Một cuộc viếng thăm đầy tình mẫu tử dành cho ngôi nhà chung của chúng ta
Trong ánh nắng dịu dàng của ngày thứ Năm, Đức Thánh Cha Lêô XIV, với trái tim của người cha nhưng cũng đầy âu yếm như lòng người mẹ thiêng liêng, đã bất ngờ thực hiện chuyến viếng thăm Castel Gandolfo – nơi từng là chốn nghỉ ngơi của các vị chủ chăn tối cao của Giáo Hội. Tại đây, ngài đã ghé thăm Borgo Laudato Sì, “ngôi làng” thấm đẫm tinh thần hiền mẫu của Đức Thánh Cha Phanxicô – người cha trước đó của đoàn chiên – đã ấp ủ và dâng hiến cho thế giới như một lời mời gọi yêu thương và chăm sóc Trái Đất, ngôi nhà chung của toàn thể gia đình nhân loại.
Borgo Laudato Sì – nghĩa là “Ngôi làng Laudato Sì” – là một trung tâm được thiết lập vào năm 2023 bởi Đức Thánh Cha Phanxicô, toạ lạc ngay trong khuôn viên Biệt thự Giáo hoàng Castel Gandolfo, cách Rome khoảng 25km. Được ví như một “trái tim xanh” của Giáo Hội, nơi đây là không gian giáo dục sinh thái toàn diện (integral ecology), mang lấy tinh thần thông điệp Laudato si’ – lời kêu gọi thức tỉnh lương tâm nhân loại về trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
Trải rộng trên 20 hecta đất nông nghiệp, nhà kính, vườn cây và các công trình phụ trợ, Borgo được hình dung như một ngôi nhà huấn luyện và ủi an, nơi Giáo Hội – trong vai trò người mẹ – đón nhận và chăm sóc không chỉ đất đai, môi trường, mà trên hết là những người con bị lãng quên của xã hội: người di dân, phụ nữ bị bạo hành, người khuyết tật, cựu tù nhân, người nghiện ngập… Nơi ấy, từng bông hoa, từng vạt cỏ, từng bàn tay lao động được nâng niu như con thơ trong vòng tay mẹ hiền.
Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã được tiếp đón bởi Đức Hồng Y Fabio Baggio, Phó Tổng Thư ký của Thánh Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cùng với Cha Manuel Dorantes, giám đốc dự án Borgo Laudato Sì – công trình sắp được khánh thành như một dấu ấn ân cần của Giáo Hội Mẹ hiền.
Sau khi dừng lại trong Khu vườn Đức Trinh Nữ Maria – nơi như một chiếc nôi của lòng chiêm niệm mẫu tử – Đức Thánh Cha đã đi qua những vườn Belvedere tĩnh lặng, rồi đến Cryptoporticus, nơi còn lưu lại vết tích của triều đình Hoàng đế Domitian xưa kia. Ở đó, trong lặng thinh linh thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV tưởng nhớ đến hành động can đảm của vị tiền nhiệm, Đức Piô XII – người, vào năm 1944, giữa cơn tàn phá chiến tranh, đã mở rộng vòng tay từ bi của Giáo Hội Mẹ để chở che hơn 12.000 người đang tìm nơi trú ẩn.
Tình mẹ Giáo Hội không quên ai
Trong cuộc hành trình đầy yêu thương này, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng ghé thăm Dinh Tông Tòa, nơi được Đức Phanxicô biến đổi thành một bảo tàng vào năm 2016 – như một cuốn sách sống động kể lại lịch sử tình yêu của Giáo Hội – cùng với biệt thự lịch sử Barberini, trước khi quay trở lại Vatican.
Borgo Laudato Sì: Ước mơ mẫu tử trở thành hiện thực
Kể từ khi thông điệp Laudato si’ ra đời cách đây mười năm, Đức Thánh Cha Phanxicô – với con tim tràn đầy lòng thương xót mẫu tử – đã chiếu rọi ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa xuống mảnh đất Castel Gandolfo. Với những đồng ruộng, nhà kính, và công trình phục vụ trải dài trên 20 hecta, vùng đất ấy đã được dâng hiến để hiện thực hóa một ước mơ: giáo dục con người sống trọn tình hiệp thông với thiên nhiên và với nhau.
Với sự cộng tác của các chuyên gia thần học, sinh thái học, thực vật học và xã hội học, Borgo Laudato Sì không chỉ mở ra những khóa đào tạo nghề như làm vườn, chăm sóc không gian xanh, mà còn là trường học của trái tim, nơi con người học lại cách yêu thương, chăm sóc, và cùng nhau kiến tạo một thế giới nhân ái.
Vòng tay của Mẹ mở rộng cho mọi người con
Borgo Laudato Sì không chỉ chào đón các nhà khoa học, doanh nhân, học sinh và sinh viên. Mái ấm này – như lòng Mẹ Maria dịu hiền – còn mở rộng cho những người con bé nhỏ nhất trong xã hội: người di dân, phụ nữ bị bạo hành, người khuyết tật, cựu tù nhân, người nghiện ngập – những ai thường bị gạt ra bên lề và thiếu cơ hội được yêu thương, được giáo dục, được làm lại cuộc đời. Với họ, Giáo Hội – như người Mẹ – không quên, không khước từ, mà ôm lấy bằng cả trái tim rướm máu của mình.
Castel Gandolfo hôm nay không còn chỉ là chốn nghỉ chân của các Giáo Hoàng, mà là nơi Mẹ Giáo Hội ươm mầm yêu thương, để từ đó nở hoa những trái tim biết gìn giữ, bảo vệ và chữa lành Trái Đất – ngôi nhà duy nhất và chung của tất cả những người con của Thiên Chúa.