Vào ngày 16.12.2025, Chín ngày Thánh lễ rạng sáng chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh – được gọi là Simbang Gabi – đã long trọng được khai mạc trong các cộng đoàn Công giáo Philippines, không chỉ tại quê nhà mà còn nơi các cộng đoàn di dân trên khắp thế giới.
Tại Manila, khi chủ sự Thánh lễ khai mạc Simbang Gabi tại nhà thờ chính tòa Intramuros, Đức Hồng y José F. Advincula, thành viên Huynh đoàn Giáo sĩ Đa Minh, đã mời gọi các tín hữu sống truyền thống đạo đức bình dân lâu đời này như một dấu chỉ sống động của một Hội Thánh biết đón tiếp, lắng nghe và chữa lành.
Simbang Gabi – không phải lòng đạo đức của “những người hoàn hảo”
Trong bài giảng, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng Simbang Gabi không dành riêng cho những người đạo đức hay đạo hạnh trọn lành, nhưng mở ra cho tất cả: những ai đang tìm kiếm đức tin, khao khát được chữa lành, hoặc mong muốn tái lập một tương quan mới mẻ với Thiên Chúa.
“Lahat kasali dito. Tất cả đều có chỗ ở đây,”
ngài khẳng định, nhấn mạnh tính bao dung và phổ quát của Hội Thánh.
Ngài đặc biệt hướng lời chào đón đến những người tham dự Thánh lễ lần đầu, những tín hữu đã xa rời nhà thờ từ lâu, cũng như những người đang mang trong mình hoài nghi, mệt mỏi hoặc những vết thương thiêng liêng. Theo ngài, Hội Thánh không hiện hữu cho những người hoàn hảo, nhưng cho những ai đang lên đường tìm kiếm Thiên Chúa.
Chống lại sự xét đoán và loại trừ
Đức Hồng y Advincula cảnh báo về não trạng chọn lọc và xét đoán, vốn âm thầm xâm nhập vào đời sống gia đình, môi trường làm việc và cả các cộng đoàn giáo xứ. Não trạng ấy dễ tạo nên cảm giác rằng Hội Thánh chỉ dành cho một số người “đúng chuẩn”, còn những người yếu đuối hay thất bại thì bị đứng ngoài lề.
“Có người nghĩ rằng Hội Thánh chỉ dành cho những người hoàn hảo.
Có người khác thì tránh xa vì cảm thấy bị xét đoán bởi những người tham dự Thánh lễ.
Điều đó phải làm chúng ta thao thức,”
ngài nói.
Simbang Gabi – linh đạo của việc “lên đường trong đêm tối”
Đào sâu hơn ý nghĩa của Simbang Gabi, Đức Hồng y gợi lại chiều kích thiêng liêng của truyền thống này: các Thánh lễ được cử hành trước bình minh, khi con người còn mệt mỏi, bóng tối vẫn bao phủ, và ngày mới chưa bắt đầu. Chính trong khung cảnh ấy, cộng đoàn tín hữu lên đường để gặp gỡ Thiên Chúa.
Simbang Gabi vì thế không chỉ là một chuỗi Thánh lễ sớm, nhưng là:
- hành trình tỉnh thức và hy sinh,
- lời tuyên xưng rằng ánh sáng của Thiên Chúa đến trong đêm tối của đời người,
- và là hình ảnh của Hội Thánh bước ra để gặp gỡ con người ngay nơi thực tại mong manh và chưa trọn vẹn của họ.
Trong ánh sáng linh đạo Đa Minh – vốn đặt trọng tâm vào chân lý, lòng xót thương và việc giảng thuyết bằng đời sống – lời mời gọi của Đức Hồng y càng trở nên rõ nét: Hội Thánh được kêu gọi trở thành nơi con người tìm thấy ánh sáng trước khi họ “hoàn hảo”.
Một Hội Thánh đón nhận như Đức Kitô
Kết thúc, Đức Hồng y Advincula kêu gọi các tín hữu mở rộng đôi mắt và con tim trước những người bị lãng quên: trong trường học, nơi làm việc, và cả trong chính đời sống giáo xứ. Ngài mời gọi đáp lại không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng sự cảm thông, lắng nghe và những cử chỉ đón tiếp cụ thể.
“Chúng ta hãy trở thành một Hội Thánh đón nhận thay vì loại trừ,
lắng nghe thay vì xét đoán,
và phản chiếu lòng thương xót của Đức Kitô,”
Đức Hồng y kết luận.
https://www.asianews.it/notizie-it/L’arcivescovo-di-Manila:-il-Simbang-Gabi-sia-volto-di-una-Chiesa-accogliente-64496.html
CHIA SẺ / SHARES: