Sáng ngày 09 tháng Bảy năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ riêng đầu tiên, tại Castel Gandolfo, theo nghi thức mới, để cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Như đã biết, Đức Thánh cha đang nghỉ hè tại Castel Gandolfo và tham dự thánh lễ này, có một hồng y, ba giám mục, một số người làm việc tại Borgo Laudato sì, là khu vực do Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô thiết lập tại vườn Castel Gandolfo, theo tinh thần và giáo huấn của Thông điệp Laudato sì, về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại.
Nghi thức thánh lễ này đã được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố ngày 03 tháng Bảy vừa qua, sau khi được phê chuẩn với sự chấp thuận của Đức Thánh cha Lêô.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh rằng: “Tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo được lắng nghe, vì nó đã đánh động con tim của Thiên Chúa… và sứ mạng của chúng ta là chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa, mang hòa bình và hòa giải vào trong đó”.
Đức Thánh cha lưu ý về tình trạng một thế giới đang bị đốt cháy, một đàng vì sự hâm nóng do sự thay đổi khí hậu, và đàng khác, do các cuộc xung đột vũ trang, và Đức Thánh cha mời gọi mọi người góp phần vào sứ mạng đáp lại tiếng kêu của những người nghèo và các nạn nhân của xung đột. Ngài nói: “Bao nhiêu thiên tai chúng ta còn thấy trên thế giới, hầu như mọi ngày tại bao nhiêu nơi, tại bao nhiêu nước, một phần chúng cũng do những thái quá của con người, với lối sống của họ. Vì thế, chúng ta phải tự hỏi xem chính chúng ta có đang sống sự hoán cải trong lãnh vực này hay không: đó là điều rất cần thiết!”
(Sala Stampa 9-7-2025)