Đức Thánh Cha  Lêô XIV khai mạc Tổng hội lần thứ 188 của Dòng Thánh Augustinô

Pope Leo XIV celebrates Holy Mass at the opening of the General Chapter of the Augustinian Order

Chiều ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha  Lêô XIV đã khai mạc Tổng hội của Dòng Thánh Augustinô bằng Thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần, được cử hành tại Vương cung Thánh đường dâng kính vị Giám mục thành Hippo, ngay giữa lòng Rôma. “Đừng ai nghĩ rằng mình có sẵn tất cả các câu trả lời. Mỗi người hãy chia sẻ cách cởi mở điều mình có. Mọi người hãy đón nhận với đức tin điều mà Chúa soi sáng,” Đức Thánh Cha nói, và khẳng định rằng “tiêu chuẩn để kiểm chứng việc anh em hành động” chính là những gì quy tụ trong hiệp nhất.

Pope Leo celebrates Mass for the inauguration of the General Chapter of the Augustinian Order

Lắng nghe, khiêm nhường và hiệp nhất – đó là điều Đức Thánh Cha  Lêô XIV khuyên nhủ các tu sĩ Dòng Thánh Augustinô trong Thánh lễ khai mạc Tổng hội lần thứ 188 của Dòng, được ngài chủ sự chiều nay, ngày 1 tháng 9, tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô ở Campo Marzio, Rôma. Hơn một trăm tu sĩ hiện diện trong Thánh lễ, phần lớn trong số họ sẽ nhóm họp đến ngày 18 tháng 9 tại Học viện Giáo phụ Augustinianum để làm việc của Tổng hội, đại diện cho 2.341 tu sĩ Augustinô sống rải rác trên năm châu trong 395 cộng đoàn. Trong số đó có Đức cha Wilder Alberto Vásquez Saldaña, Giám mục lãnh thổ Chuquibambilla, và Đức cha Luis Marín de San Martín, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Cũng hiện diện nhiều nữ tu thuộc các hội dòng sống theo luật Thánh Augustinô, cùng các nữ đan sĩ Augustinô hiệp thông cầu nguyện với các tu sĩ nam, và một nhóm giáo dân gắn bó với Dòng.

Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường lúc 17g40, được cha Alejandro Moral – Bề trên Tổng quyền của Dòng – đón tiếp bên ngoài. Một tràng pháo tay vang lên khi ngài bước qua cửa, rồi sau khi đi dọc gian chính, Đức Thánh Cha  Lêô dừng lại cầu nguyện tại hai nhà nguyện Thánh Monica và Thánh Nicola da Tolentino, ở hai bên trái và phải bàn thờ chính, trước khi vào phòng thánh mặc phẩm phục phụng vụ.

Leone XIV davanti la basilica di Sant'Agostino, a Roma

Lắng nghe Thiên Chúa và tha nhân

Bầu khí cảm động rõ rệt giữa các tu sĩ Augustinô đang tham dự Thánh lễ, khi có sự hiện diện của người anh em đã trở thành Giáo hoàng, trong một thời khắc quan trọng như thế này. Trước khi đọc bài giảng soạn sẵn, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu: “Tôi chỉ muốn chào tất cả anh em” – ngài nói bằng tiếng Anh, và mời gọi cầu nguyện “để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần,” “ơn biết lắng nghe, ơn khiêm nhường, và ơn xây dựng sự hiệp nhất – trong Dòng, qua Dòng, cho toàn thể Giáo hội và thế giới.”

Trở lại với bài giảng đã chuẩn bị, Đức Thánh Cha  Lêô  kêu gọi các anh em, những người sắp bầu Bề trên Tổng quyền mới và ban cố vấn, hãy tiếp tục cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn “ngày qua ngày” công việc của họ, “áp đảo mọi logic phàm nhân một cách ‘dồi dào và không thể cưỡng lại được’.” Ngài mong rằng “thực sự Ngôi Ba Thiên Chúa sẽ trở thành nhân vật chính trong những ngày tới.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Chúa Thánh Thần vẫn đang nói hôm nay cũng như trong quá khứ,” nơi sâu thẳm của tâm hồn, “qua anh em và qua những biến cố cuộc đời.” Vì thế, cần phải lắng nghe.

“Điều quan trọng là bầu khí của Tổng hội, trong sự hài hòa với truyền thống ngàn đời của Giáo hội, phải là một bầu khí lắng nghe: lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe tha nhân.”

Truyền đạt và thấu hiểu trong khiêm nhường

Il Papa mentre pronuncia l'omelia

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha  Lêô nhắc đến lời Thánh Augustinô trong một bài giảng (số 269), nơi ngài nói rằng: “toàn thể cộng đoàn tín hữu nói bằng mọi ngôn ngữ. Vì thế, hôm nay mọi ngôn ngữ cũng là của chúng ta, bởi vì chúng ta là chi thể của Thân Thể đang nói.” Các tu sĩ Augustinô nhóm họp tại Tổng hội cũng là “chi thể của Thân Thể Đức Kitô, Đấng nói bằng mọi ngôn ngữ,” Đức Thánh Cha nói. “Nếu không phải là mọi ngôn ngữ trên thế giới, thì chắc chắn là tất cả những ngôn ngữ mà Thiên Chúa biết là cần thiết để thực hiện điều thiện hảo mà trong sự khôn ngoan quan phòng, Ngài ủy thác cho anh em.” Vì thế, bổn phận ưu tiên là dấn thân cho ích chung.

Alcuni religiosi agostiniani presenti alla Messa

“Anh em hãy sống những ngày này trong một nỗ lực chân thành để truyền đạt và thấu hiểu, và hãy làm điều đó như một câu trả lời quảng đại trước hồng ân cao cả và độc nhất của ánh sáng và ân sủng mà Cha trên trời trao ban cho anh em, khi triệu tập chính anh em, vì thiện ích của mọi người. Và đến điểm thứ hai: hãy làm tất cả với tinh thần khiêm nhường.”

Trở nên bé nhỏ và đón nhận điều Thiên Chúa soi sáng

Suor Fulvia Sieni, monaca agostiniana, mentre legge la Prima Lettura

Để củng cố lời khích lệ này, Đức Thánh Cha trích lại tư tưởng của vị Giám mục thành Hippo, người đã giải thích “sự đa dạng những cách thức mà Chúa Thánh Thần, qua các thế kỷ, đã tuôn đổ xuống thế giới” như một “lời mời gọi chúng ta trở nên bé nhỏ trước sự tự do và sự khôn dò trong hành động của Thiên Chúa.”

“Đừng ai nghĩ rằng mình có tất cả các câu trả lời. Mỗi người hãy chia sẻ cách cởi mở điều mình có. Mọi người hãy đón nhận với đức tin điều mà Chúa soi sáng.”

Đức Thánh Cha  nhấn mạnh cần ý thức rằng Thiên Chúa ở trên chúng ta. Và như ngôn sứ Isaia nói: “cũng như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu.” Chính vì thế, “chỉ như thế Chúa Thánh Thần mới có thể ‘dạy’ và ‘nhắc lại’ điều mà Chúa Giêsu đã nói, khắc ghi vào trong lòng anh em, để từ đó âm vang lan tỏa trong sự độc nhất và không thể lặp lại của từng nhịp tim.”

Giá trị của sự hiệp nhất

Đức Thánh Cha  Lêô XIV khai mạc Tổng hội lần thứ 188 của Dòng Thánh Augustinô

Sau cùng, Đức Thánh Cha  Lêô  XIV nhắc lại “giá trị của sự hiệp nhất” và nhân đó ngài đề cập đến Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, trong đó có đoạn: “mỗi người được ban cho một ơn riêng của Thánh Thần để mưu ích cho cộng đồng,” và rằng “cũng như thân thể chỉ là một nhưng có nhiều chi thể, và mọi chi thể của thân thể, dù nhiều, cũng chỉ là một thân thể duy nhất, thì Đức Kitô cũng vậy.”

“Sự hiệp nhất phải là mục tiêu không thể thiếu trong nỗ lực của anh em, nhưng không chỉ thế: nó cũng phải là tiêu chuẩn để kiểm chứng việc anh em hành động và cùng nhau làm việc, bởi vì những gì liên kết là từ Người, còn những gì chia rẽ thì không thể đến từ Người.”

Đức Thánh Cha lại trở về với tư tưởng của Thánh Augustinô để làm rõ thêm rằng Thánh Thần hiện diện “khi con tim được dẫn đưa đến hiệp nhất nhờ một tình bác ái chân thành.”

Lời chào của Bề trên Tổng quyền

La foto di gruppo con i partecipanti alla celebrazione

Kết thúc phụng vụ – vốn được làm phong phú bởi các bài thánh ca truyền thống của Dòng Augustinô, với lời ca được soạn từ một số trước tác của Thánh Augustinô – Bề trên Tổng quyền của Dòng, cha Moral, đã ngỏ lời chào Đức Giáo hoàng. Ngài gọi sự hiện diện của người anh em trong Dòng là “một món quà quý giá, một dấu chỉ hùng hồn của sự hiệp thông gắn kết chúng ta và của tình huynh đệ nâng đỡ chúng ta”; đồng thời nhắc lại hành trình chung trong những năm ngài đứng đầu gia đình Augustinô, “làm chứng cho sự gần gũi và dấn thân.”

Vị tu sĩ nhấn mạnh rằng Thánh Augustinô chỉ cho thấy Giáo hội là “người Mẹ thật sự, Đấng sinh ra và nuôi dưỡng con cái mình trong đức tin”; và rằng “trong gần tám thế kỷ qua,” Dòng mang tên ngài – “được khai sinh nhờ sáng kiến của Tòa Thánh” – đã luôn nỗ lực sống trung thành và sẵn sàng phục vụ Giáo hội và Đức Giáo hoàng.

“Trước mặt Đức Thánh Cha , hôm nay chúng con long trọng tái khẳng định sự trung thành này,” cha Moral tiếp tục, “chắc chắn rằng chỉ trong sự hiệp thông với Phêrô chúng con mới có thể sống trọn vẹn ơn gọi Tin Mừng của mình.”

Để kết thúc, vị Bề trên Tổng quyền đã khẩn cầu sự hiệp thông và hòa bình. “Hiệp thông, vì chúng ta được mời gọi sống như Thánh Augustinô dạy: ‘một tâm hồn duy nhất và một trái tim duy nhất hướng về Thiên Chúa,’ và trở nên ‘một trong Đấng là duy nhất’ (In Illo uno unum), làm chứng cho tình huynh đệ và tinh thần đồng nghị trong một thế giới đang bị thương tích bởi chia rẽ.”

Còn về hòa bình, Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô nhắc lại lời khích lệ của Đức Thánh Cha  Lêô “đừng chiều theo logic bạo lực,” “hãy giữ ngọn lửa tình yêu trong lòng – ngọn lửa làm cho tình huynh đệ phổ quát trở nên khả thi”“đừng chấp nhận chiến tranh.” Lời khích lệ này giúp “chúng ta trở thành một hạt giống của hòa bình, của hy vọng và của việc chăm sóc công trình sáng tạo.”

Leone XIV mentre saluta i padri capitolari

Sau khi chào thăm từng người tham dự Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến thăm Thư viện Angelica, nằm cạnh Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, và tòa nhà của Cơ quan Biện hộ Nhà nước Ý, vốn trước đây thuộc sở hữu của Dòng Augustinô. Tại đây, trong Phòng Vanvitelli – xưa kia là nhà ăn của các tu sĩ – Đức Thánh Cha  Lêô XIV đã cùng dùng bữa tối với các nghị phụ của Tổng hội, những người đã dành cho ngài một sự tiếp đón nồng hậu, mà Đức Thánh Cha đã đáp lại bằng một lời chào mới gửi đến tất cả.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-09/papa-messa-capitolo-ordine-sant-agostino-ascolto-umilta-unita.html

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *