5 Sự Thật về Xa-tan mà có thể bạn chưa biết

5 Sự Thật về Xa-tan mà có thể bạn chưa biết

Tác giả: Philip Kosloski – ngày 24/10/2025

Xa-tan có thể tiên đoán tương lai hay làm vật chuyển động trong phòng không?

Xa-tan và các quỷ của hắn là những thực thể bí ẩn trong thế giới thiêng liêng. Chúng hành hạ con người mỗi ngày, dù hầu hết hành động của chúng thường vô hình với mắt người.

Kinh Thánh nói rất nhiều về Xa-tan và bè lũ của hắn; qua nhiều thế kỷ, Giáo Hội cũng ngày càng hiểu rõ hơn về những thần dữ này.
Dưới đây là năm sự thật giúp ta hiểu rõ hơn về các tạo vật tăm tối ấy.

  1. Xa-tan là ai trước khi sa ngã vào bóng tối?

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo xác nhận:

“Hội Thánh dạy rằng thoạt đầu đó là một Thiên thần tốt lành do Thiên Chúa tạo dựng. “Chắc chắn ma quỷ và các thần dữ khác được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành theo bản tính, nhưng chính chúng đã làm cho mình nên ác xấu.” (GLHTCG 391).

Truyền thống gọi hắn là Lucifer, nghĩa là “người mang ánh sáng”, khi còn là một thiên thần rực rỡ vinh quang (x. Is 14,12-15).

12 Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh,
chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao?
Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư?

13 Chính ngươi đã tự nhủ: “Ta sẽ lên trời:
ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa;
ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc.

14 Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao.”

15 Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ,
xuống tận đáy vực sâu.

Giáo Hội có nhiều truyền thống khác nhau về cấp bậc thiên thần của hắn.
Thánh Tôma Aquinô trong Summa Theologiae giải thích:

“Danh xưng Cherubim nghĩa là ‘tràn đầy hiểu biết’, còn Seraphim nghĩa là ‘bừng cháy tình yêu’. Sự hiểu biết có thể đi kèm tội lỗi, còn tình yêu thì không. Vì thế, thiên thần đầu tiên phạm tội không phải là Seraph mà là Cherub.”

Tuy nhiên, Giáo Hội chưa bao giờ có tuyên bố tín lý chính thức rằng Xa-tan là Cherub hay Seraph.

  1. Xa-tan (hoặc ma quỷ) có thể tiên đoán tương lai không?

Giáo lý dạy rằng:

“Quyền năng của Xatan không phải là vô hạn. Nó chỉ là một thụ tạo, có quyền năng vì là thuần túy thiêng liêng, nhưng vẫn luôn luôn là thụ tạo: nó không thể ngăn chặn công trình xây dựng Nước Thiên Chúa.” (GLHTCG 395).

Vì vậy, câu trả lời là không.
Các thiên thần sa ngã (cũng như các thiên thần tốt) không biết tương lai, trừ khi Thiên Chúa mặc khải cho họ. Đức Giêsu đã nói trong Tin Mừng Mác-cô:

“Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.” (Mc 13,32).

Tuy nhiên, chúng có thể dự đoán tương lai dựa trên quan sát. Quỷ là những linh thể cực kỳ thông minh, có khả năng quan sát con người và biến cố rất kỹ, nên chúng có thể phán đoán những gì sắp xảy ra — không phải vì chúng biết điều ẩn giấu, mà vì chúng có khả năng nhận định dựa trên kinh nghiệm và quan sát, giống như con người thông minh vậy.
Chúng đã hiện hữu từ khởi thuỷ, nên sự hiểu biết của chúng sâu rộng hơn loài người.

  1. Chúng có thể làm vật thể di chuyển không?

Các thiên thần là những linh thể đầy quyền năng và có một mức độ năng lực giới hạn trên vật chất.
Phần lớn thời gian, quỷ tạo ra ảo giác bằng cách tác động tiêu cực lên trí óc con người, khiến ta tưởng rằng vật gì đó đang di chuyển, nhưng thực ra không phải vậy.

Tuy nhiên, đôi khi chúng có thể làm vật thể thật sự di chuyển, chẳng hạn như làm đồ vật bay trong phòng – điều này được mô tả trong nhiều phim kinh dị. Đây là hiện tượng hiếm hoi nhưng có thể xảy ra.
Thánh Tôma Aquinô trong Summa Theologiae cũng dành hẳn một vấn đề để giải thích cơ chế đó.

  1. Xa-tan trông như thế nào?

Tất cả các thiên thần đều là thần linh thuần túy, không có thân xác vật lý, nhưng đôi khi có thể hiện hình dưới dạng con người hay một sinh vật nào đó.
Hình dáng mà ta thấy trong Kinh Thánh hay trong các hiện tượng thường chỉ là một lớp vỏ bên ngoài để con người có thể nhận biết bằng mắt; tự bản chất, chúng vô hình.

Các họa sĩ thường mô tả Xa-tan như rồng, rắn, hay sinh vật huyền thoại, nhưng thật ra, bản tính của hắn là không có hình dạng vật lý.

  1. Xa-tan có thể ném ai xuống hoả ngục không?

Giáo lý dạy rõ ràng:

“Chết trong tội trọng mà chúng ta không thống hối và không đón nhận tình yêu thương xót của Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta bị tách biệt khỏi Ngài đến muôn đời, vì sự chọn lựa tự do riêng của chúng ta. Tình trạng chính mình tự loại trừ mình cách vĩnh viễn như vậy (“autoexclusio”) khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và với các Thánh, được gọi bằng từ “hỏa ngục.”” (GLHTCG 1033).

Nói cách khác, Xa-tan không thể ném hay ép ai vào hỏa ngục.
Con người tự chọn đi đến đó khi cố tình từ chối Thiên Chúa. Xa-tan chỉ có thể cám dỗ, nhưng không có quyền quyết định số phận linh hồn sau khi chết.

Nếu một linh hồn bị luận phạt, thì đó là do họ tự ý chọn xa Thiên Chúa và đi vào nơi hư mất. Xa-tan không có quyền lực để “ném” ai xuống hoả ngục hay quyết định linh hồn sẽ đi đâu.

https://www.aleteia.org/2017/10/29/5-facts-about-satan-you-may-not-know/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *