Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi những người tham dự cuộc Gặp gỡ Tình bạn giữa các Dân tộc lần thứ 46 hãy nhớ rằng hòa bình được dệt nên từ những cử chỉ thường nhật, đồng thời cảnh báo rằng cuộc cách mạng kỹ thuật số đang đặt ra nhiều nguy cơ và thách đố.
Deborah Castellano Lubov
Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ những người tham dự Meeting Tình bạn giữa các Dân tộc – thường được gọi là Meeting Rimini – hãy trở nên những người kiến tạo hòa bình, đầy tràn hy vọng và dấn thân cho công ích, trong một sứ điệp được công bố hôm thứ Năm, do Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, ký thay mặt Ngài.
Kể từ năm 1980, cuộc Gặp gỡ Tình bạn giữa các Dân tộc được tổ chức hằng năm tại thành phố biển Rimini, miền Bắc Italia, vào cuối tháng 8. Chủ đề năm nay là: “Nơi hoang mạc, chúng ta sẽ xây dựng bằng những viên gạch mới.”
Sự kiện thường niên này, do Phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng tổ chức, quy tụ đông đảo tín hữu và nhiều nhân vật cấp cao để cùng bàn thảo những vấn đề trọng yếu. Đồng thời, Meeting cũng mở ra nhiều gian trưng bày và hoạt động dành cho cá nhân, gia đình và trẻ em.
Hy vọng không làm thất vọng
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm đến các nhà tổ chức, tình nguyện viên và toàn thể tham dự viên, với “niềm hy vọng chân thành” rằng họ “sẽ vui mừng nhận ra rằng ‘tảng đá mà thợ xây loại bỏ đã trở nên đá góc, được chọn lựa và quý giá; ai tin vào đó sẽ không phải hổ thẹn’. Vì ‘hy vọng không làm thất vọng’.”
Đức Thánh Cha nhận định: sa mạc vốn thường bị coi là “nơi bị bỏ rơi” và “không thích hợp cho sự sống”. Nhưng chính ở đó, Ngài nhắc nhở, “Kinh Thánh liên tục thuật lại cuộc vượt qua của Thiên Chúa.”
Các vị tử đạo Algérie
Đức Thánh Cha khen ngợi ban tổ chức vì cuộc triển lãm tiêu biểu năm nay được dành để tôn vinh chứng tá của các vị Tử đạo Algérie.
“Nơi các ngài,” Đức Thánh Cha viết, “tỏa sáng ơn gọi của Hội Thánh sống trong sa mạc, hiệp thông sâu xa với toàn thể nhân loại – vượt qua những bức tường ngờ vực chia cắt các tôn giáo và văn hóa – bằng cách noi gương trọn vẹn mầu nhiệm Nhập Thể và tự hiến của Con Thiên Chúa.”
Ngài cũng lập lại lời mời gọi đã nói với các Giám mục Italia tại Vatican hồi tháng Sáu: “Hãy cổ võ những con đường giáo dục về bất bạo động, những sáng kiến trung gian nơi các xung đột địa phương, và những dự án tiếp đón giúp biến nỗi sợ tha nhân thành cơ hội gặp gỡ.”
Hòa bình là con đường khiêm hạ được dệt từ những cử chỉ thường ngày
Trong cùng bối cảnh, Đức Thánh Cha kêu gọi biến mỗi cộng đoàn thành một “ngôi nhà của hòa bình”, “nơi hận thù được tháo gỡ nhờ đối thoại, nơi công lý được thực thi, và ơn tha thứ được gìn giữ”. Ngài nhấn mạnh: “Hòa bình không phải là một ảo tưởng thiêng liêng; nhưng là một con đường khiêm hạ, được dệt nên từ những cử chỉ thường ngày.”
Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người “hãy gọi tên và định hình điều mới mẻ”, để “đức tin, đức cậy và đức mến được chuyển hóa thành một cuộc hoán cải văn hóa sâu xa.”
Vì công ích và hòa bình
Đức Thánh Cha cho rằng điều này đòi hỏi phải tìm kiếm những hình thức phát triển “thay thế cho những con đường tăng trưởng thiếu công bằng và thiếu bền vững.”
“Để phụng sự Thiên Chúa hằng sống,” Ngài nhấn mạnh, “chúng ta phải từ bỏ chủ nghĩa ngẫu tượng nơi lợi nhuận, vốn đã nặng nề làm tổn hại công lý, sự tự do gặp gỡ và trao đổi, sự tham dự của mọi người vào công ích – và cuối cùng là chính hòa bình.”
Ngài cảnh báo thêm: “Một đức tin tách mình khỏi sự sa mạc hóa của thế giới, hay gián tiếp dung túng nó, thì không còn là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô.”
Nguy cơ từ cuộc cách mạng kỹ thuật số
Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong xã hội hôm nay, công nghệ phát triển nhanh chóng không thể bị lãng quên.
“Cuộc cách mạng kỹ thuật số đang diễn ra,” Ngài cảnh báo, “có nguy cơ làm gia tăng sự phân biệt và xung đột; vì thế cần được cư ngụ bằng sự sáng tạo của những ai, trong vâng phục Chúa Thánh Thần, không còn là nô lệ, nhưng là con cái. Khi ấy, sa mạc sẽ trở thành khu vườn, và ‘Thành của Thiên Chúa’, như các thánh đã loan báo, sẽ biến đổi những nơi hoang vu của chúng ta.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành và khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Ánh Sao Hy vọng.
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-08/pope-leo-xiv-rimini-meeting.html
CHIA SẺ / SHARES: