Chiều Chúa Nhật 22/06/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh Lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại quảng trường phía trước Đền thờ Thánh Gioan Laterano với sự tham dự của khoảng 20.000 tín hữu. Sau Thánh Lễ, ngài đã chủ sự cuộc rước Thánh Thể long trọng đến Đền thờ Đức Bà Cả, cùng với đoàn rước sốt sắng gồm hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân – như một biểu tượng sống động của Hội Thánh đang cưu mang Chúa Kitô giữa lòng thế giới.
“Nơi nào có Chúa, nơi đó có tất cả điều ta cần”
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã suy niệm từ trình thuật Tin Mừng nói về phép lạ hóa bánh ra nhiều (x. Lc 9,10-17), nhấn mạnh rằng chính lòng thương xót và sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa dân Người là bảo chứng cho sức mạnh và ý nghĩa của đời sống con người.
“Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy và chữa lành, Người còn cảm thông trước cơn đói của đám đông. Khi đêm buông xuống và nhu cầu vật chất dâng cao, Chúa không rút lui, nhưng lại ở giữa dân Người và chăm lo cho họ.”
Ngài giải thích rằng cơn đói vật chất không thể tách biệt khỏi cơn đói thiêng liêng của nhân loại, và chính trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô trao ban Mình Người – là lương thực thần linh – để dưỡng nuôi chúng ta.
“Khi Chúa hiện diện, tất cả những gì cần thiết để sống, để hy vọng và để yêu – đều được trao ban.”
Dấu chỉ của sự sẻ chia và sự hiện diện cứu độ
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: hành động của Chúa Giêsu khi bẻ bánh – ngước mắt lên trời, chúc tụng, bẻ ra và trao ban – không phải là nghi thức huyền bí, nhưng là cử chỉ đầy tình phụ tử, lời tạ ơn Chúa Cha và sự hiệp thông huynh đệ nhờ Thánh Thần nâng đỡ.
“Để nuôi sống đám đông, Chúa không tích trữ, nhưng chia sẻ. Và chính nơi sự chia sẻ ấy, phép lạ xảy ra.”
Trong một thế giới nơi nhiều dân tộc bị đè bẹp bởi lòng tham vô độ của một số ít người, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự tích trữ là một dấu chỉ của kiêu ngạo thờ ơ, gây ra bất công và đau thương. Đối lại, hành động sẻ chia của Chúa trở thành tiêu chuẩn cho hành động mục vụ và chứng tá trong Năm Thánh:
“Chúng ta được mời gọi chia sẻ tấm bánh, nhân lên niềm hy vọng và loan báo rằng Nước Thiên Chúa đang đến gần.”
Bí tích Thánh Thể: Lương thực ban sự sống đời đời
Đức Thánh Cha khẳng định rằng trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu không chỉ ban lương thực thiêng liêng, nhưng chính Mình và Máu Người – là Bánh Hằng Sống, để cứu độ nhân loại khỏi sự chết:
“Nếu cơn đói là dấu chỉ sự thiếu thốn sự sống nơi con người, thì việc bẻ bánh là dấu chỉ của ơn cứu độ Thiên Chúa ban.”
Ngài tiếp:
“Chúa Kitô chính là lời đáp của Thiên Chúa trước cơn đói khát của nhân loại. Mình Thánh Người là Bánh ban sự sống đời đời: ‘Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn’. Khi chúng ta rước lấy Chúa Giêsu – Bánh Sự Sống – chúng ta không còn sống cho chính mình, nhưng sống cho Người.”
Bí tích Thánh Thể, như Giáo lý Hội Thánh dạy, là sự hiện diện thực sự, đích thực và trọn vẹn của Đấng Cứu Độ – Đấng biến đổi bánh thành chính Mình Người để biến đổi chúng ta nên một với Người. Mình Thánh Chúa là linh hồn sự sống của Hội Thánh, làm cho chúng ta – là chi thể – trở thành Thân Thể của Đức Kitô.
Mang Thánh Thể đến tận tâm hồn con người
Trước khi bắt đầu cuộc rước Thánh Thể, Đức Thánh Cha nhấn mạnh:
“Chúng ta – mục tử và đoàn chiên – cùng nhau rước lấy Thánh Thể, tôn thờ và mang Người đi khắp nẻo đường. Như thế, chúng ta trao Chúa vào ánh mắt, vào lương tâm, vào con tim của mọi người: nơi người tín hữu để củng cố đức tin; nơi người chưa tin để đánh thức câu hỏi về cơn đói sâu thẳm trong tâm hồn – và về Bánh duy nhất có thể làm no thỏa.”
Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi:
“Được tái tạo bởi lương thực Thiên Chúa ban, chúng ta hãy trở thành những người mang Chúa Giêsu đến với mọi người – để ai nấy đều được mời dự tiệc cưới của Con Chiên. Phúc cho ai đáp lại lời mời gọi ấy và trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa!”
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-06/corpus-domini-messa-papa-leone-xiv-san-giovanni-processione.html