Cảm ơn mẹ đã dạy cho con sống trung thực. Cảm ơn mẹ đã mở mắt cho con trước vũ trụ bao la. Cảm ơn mẹ đã dạy con biết trân quý những điều đơn giản. Cảm ơn mẹ đã dạy con tin vào chính mình. Mong sao những người con biết nói lời cảm ơn với song thân phụ mẫu khi còn có cơ hội...
Chấp nhận hoàn cảnh, dù thế nào đi nữa. Bạn là người lạc quan. Vui tươi và sáng tạo trong công việc. Bạn là người nhiệt thành. Sẵn sàng hỗ trợ cho ai gặp khó khăn. Bạn là người giầu tình cảm. Chấp nhận sự khác biệt của tha nhân. Bạn là người bao dung.
Xin gửi đến cộng đoàn bài thơ "Đành nợ anh thôi" của nữ sĩ Vũ Thủy, kèm với slideshow minh họa thật sống động. Trong đó, lời mở đầu về ý hướng sáng tác, do chính tác giả đọc. Slide show được nhạc sư Phạm Đức Huyến thực hiện, nhạc Phạm Trung, với tiếng hát Thụy Khanh.
Mỗi ngày tôi đang viết một trang cuốn sách cuộc đời. Để tạo nên một tiểu sử hấp dẫn và lý thú. Sách đâu chỉ có những dòng chữ, tôi sẽ viết những vần thơ, chấm những nốt nhạc, để những khoảng trắng, gạch những đường kẻ, tô những sắc mầu.
Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn : Nên cười xã giao với họ vì họ giúp bạn trở nên kiên cường hơn. Gặp người đã từng phản bội bạn : Nên nói chuyện với họ vì nếu như không có họ, bạn không có kinh nghiệm về mặt tối của thế giới này.
Không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là bạn chỉ khóc khi có lý do chính đáng và biết đứng lên đương đầu với thử thách, có thế nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa. Khi đã tự mình biết "đứng dậy" và nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.