Linh mục Denver dùng xe điện và mạng xã hội để loan báo Tin Mừng

Linh mục Denver dùng xe điện và mạng xã hội để loan báo Tin Mừng

Một bức ảnh linh mục mặc áo dòng, đi xe scooter điện đến nhà thờ đã bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, đưa cha Witold Kaczmarzyk thuộc Tổng Giáo phận Denver, Hoa Kỳ, đến với sự chú ý của đông đảo công chúng. Nhưng đằng sau hình ảnh vui nhộn ấy là một mục tiêu nghiêm túc: giúp nhiều người gặp gỡ Đức Giêsu Kitô và trở về với Giáo hội.

Đầu năm 2026, khi được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Chúa Kitô trên Núi tại Lakewood, bang Colorado, cha Kaczmarzyk nhận nhiệm vụ khơi dậy sức sống cho một cộng đoàn còn ít người biết đến. Ngài bắt đầu bằng những việc đơn giản: cầu nguyện, gặp gỡ giáo dân và tận dụng mạng xã hội để kết nối với những người đang xa rời đời sống đức tin.

Từ ước mơ trở thành nhà vật lý đến ơn gọi linh mục

Cha Kaczmarzyk sinh trưởng tại Ostrow Wielkopolski, Ba Lan. Ngài nhớ mình đã nghĩ đến chức linh mục từ năm lên sáu tuổi. Tuy nhiên, khi lớn lên, ngài nhận ra con đường này đòi hỏi phải từ bỏ ước mơ lập gia đình. Sau khi học xong trung học, ngài đến Warszawa học đại học với dự định trở thành nhà vật lý hạt nhân.

Nhưng chính tại trường đại học, những người bạn mới đã khuyến khích ngài cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và sống đức tin sâu sắc hơn. Cha kể rằng tình yêu dành cho khoa học dần giảm xuống, trong khi lòng yêu mến Thiên Chúa ngày càng lớn lên.

Ngài gọi trải nghiệm ấy là “Đamát của tôi”, gợi lại biến cố thánh Phaolô được Đức Kitô biến đổi trên đường đến Đamát. Sau sáu tháng học đại học, ngài quyết định vào chủng viện.

Ban đầu, cha mong muốn trở thành nhà truyền giáo, đến châu Phi hoặc châu Á để loan báo Tin Mừng giữa những nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Dù không thực hiện ước mơ ấy theo cách mình từng hình dung, ngài vẫn tìm kiếm một môi trường mới để đào tạo. Sau đó, ngài chuyển đến Chủng viện thánh Cyrillô và Mêtôđiô tại Orchard Lake, bang Michigan, Hoa Kỳ. Theo lời mời của Tổng Giáo phận Denver, ngài gia nhập hàng giáo sĩ của tổng giáo phận và được truyền chức linh mục năm 2019.

Dự án “Ladarô” và chiếc xe scooter gây chú ý

Khi bắt đầu sứ vụ cha sở, cha Kaczmarzyk thường cầu nguyện trước Thánh Thể vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Ngài nhớ lại mình từng thưa với Chúa Giêsu rằng cộng đoàn nhỏ bé chẳng khác nào “năm chiếc bánh và hai con cá”, nhưng nếu Chúa muốn, Người vẫn có thể làm nên điều lớn lao từ những gì ít ỏi ấy.

Trong một lần tìm hiểu trang Facebook của giáo xứ, ngài nhận thấy trang chỉ có khoảng 200 người theo dõi, còn mật khẩu thì không ai trong ban nhân sự biết. Cha quyết định gọi kế hoạch khôi phục trang này là “Dự án Ladarô”, bởi ngài muốn đánh thức một trang tưởng như đã chết.

Bước ngoặt đến khi cha đăng bức ảnh mình đi xe scooter điện đến nhà thờ để cử hành Thánh lễ Chúa nhật. Nhà xứ cách nhà thờ khoảng nửa dặm, tương đương 800 mét. Muốn tiết kiệm tiền xăng, ngài mua chiếc xe điện giá rẻ và vẫn mặc áo dòng khi di chuyển.

Một giáo dân chụp ảnh cha trên chiếc xe rồi gửi cho ngài. Cha đăng lại bức ảnh lên Facebook mà không ngờ sáng hôm sau, hộp thư đã đầy những lời nhắn tích cực. Một số đài truyền hình địa phương cũng liên hệ xin phỏng vấn.

Cha ngạc nhiên trước sự chú ý dành cho mình: “Tại sao mọi người lại hào hứng chỉ vì một linh mục đi xe scooter? Giáo hội có lịch sử 2.000 năm với biết bao vị thánh, vậy mà tôi chỉ đi chiếc xe scooter thôi lại được chú ý hơn cả thánh Tôma Aquinô sao?”

Từ sự việc ấy, cha nhận ra mạng xã hội có thể trở thành phương tiện hữu ích để tiếp cận những người mà giáo xứ khó có cơ hội gặp gỡ trực tiếp.

Dùng sự hài hước để đưa người ta đến với Chúa

Cloudinary Asset

Cha Kaczmarzyk vốn thích đưa sự hài hước vào các bài giảng. Khi còn phục vụ tại một giáo xứ khác, ngài từng tham gia một chương trình hài kịch bán hết vé cùng với cha sở. Giờ đây, ngài kết hợp óc hài hước với giáo huấn Công giáo để thực hiện những video ngắn, hình ảnh vui nhộn và loạt bài giảng chỉ dài một phút.

Dù vậy, cha thừa nhận mình là người hướng nội và không dễ dàng xuất hiện trước công chúng. Nhưng mong muốn đưa người khác đến gần Đức Kitô đã thúc đẩy ngài bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Theo cha, mạng xã hội giúp tiếp cận những người không còn thực hành đức tin. Những video vui nhộn có thể giúp họ nhận ra rằng linh mục cũng là một con người gần gũi, biết vui đùa và chia sẻ những điều bình dị. Từ đó, họ có thể cởi mở hơn với lời mời trở lại nhà thờ.

Cha nhấn mạnh: “Mục tiêu dĩ nhiên là đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, chứ không phải đến với tôi.”

Mạng xã hội là phương tiện, không phải đích đến

Đối với cha Kaczmarzyk, sự nổi tiếng trên mạng không phải là thành công cuối cùng của sứ vụ. Những bức ảnh, video và nội dung hài hước chỉ có ý nghĩa khi giúp người xem tiến gần hơn đến Thiên Chúa.

Ngài nói: “Mục tiêu chính là đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, để họ gặp gỡ Người qua các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải. Mạng xã hội là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó chỉ là phương tiện, chứ không phải đích đến. Đó là phương tiện để đưa mọi người đến với Giáo hội, để họ có thể yêu mến Thiên Chúa.”

Từ chiếc xe scooter điện đến những video lan truyền trên mạng, cha Kaczmarzyk cho thấy việc loan báo Tin Mừng có thể bắt đầu từ những điều rất bình thường. Điều quan trọng không phải là linh mục được bao nhiêu người biết đến, nhưng là có bao nhiêu người nhờ đó tìm lại con đường đến với Đức Kitô.

https://www.ewtnnews.com/world/us/from-electric-scooter-to-viral-videos-denver-priest-finds-new-ways-to-evangelize

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *