Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự buổi cầu nguyện Canh thức Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Papa Leone XIV tra i fedeli in piazza San Pietro

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự buổi cầu nguyện Canh thức Lễ Hiện Xuống dành cho các tín hữu hành hương tham dự Năm Thánh của các Phong trào Giáo dân, Hiệp hội và Cộng đoàn mới.

–  Christopher Wells

Khoảng 70.000 tín hữu hành hương đến từ hơn 100 quốc gia đã tham dự buổi Canh thức Lễ Hiện Xuống vào tối thứ Bảy ngày 07/06/2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong khuôn khổ Năm Thánh dành cho các Phong trào Giáo dân, các Hiệp hội và Cộng đoàn mới.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự buổi cầu nguyện Canh thức Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Sau phần “tiền canh thức” gồm lời nguyện, thánh ca và những chứng từ sống động, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến hiệp thông và chủ sự phụng vụ Lời Chúa, với trọng tâm là hiệp nhất – món quà của Chúa Thánh Thần.

“Quảng trường Thánh Phêrô, với vòng tay rộng mở và hiếu khách, là hình ảnh tuyệt vời diễn tả sự hiệp thông của Giáo Hội,” Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài giảng, “và điều đó được thể hiện sống động qua sự hiện diện của các nhóm tín hữu nơi đây.”

I fedeli raccolti in piazza San Pietro

Tính hiệp hành – sự hiệp nhất với toàn thể nhân loại

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hiệp hành  – một khái niệm bén rễ trong mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa và của “Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”, luôn hướng về tương lai.

Nơi nào có Thánh Thần, nơi đó có sự chuyển động, có hành trình phải lên đường. Đức Thánh Cha nói rằng hành trình ấy gắn kết chúng ta với toàn thể nhân loại, bởi vì Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết đi cùng nhau, trái ngược với chia rẽ và bạo lực đang ngự trị thế giới:

“Khi con người không còn sống như kẻ săn mồi mà như lữ khách, không còn sống ích kỷ mà biết đồng hành, thì khi ấy trái đất được nghỉ ngơi, công lý ngự trị, người nghèo hân hoan và hòa bình được khôi phục.”

Ngài tiếp tục:

“Thiên Chúa đã dựng nên thế giới để mọi người sống nên một.”
Và Giáo Hội dùng từ ‘hiệp hành’ để mô tả chính sự hiệp nhất ấy.

“Loan báo Tin Mừng luôn là công trình của Thiên Chúa”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh về sứ vụ loan báo Tin Mừng, không phải là chinh phục hay thống trị thế gian, nhưng là:

“Ân sủng vô biên tỏa sáng từ những cuộc đời đã được biến đổi bởi Nước Thiên Chúa.”

Ngài nói thêm rằng, loan báo Tin Mừng chính là con đường của Tám Mối Phúc, là lối sống được chính Chúa Giêsu chọn lựa. Và để bước đi trên lối ấy,

“Chúng ta không cần thế lực thế gian, không cần những thỏa hiệp trần tục hay những chiến lược cảm xúc. Loan báo Tin Mừng luôn là công trình của Thiên Chúa.”

Ngài mời gọi các thành viên của các phong trào giáo dân hãy gắn bó với Giáo Hội địa phương và giáo xứ của mình. Ngài nói:

“Cùng với các giám mục và hiệp thông với mọi thành phần khác trong Nhiệm Thể Đức Kitô, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hành động cách hài hòa như một thân thể duy nhất.”

Khi ấy,

“Những thách đố của nhân loại sẽ bớt đáng sợ, tương lai bớt mù mịt, và việc phân định cũng bớt phức tạp… nếu chúng ta cùng nhau vâng nghe Thánh Thần.”

Papa Leone XIV benedice una bambina in piazza San Pietro

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *