của chính những người ông từng phục vụ.”
Cha xác nhận rằng án phong chân phước được khởi sự tại Buenos Aires, nên nhiều khả năng lễ tuyên chân phước sẽ được cử hành tại đây.
Kết luận, cha Lorenzo nói:
“Việc tuyên chân phước cho Enrique Shaw là một lời mời gọi chúng ta nghiêm túc sống ơn gọi nên thánh, bởi vì đó là con đường dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho một số ít.”
Hiệp thông với lời kêu gọi hòa bình mà Đức Thánh Cha Lêô XIV không ngừng nhấn mạnh, cha nhắc lại rằng:
“Hòa bình được xây dựng ngay trong ‘mảnh đất vuông’ nơi chúng ta đang sống. Enrique Shaw là một sứ điệp mời gọi chúng ta làm việc cho sự hiệp nhất ngay trong môi trường sống và sứ mạng của mình.”
CHIA SẺ / SHARES: