Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2025 – Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh hồng ân, Giáo phận Bắc Ninh hân hoan tổ chức Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông – vị tử đạo anh dũng và cũng là bổn mạng của quý Ông Bà Cố, những bậc cha mẹ đã quảng đại hiến dâng con cái cho Thiên Chúa trong đời sống linh mục và tu trì.
Từ sáng sớm, khuôn viên nhà thờ Chính Toà đã rộn ràng tiếng chào hỏi, những nụ cười gặp gỡ, chan chứa tình thân. Ngày lễ đặc biệt này quy tụ hơn 350 Ông Bà Cố từ khắp các giáo xứ trong toàn giáo phận.
Chương trình hành hương bắt đầu vào lúc 8g00 với phần đón tiếp do cha Đaminh Nguyễn Văn Khang – Giám đốc Nhà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự phụ trách. Sau đó là cuộc gặp gỡ thân tình với sự hiện diện quý báu của Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận, quý cha trong Ban Ơn Gọi, Cha Đặc Trách Tu Sĩ giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong phần chia sẻ, Đức cha Giuse đã trình bày khái quát tình hình đời sống ơn gọi của giáo phận, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với quý Ông Bà Cố – những người đã âm thầm nâng đỡ, kiên tâm cầu nguyện và yêu thương dưỡng dục để con cái sống trọn vẹn ơn gọi dâng hiến.
Đồng thời, Đức cha và quý cha đã lắng nghe những chia sẻ, thao thức của quý ông bà cố. Ngài tha thiết mời gọi quý Ông Bà Cố tiếp tục trở nên điểm tựa thiêng liêng, là người bạn đồng hành, thấu hiểu, khích lệ, góp ý xây dựng trong yêu thương, để đời sống ơn gọi nơi con cái được bén rễ sâu hơn trong khiêm hạ, bác ái và lòng thương xót như chính Chúa Kitô.
Đúng 10g00, Thánh lễ hành hương được cử hành trọng thể do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế trong Thánh lễ có Cha Tổng Đại Diện Phêrô, quý cha, quý thầy phó tế và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương sống đức tin kiên vững và lòng yêu mến Hội Thánh của Thánh Anrê Kim Thông – một người cha can đảm đã dâng hiến cả hai người con cho Chúa trong ơn gọi linh mục, tu sĩ.
Từ hình ảnh cao quý ấy, Đức cha khai triển ba từ khóa chủ đạo: Yêu thương – Hy vọng – Cầu nguyện, được gợi hứng từ Bài đọc I, mẫu gương của ông cố “Giuse”, và sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (27/7).
Ngài nhấn mạnh: “Không có điều gì – kể cả tuổi tác hay bệnh tật – có thể cản trở chúng ta yêu thương và cầu nguyện. Chính đời sống cầu nguyện của quý Ông Bà Cố là dấu chỉ sống động của niềm hy vọng mà Thiên Chúa đặt vào các ngài.”
Đức cha mời gọi quý Ông Bà Cố hãy tiếp tục sống chứng nhân đức tin trong đời sống gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ, bằng việc tha thứ, âm thầm hy sinh, kiên tâm cầu nguyện và luôn khơi dậy nơi con cháu khát vọng bước theo tiếng gọi dâng hiến phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện quý Ông Bà Cố đã dâng lời cảm ơn Đức cha, Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý thầy và toàn thể Ban tổ chức – những người đã góp phần cho ngày mừng bổn mạng được diễn ra cách sốt sắng, trang trọng và đầy tình hiệp thông.
Cuối cùng, quý ông bà cố cùng với đức cha và quý cha đã sốt sắng lãnh ơn toàn xá trong năm thánh hồng ân này, như hoa trái thiêng liêng đầu tiên của ngày hành hương.
Ngày hành hương và mừng lễ bổn mạng khép lại trong bình an và niềm vui tạ ơn. Nguyện xin Thánh Anrê Kim Thông – bảo trợ của quý Ông Bà Cố – tiếp tục nâng đỡ và chuyển cầu để các ngài, trong tuổi cao niên, luôn là những cột trụ đức tin, những ngọn nến hy vọng sưởi ấm gia đình và cộng đoàn, để từ đó, Giáo Hội có thêm nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng gọi phục vụ Nước Trời.
BTT Gp
https://giaophanbacninh.org/giao-phan-bac-ninh-mung-kinh-thanh-anre-nguyen-kim-thong-bon-mang-quy-ong-ba-co/