Đức Thánh Cha tiếp kiến chung (20.08.2025): Dù trong bóng tối sâu thẳm nhất, tình yêu và sự tha thứ không bao giờ là quá muộn

Trong buổi Tiếp kiến Chung hằng tuần, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ với các tín hữu rằng tình yêu của Chúa Giêsu, cho dù bị phản bội, vẫn không để sự dữ có tiếng nói sau cùng, và rằng “luôn luôn có một con đường để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi mọi sự tưởng chừng đã hoàn toàn bế tắc.”

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung (20.08.2025): Dù trong bóng tối sâu thẳm nhất, tình yêu và sự tha thứ không bao giờ là quá muộn

“Chúng ta hãy xin ơn biết tha thứ, ngay cả khi cảm thấy không được thấu hiểu, ngay cả khi bị bỏ rơi.” – Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu trong buổi gặp gỡ sáng thứ Tư, sự kiện công khai đầu tiên của ngài tại Vatican sau khi trở về từ Castel Gandolfo tối hôm trước.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt tại Rôma, buổi tiếp kiến diễn ra tại Đại thính đường Phaolô VI. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vẫn dừng lại để chào thăm các tín hữu không thể vào bên trong và phải ở các khu vực lân cận để tránh nắng.

Tình yêu tha thứ của Chúa

Tiếp nối loạt bài giáo lý về chủ đề “Chúa Kitô là niềm Hy Vọng của chúng ta” trong Năm Thánh, tuần này Đức Thánh Cha tập trung suy niệm về Cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, đặc biệt nhấn mạnh đến tình yêu tha thứ của Người: dù bị phản bội, Chúa vẫn yêu thương các môn đệ “cho đến cùng.”

Ngài dừng lại nơi một “cử chỉ đầy ấn tượng và chan chứa ánh sáng” trong Tin Mừng: tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu trao miếng bánh cho chính kẻ sắp phản bội mình.

“Đó không chỉ là một cử chỉ chia sẻ,” Đức Thánh Cha nói, “nhưng còn hơn thế: đó là nỗ lực cuối cùng của tình yêu, không chịu buông xuôi.”

“Yêu thương cho đến cùng – đó chính là chìa khóa để hiểu được trái tim Chúa Kitô: một tình yêu không lùi bước trước chối từ, thất vọng, thậm chí cả sự vong ân.”

Chúa Giêsu không buông mình cho số phận

“Chúa Giêsu biết giờ đã đến, nhưng Người không để mình bị cuốn trôi: chính Người chọn đón nhận. Người ý thức rằng tình yêu của Người phải đi qua vết thương đau đớn nhất – vết thương của sự phản bội. Và thay vì rút lui, thay vì tố cáo hay tự vệ, Người tiếp tục yêu thương: Người rửa chân, trao bánh đã chấm và nói: ‘Chính kẻ mà Thầy trao miếng bánh đây sau khi đã chấm, đó là kẻ phản bội Thầy.’

Với cử chỉ đơn sơ và khiêm hạ ấy, Đức Thánh Cha giải thích, Chúa Giêsu “đưa tình yêu đến tận cùng, không phải vì Người nhắm mắt trước thực tại, nhưng chính vì Người thấy rõ sự thật. Người biết rằng ngay cả khi tự do của con người lạc mất trong sự dữ, vẫn có thể được ánh sáng của một cử chỉ hiền lành chạm tới.”

“Bởi vì ơn tha thứ đích thực không chờ hối lỗi mới trao ban, nhưng tự hiến trước tiên, như một ân huệ nhưng không, ngay cả trước khi được đón nhận.”

Tha thứ – dung mạo đích thực của Hy vọng

Tiếc rằng Giuđa đã không hiểu. Tin Mừng kể rằng: “sau khi ăn miếng bánh, Satan liền nhập vào hắn.”

“Đoạn này thật gây chấn động,” Đức Thánh Cha nói, “như thể sự dữ, vốn ẩn nấp, đã bộc lộ ngay khi tình yêu cho thấy gương mặt yếu đuối nhất của mình. Và chính vì thế, thưa anh chị em, miếng bánh ấy là ơn cứu độ của chúng ta: vì nó chứng tỏ rằng Thiên Chúa làm tất cả, tuyệt đối tất cả, để đến với chúng ta, ngay cả trong lúc chúng ta khước từ Người.”

Tại đây, ngài khẳng định, tha thứ bày tỏ sức mạnh trọn vẹn và dung mạo thật sự của niềm hy vọng: “Không phải là quên lãng, không phải là yếu đuối, nhưng là khả năng giải thoát người khác trong khi vẫn yêu thương đến cùng.”

Luôn có con đường để tiếp tục yêu thương

Đức Thánh Cha lưu ý: “Có biết bao mối tương quan tan vỡ, bao câu chuyện trở nên rắc rối, bao lời không bao giờ được thốt ra… Thế nhưng Tin Mừng cho thấy: luôn có một cách để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi mọi sự tưởng như không thể cứu vãn.”

Tha thứ không phải là phủ nhận sự dữ, nhưng là không để sự dữ sản sinh thêm sự dữ mới. “Không phải để nói rằng chẳng có gì xảy ra, nhưng là làm tất cả để oán hận không định đoạt tương lai.”

Đối diện cám dỗ trong đêm tối

“Anh chị em thân mến, chúng ta cũng trải qua những đêm tối đầy đau thương,” Đức Thánh Cha nói, “những đêm của tâm hồn, những đêm thất vọng, những đêm bị tổn thương hay phản bội.” Trong những lúc ấy, cám dỗ là khép mình lại, tự bảo vệ, trả đũa.

“Nhưng Chúa chỉ cho ta niềm hy vọng rằng luôn có một lối đi khác. Người dạy ta có thể trao miếng bánh cho cả kẻ quay lưng, có thể đáp lại bằng sự thinh lặng tín thác, và có thể tiến bước với phẩm giá mà không bao giờ từ bỏ tình yêu.”

Mọi phản bội đều có thể trở thành cơ hội cứu độ

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin ơn tha thứ, ngay cả khi cảm thấy bị bỏ rơi hay không được thấu hiểu, vì chính trong những giờ ấy tình yêu có thể đạt tới tột đỉnh.

“Yêu thương, như Chúa Giêsu dạy, nghĩa là để người khác được tự do – kể cả tự do phản bội – mà vẫn tin tưởng rằng ngay cả tự do bị thương tổn ấy cũng có thể được giải thoát khỏi bóng tối và trở về với ánh sáng của điều thiện.”

Khi ánh sáng của tha thứ xuyên qua những kẽ sâu nhất của tâm hồn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta hiểu rằng nó không bao giờ là vô ích. “Ngay cả khi người khác không đón nhận, ngay cả khi dường như vô vọng, tha thứ vẫn giải thoát chính người ban nó: xua tan oán hận, khôi phục bình an, và trả lại chúng ta cho chính mình.”

Kết thúc giáo lý, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định: “Chúa Giêsu, bằng cử chỉ đơn sơ là trao tấm bánh, cho thấy rằng mỗi sự phản bội đều có thể trở thành cơ hội cho ơn cứu độ, nếu nó được đón nhận như một không gian cho tình yêu lớn hơn.”

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-08/pope-leo-xiv-general-audience-20-august-2025.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *