Salvatore Cernuzio – Castel Gandolfo
Castel Gandolfo, 9/7 – Đức Thánh Cha Leo XIV đã tiếp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại dinh thự mùa hè Villa Barberini ở Castel Gandolfo. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh đầy đau thương và khẩn cấp của chiến tranh tại Ukraina, với trọng tâm là việc tìm kiếm những “con đường hòa bình công bằng và lâu dài” qua đối thoại, cùng sự cầu nguyện và gần gũi thiêng liêng với dân tộc Ukraina.
Trong cuộc hội kiến riêng kéo dài khoảng nửa giờ, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn sâu sắc trước những nạn nhân của cuộc xung đột, đồng thời khích lệ mọi nỗ lực nhằm giải phóng các tù nhân chiến tranh và hướng tới giải pháp chung. Ngài cũng tái khẳng định thiện chí đón tiếp các phái đoàn Nga và Ukraina tại Vatican để tiến hành đàm phán hòa bình.
Tổng thống Zelensky đã gửi tặng Đức Thánh Cha một tập sách nghệ thuật về truyền thống biểu tượng Kitô giáo của Ukraina, bao gồm những kiệt tác từ thế kỷ XI đến XVIII.
Khoảng 14 giờ, Đức Thánh Cha và Tổng thống cùng xuất hiện trên ban công của dinh thự, nơi lá cờ trắng-vàng Vatican tung bay trước gió hồ Albano. Ngài đã chào hỏi đoàn báo chí đứng bên dưới trong tiết trời oi ả, kèm theo làn gió nhẹ từ hồ thổi lên. Một phóng viên nữ đã gọi lớn: “Chào Đức Thánh Cha!” – và Đức Thánh Cha đáp lại thân ái: “Chào con, chào con!”
Sau đó, Tổng thống Zelensky chia sẻ ngắn với báo giới, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, đặc biệt trong vấn đề hồi hương các trẻ em Ukraina bị cưỡng bức đưa sang Nga. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn hòa bình, mong muốn chiến tranh chấm dứt. Và chúng tôi đặt nhiều hy vọng nơi Vatican, nơi Đức Thánh Cha, để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giúp chấm dứt chiến tranh.”
Cuộc gặp lần này là lần thứ hai giữa Đức Thánh Cha Leo XIV và Tổng thống Zelensky, sau cuộc hội kiến trước đó ngày 18 tháng 5 tại Vatican. Sau lần ấy, Tổng thống đã công khai cám ơn Đức Thánh Cha qua mạng xã hội vì lời kêu gọi hòa bình trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Caeli). Trước đó, vào ngày 12 tháng 5, ông cũng từng mời Đức Thánh Cha thăm Ukraina qua điện thoại và khẳng định rằng: “Một chuyến viếng thăm như vậy sẽ mang lại niềm hy vọng đích thực cho toàn thể dân tộc và những tín hữu của chúng tôi.”
Vatican, như người cha chung, tiếp tục mở rộng vòng tay đón nhận và khích lệ đối thoại – như con đường duy nhất có thể chữa lành vết thương chiến tranh và đưa nhân loại đến với một nền hòa bình công chính.