
Trong những ngày đầu năm mới 2026, hơn 26.000 sinh viên và người trẻ Công giáo đã quy tụ tại SEEK 2026, hội nghị thường niên do tổ chức FOCUS – Fellowship of Catholic University Students tổ chức, diễn ra đồng thời tại ba thành phố lớn của Hoa Kỳ: Columbus (Ohio), Fort Worth (Texas) và Denver.
SEEK 2026 không chỉ là một sự kiện quy mô, nhưng còn là một cuộc hành hương thiêng liêng, nơi người trẻ được mời gọi sống đức tin cách mạnh mẽ, vui tươi và truyền giáo, dưới chủ đề chung đầy cảm hứng:
“To the Heights!” – “Vươn tới đỉnh cao!”
“Verso l’alto” – Cảm hứng từ Thánh Pier Giorgio Frassati

Chủ đề “To the Heights!” được lấy cảm hứng từ cuộc đời của Thánh Pier Giorgio Frassati, người giáo dân trẻ nước Ý, được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên thánh vào tháng 9 năm 2025, cùng với Thánh Carlo Acutis.
Frassati nổi tiếng với tình yêu dành cho người nghèo, việc rước lễ hằng ngày, đời sống cầu nguyện sâu xa và niềm đam mê thiên nhiên, đặc biệt là leo núi. Trên những bức ảnh chụp trong các chuyến leo núi, ngài thường ghi dòng chữ: “Verso l’alto” – “Hướng lên cao”, như dấu chỉ cho hành trình không ngừng vươn tới trời cao và sự thánh thiện.
Cùng với Thánh Carlo Acutis – vị thánh thiếu niên được biết đến nhờ lòng yêu mến Thánh Thể và việc sử dụng công nghệ để loan báo các phép lạ Thánh Thể – Frassati trở thành chứng tá sống động cho người trẻ hôm nay rằng:
Sự thánh thiện không xa vời, nhưng có thể đạt được ngay trong đời sống thường ngày.
“Đỉnh cao” chính là tình yêu vô biên của Thiên Chúa

Trong đêm khai mạc hội nghị ngày 1/1/2026 tại Columbus, các diễn giả đã bắt đầu khai triển ý nghĩa sâu xa của việc “vươn tới đỉnh cao” trong đời sống Kitô hữu.
Nữ tu Josephine Garrett, CSFN, một trong những diễn giả chính, đã nhấn mạnh rằng “đỉnh cao” không phải là một lý tưởng trừu tượng, nhưng là một cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa:
“Đỉnh cao mà hội nghị này nói đến chỉ là một điều duy nhất: đó là tình yêu của Thiên Chúa – tình yêu Ngài dành cho tôi và dành cho anh chị em.”
Theo chị, chính tình yêu ấy kéo con người đi lên cao, không phải để trốn chạy thế gian, nhưng để đi sâu hơn vào thế giới, với một con tim đã được biến đổi.
Người trẻ và khát vọng tìm hướng đi

Cha Vincent Bernhard, OP, linh mục Dòng Đa Minh, nhận xét rằng chứng tá của Thánh Frassati đặc biệt gần gũi với người trẻ hôm nay:
“Con người đang tìm kiếm phương hướng. Khi họ đến với Giáo Hội để sống đức tin cách mạnh mẽ, họ thường bị hiểu lầm. Frassati cũng đã trải qua điều đó.”
Theo cha, đức tin của Frassati là triệt để, trọn vẹn và thánh thiện, và chính việc không ngừng tìm kiếm “những điều cao hơn” đã đem lại cho ngài niềm vui đích thực. Trước khi qua đời vì bệnh bại liệt ở tuổi 24, Frassati hiểu rằng hành trình “vươn tới đỉnh cao” của mình chính là tiến về trời cao – quê hương vĩnh cửu.
“Chúng con cũng có thể nên thánh!”

Đối với nhiều sinh viên tham dự SEEK 2026, việc Frassati và Carlo Acutis được tuyên thánh đã khiến con đường nên thánh trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Gabrielle Nofal, 22 tuổi, chia sẻ:
“‘To the Heights!’ có nghĩa là mỗi ngày cố gắng vươn tới thiên đàng. Thấy các vị thánh ở gần độ tuổi của mình giúp tôi tin rằng chúng con cũng có thể nên thánh.”
Hai chị em Carlie (21 tuổi) và Cassidy Foos (20 tuổi) thì cho rằng chủ đề của hội nghị giúp họ hướng cái nhìn vượt lên trên những thực tại chóng qua:
“Thế gian này không phải là tất cả. Có một điều gì đó cao hơn đang chờ đợi chúng ta.”
SEEK 2026 – Đức tin được sống cách sinh động
Tại Columbus, chủ đề “To the Heights!” còn được thể hiện qua các hoạt động sáng tạo như “Jump to the Heights”, nơi các bạn trẻ chạy và bật nhảy để chạm tới những mục tiêu đặt cao – một hình ảnh sinh động cho hành trình đức tin.
Nhiều sinh viên chia sẻ rằng SEEK giúp họ vượt qua một đức tin hời hợt để bước vào một đời sống Kitô hữu trưởng thành và dấn thân hơn.
Fort Worth: Thánh lễ – âm nhạc – và lửa truyền giáo
Tại Fort Worth, hơn 4.500 người trẻ đã tham dự Thánh lễ khai mạc trọng thể vào lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, do Đức Giám mục Michael Sis chủ tế.
Trong bài giảng, ngài nhắn nhủ:
“Các con không vô dụng. Các con không nhỏ bé. Các con là con cái yêu dấu của Thiên Chúa… Các con chỉ mới bắt đầu hành trình trở thành những môn đệ truyền giáo.”
Sau Thánh lễ là chương trình âm nhạc đầy sôi động do Cha David Michael Moses trình bày, với phong cách trẻ trung, hài hước nhưng sâu sắc, giúp người trẻ cảm nhận rằng đức tin Kitô giáo là niềm vui và sự sống.
Lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV: “Các con tìm gì?”
Một khoảnh khắc đặc biệt tại cả ba địa điểm là sứ điệp video của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi đến các bạn trẻ.
Dựa trên Tin Mừng Gioan, ngài đặt câu hỏi nền tảng:
“Các con tìm gì?”
Ngài nói:
“Câu trả lời được tìm thấy nơi một con người: chính là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ mình Người mang lại bình an, niềm vui và sự viên mãn đích thực.”
Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ đừng sợ tiếng gọi của Chúa, và hãy để cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô thúc đẩy họ trở thành những nhà truyền giáo, như thánh Anrê xưa kia, không thể giữ niềm vui ấy cho riêng mình.
SEEK 2026 – Hành trình vươn cao cùng Giáo Hội
Xuyên suốt các ngày hội nghị, người trẻ sẽ tiếp tục gặp gỡ Chúa qua Thánh lễ, Bí tích Hòa Giải, chầu Thánh Thể và các buổi huấn từ.
SEEK 2026 không chỉ là một sự kiện, nhưng là một lời mời gọi mạnh mẽ:
– sống thánh thiện giữa đời,
– yêu mến Chúa cách trọn vẹn,
– và dấn thân truyền giáo với niềm vui.
“To the Heights!” – Vươn tới đỉnh cao, cùng với Chúa Kitô.
Tổng hợp từ www.catholicnewsagency.com
CHIA SẺ / SHARES: