
Ngày 28 tháng 10 năm 2025 — Nhạc sĩ người Bỉ Kris Oelbrandt, vừa tuyên khấn trở thành Đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, đã giới thiệu một tác phẩm âm nhạc mới đầy chiều sâu mang tựa đề Hineni (Này con đây). Tác phẩm được gợi hứng từ những tư thế cầu nguyện cổ truyền của thánh Đa Minh, vốn từ lâu đã trở thành đề tài suy tư trong linh đạo, văn chương và nghệ thuật của Dòng, và được biết đến với tên gọi Chín Cách Cầu Nguyện của thánh Đa Minh.
Buổi công diễn đầu tiên của tác phẩm đã diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tại đan viện Đa Minh ở Zwolle, mở ra cho người nghe một không gian chiêm niệm qua âm thanh, nơi thân xác, tâm hồn và Lời Thiên Chúa gặp gỡ nhau.
Một ơn gọi chiêm niệm được tiếp nối
Ở tuổi 52, Kris Oelbrandt không xa lạ với đời sống chiêm niệm. Anh đã trải qua nhiều năm sống đời đan tu, và kinh nghiệm ấy tiếp tục định hình ơn gọi hiện tại của anh với tư cách là nhà soạn nhạc và người đồng hành thiêng liêng.
Anh chia sẻ:
“Khi người ta nghe nhạc của tôi, tôi hy vọng họ có thể cầu nguyện và suy niệm cùng âm nhạc, quay vào nội tâm và đào sâu đời sống thiêng liêng của mình. Tôi trao cho họ một điều gì đó, nhưng tôi không áp đặt. Tôi không gọi đó là giảng thuyết. Tuy nhiên, tôi thích đánh động và khơi gợi, thậm chí làm người khác ngạc nhiên.”
Cách diễn tả ấy rất gần với linh đạo Đa Minh: chiêm niệm để trao ban hoa trái của chiêm niệm (contemplata aliis tradere).
Một thực hành cổ xưa được diễn tả bằng ngôn ngữ mới
Trung tâm của Hineni chính là Chín Cách Cầu Nguyện của thánh Đa Minh — một trong số rất ít thực hành cá nhân mà Đấng Sáng Lập Dòng Giảng Thuyết đã để lại cho con cái mình cách đây gần 800 năm.
Trong tác phẩm này, Kris Oelbrandt chuyển dịch các cử chỉ cầu nguyện — cúi mình, quỳ gối, dang tay khẩn cầu — sang ngôn ngữ âm thanh đương đại, để thân xác và âm nhạc cùng trở thành lời cầu nguyện.
Anh đặt câu hỏi:
“Ngày hôm nay, tin là gì? Trải nghiệm đời sống thiêng liêng ra sao? Và thân xác con người có thể mở ra trước Thiên Chúa như thế nào?”
Hineni tìm cách trả lời những câu hỏi ấy bằng việc kết hợp truyền thống cổ xưa với cách diễn tả của con người thời đại, trung thành với tinh thần Đa Minh: vừa bén rễ sâu trong truyền thống, vừa đối thoại với thế giới hôm nay.
Tác phẩm hiện có thể xem trên YouTube, cũng như nghe trực tuyến qua Spotify và Apple Music.
“Này con đây” — lời tuyên khấn và lời hứa
Trong cùng cuối tuần ra mắt tác phẩm, Kris Oelbrandt đã chính thức tuyên hứa gia nhập Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Hà Lan (DLN).
Chủ tịch DLN, ông Jan van Hooydonk, đã mời gọi anh tuyên khấn bằng những lời đầy ý nghĩa:
“Cách anh diễn tả sự dấn thân hôm nay khác với những chặng đường trước đây của đời anh, nhưng ơn gọi thì vẫn là một. Anh đã là một đan sĩ và anh vẫn là một đan sĩ; chỉ khác là từ nay, anh sẽ sống ơn gọi ấy theo linh đạo Đa Minh, như một người trong chúng tôi.”
Không phải ngẫu nhiên mà Hineni — “Này con đây” — cũng chính là lời đáp của người môn đệ trước tiếng gọi của Thiên Chúa, và là linh hồn của lời tuyên khấn.
Lòng thương xót và sự mong manh được chia sẻ
Trong Thánh lễ tuyên hứa, đoạn Tin Mừng được công bố là trình thuật về Đức Giêsu và người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8,1–11). Trước sự tố cáo của các kinh sư, Đức Giêsu khẳng định:
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”
Bà Jacqueline Huizinga, người chủ sự buổi cử hành, giải thích:
“Luật Do Thái kết án cả người nam lẫn người nữ trong trường hợp ngoại tình, nhưng ở đây không có người đàn ông nào xuất hiện. Người phụ nữ bị lợi dụng để gài bẫy Đức Giêsu. Nhưng Người không mắc bẫy. Người cảm thấy gì? Cũng mong manh như chính người phụ nữ ấy. Câu chuyện này không nói về một ‘tội nhân’ giả định, mà nói về lòng thương xót. Đức Giêsu cho thấy rằng, với tư cách là con người, chúng ta được liên kết với nhau trong sự mong manh chung.”
Đó cũng chính là điểm gặp gỡ sâu xa giữa lòng thương xót, chân lý và chiêm niệm — ba trụ cột của linh đạo Đa Minh.
Một cộng đoàn đang lớn lên
Với lời tuyên hứa của Kris Oelbrandt, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Hà Lan hiện có 62 thành viên, cùng với 15 ứng sinh đang theo chương trình huấn luyện kéo dài hai năm.
📌 Thông tin chi tiết và bản thu đầy đủ của Hineni có thể tìm thấy tại:
www.dominicanenzwolle.nl/hineni
https://www.op.org/kris-oelbrandt-hineni-nine-ways-of-prayer/
CHIA SẺ / SHARES: