Người Trẻ đến từ Thái Bình Dương mang theo văn hóa của mình đến Năm Thánh Giới Trẻ

Người Trẻ đến từ Thái Bình Dương mang theo văn hóa của mình đến Năm Thánh Giới Trẻ

Ba người hành hương trẻ từ Tahiti, Tonga và Guam chia sẻ cùng Vatican News niềm háo hức khi tham dự Năm Thánh Giới Trẻ, cũng như những kỳ vọng, hy vọng và sức sống mà họ mong muốn mang về cho quê hương sau cuộc hành trình.

Isabella H. de Carvalho

Tahiti – Rome: 18.000 cây số, hai chuyến bay dài 8 và 11 tiếng, lệch múi giờ 12 tiếng. Đó là quãng đường mà khoảng 40 bạn trẻ và người đồng hành từ Tahiti (thuộc Polynesia thuộc Pháp) đã vượt qua để đến dự Năm Thánh Giới Trẻ tại Roma, diễn ra từ 28/7 đến 3/8.

“Đối với một số bạn trẻ, đây là lần đầu tiên các bạn ấy được đi máy bay!”, chị Marevareva Teuira (39 tuổi), người tháp tùng đoàn, chia sẻ với Vatican News. “Nhưng đối với người Công giáo chúng tôi, Roma là mái nhà, là quê hương đức tin”.

Ngoài đoàn từ Tahiti, còn có 6 bạn trẻ đến từ Guam và 3 bạn đến từ Tonga – tất cả đều đại diện khu vực Thái Bình Dương tham dự Năm Thánh Giới Trẻ, một sự kiện trọng đại trong Năm Thánh.

Frankie – Đảo Guam: “Tôi cần được ‘nâng đỡ đức tin’”

Frankie with his pet water buffalo

Frankie Casill, 32 tuổi, sinh viên ngành tội phạm học tại thủ đô Hagåtña (Guam), chia sẻ rằng anh vô cùng háo hức được sống đức tin trong lòng Giáo hội hoàn vũ cùng với hàng ngàn bạn trẻ khác. Anh nói:

“Đảo của chúng tôi chỉ khoảng 160.000 người. Khi đến Roma, tôi sẽ được thấy một Giáo hội rộng lớn và sống động – điều đó sẽ mở rộng tầm nhìn đức tin của tôi”.

Frankie từng tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2011 tại Madrid – nơi anh có một trải nghiệm thiêng liêng khó quên:

“Trời mưa lạnh, tôi không ngủ được, và có lúc tôi nghĩ mình không nên có mặt ở đó. Nhưng chính nhờ ơn Chúa, tôi đã được hiện diện, được thấy Đức Giáo hoàng, và cùng hàng ngàn bạn trẻ thinh lặng tôn thờ Thánh Thể giữa mưa gió. Từ giây phút ấy, tôi đã biết rằng tôi phải trở về đảo mình và phục vụ”.

Lần này, Frankie hy vọng được sống lại kinh nghiệm ấy – và trở về với một đức tin được làm mới. Anh nói vui:

“Tôi cần được nạp lại năng lượng thiêng liêng, như một lần ‘nâng cấp đức tin – faith-lift’!”.

Để chuẩn bị, Tổng Giáo phận Agaña đã tổ chức nhiều sáng kiến mục vụ: từ lần chuỗi Mân Côi ven biển mỗi tháng, Thánh lễ giới trẻ, đến các buổi chia sẻ đức tin.

Frankie hy vọng cuộc hành hương này sẽ giúp anh mang về những sáng kiến mới, để giới trẻ trên đảo Guam có thể gặp lại Chúa Giêsu và sống niềm tin cách cụ thể hơn:

“Tôi chỉ mong đem về thông điệp Hy vọng, cho đảo Guam, cho Tổng Giáo phận, và cho cả hành trình cùng nhau tiến bước”.

Latu từ Tonga: Đức tin của chúng ta là phổ quát

Latu Malupo

Với Latu Malupo, 28 tuổi, một nhân viên nhà nước đến từ Tonga, đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài. Dù chuyến bay rất dài, cô vẫn khẳng định: “Mọi điều đều xứng đáng.”

“Tôi chỉ muốn cảm nhận đức tin của mình mạnh mẽ đến mức nào. Từ một đất nước nhỏ bé, nay được đến nơi khởi nguồn đức tin của chúng ta, thật tuyệt vời,” cô nói. “Tôi biết Ý rất giàu về văn hóa và lịch sử Kitô giáo.”

Chỉ có 3 bạn trẻ từ Giáo phận Tonga và Niue tham dự, và họ phải tự tổ chức chuyến đi do khó khăn về tài chính và hậu cần, đặc biệt vì mới tham dự Ngày Giới Trẻ Thế giới 2023 tại Bồ Đào Nha. Mặc dù phần lớn dân số Tonga theo Kitô giáo, nhưng chỉ có 13% là người Công giáo.

Latu sẽ tham dự Diễn đàn Giới trẻ Caritas tại Rôma từ 24–26/7, nơi đã hỗ trợ một phần chi phí hành trình của cô.

Cô chia sẻ niềm tự hào khi được mang văn hóa Tonga đến Rôma và hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ quê nhà khi trở về. “Chúng tôi rất háo hức được học hỏi thêm về các quốc gia và nền văn hóa khác, và cũng muốn chia sẻ cách chúng tôi cầu nguyện. Tôi rất tự hào là người Công giáo ở Tonga vì cộng đồng của chúng tôi rất nhỏ và ai cũng biết nhau. Đức tin là điều khiến chúng tôi khác biệt.”

“Khi trở về, tôi mong có thể hướng dẫn các bạn trẻ theo cách thiêng liêng hơn và cho họ thấy đức tin không chỉ hiện diện ở đất nước nhỏ bé này. Đức tin của chúng ta là phổ quát, trải rộng khắp thế giới,” cô nhấn mạnh.

Latu cho biết giáo phận đã chuẩn bị cho Năm Thánh qua các giờ lần hạt, phụng vụ và hoạt động thiêng liêng, nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất là chủ đề niềm hy vọng. “Chính niềm hy vọng nơi mỗi người chúng ta sẽ nâng đỡ suốt cuộc hành trình hành hương này. Tôi muốn giữ chặt lấy điều đó.”

Marevareva từ Tahiti: Mang âm nhạc và năng lượng đến Rôma

Marevareva Teuira

“Dĩ nhiên rồi! Tụi mình không thể không mang theo nhạc cụ,” Marevareva tươi cười khi được hỏi nhóm có mang theo nhạc cụ từng dùng để phục vụ Thánh lễ ở Papeete, Tahiti không. “Chúng tôi yêu âm nhạc, và luôn sống Thánh lễ trong niềm vui đó.”

Họ thường dùng ukulele, trống, đàn piano và nhiều nhạc cụ khác để hoạt động phụng vụ. “Chỉ có một điểm khác biệt giữa người Công giáo ở Polynesia thuộc Pháp và châu Âu — đó là phong cách âm nhạc. Còn lại, chúng ta cùng đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, cùng yêu mến một Thiên Chúa, một Đức Giêsu Kitô.”

Marevareva đặc biệt vui mừng khi các bạn trẻ trong nhóm được trải nghiệm tính phổ quát của Giáo hội tại Năm Thánh. “Sự kiện này là cơ hội quý báu để gặp gỡ Chúa Giêsu, ngay giữa khung cảnh linh thánh tại Rôma,” chị nói. Cả nhóm đã chuẩn bị tâm hồn bằng các buổi học giáo lý và giờ cầu nguyện tại giáo xứ.

“Rôma là nơi người mục tử tốt lành của chúng ta đang ở — nơi Đức Giáo hoàng hiện diện, người mà chúng tôi rất yêu mến và kính trọng. Là người Polynesia đến từ nơi xa xôi, đó là điều chúng tôi kỳ vọng trong chuyến đi này. Đây là một năm bản lề với chúng tôi.”

Việc tổ chức hành trình hành hương không hề dễ dàng vì chi phí rất cao. Suốt hơn một năm, các bạn trẻ đã gây quỹ và bán đồ ăn để kiếm tiền cho chuyến đi. Cộng đoàn giáo xứ cũng chung tay hỗ trợ. “Ở quê nhà, chúng tôi luôn giúp đỡ nhau,” chị mỉm cười.

Marevareva cho biết giới trẻ Công giáo ở Tahiti rất năng động. “Chúng tôi hy vọng các bạn trẻ khi trở về sẽ được củng cố đức tin nơi Đức Kitô và mang điều đó đến với bạn bè, giáo xứ, trường học và gia đình của mình,” chị nói. “Chúng tôi cầu mong Năm Thánh này chạm đến thật nhiều con tim.”

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2025-07/pacific-young-people-jubilee-preparations.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *