
VATICAN – Trong bài diễn văn gần đây trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mạnh mẽ lên án phá thai và thực hành mang thai hộ, khẳng định rằng cả hai đều là những vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người.
Phát biểu hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 01, trước các nhà ngoại giao đại diện cho 184 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự sống là một hồng ân cần được trân quý, và gia đình là người quản lý có trách nhiệm đối với hồng ân ấy.
Từ xác tín đó, ngài tuyên bố:
“Chúng tôi dứt khoát bác bỏ mọi thực hành phủ nhận hoặc khai thác nguồn gốc sự sống và tiến trình phát triển của sự sống.”
Phá thai: chối từ hồng ân sự sống
Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến phá thai, khi nói rằng:
“Phá thai chấm dứt một sự sống đang lớn lên và từ chối đón nhận hồng ân sự sống.”
Ngài bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước những dự án quốc tế nhằm tài trợ cho việc di chuyển xuyên biên giới để tiếp cận cái gọi là “quyền phá thai an toàn”.
Đức Lêô XIV cũng lên án việc một số quốc gia sử dụng ngân sách công:
“để triệt tiêu sự sống, thay vì đầu tư nhằm nâng đỡ các bà mẹ và các gia đình.”
Ngài nhấn mạnh rõ ràng:
“Mục tiêu hàng đầu phải luôn là bảo vệ mọi trẻ em chưa chào đời, đồng thời hỗ trợ cách cụ thể và hiệu quả mọi phụ nữ, để họ có thể đón nhận sự sống.”
Mang thai hộ: biến việc mang thai thành “dịch vụ có thể thương lượng”
Đề cập đến mang thai hộ, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho rằng thực hành này:
“biến việc cưu mang sự sống thành một dịch vụ có thể thương lượng.”
Theo ngài, điều đó:
“xúc phạm đến phẩm giá của cả đứa trẻ – khi em bị giảm xuống thành một ‘sản phẩm’ – lẫn người mẹ, khi thân xác và tiến trình sinh sản của người phụ nữ bị khai thác, đồng thời làm sai lệch ơn gọi nguyên thủy mang tính tương quan của gia đình.”
Mang thai hộ là gì? Phân biệt với nhận con nuôi
Mang thai hộ là việc một người phụ nữ được ký hợp đồng để mang thai và sinh con cho một cá nhân hoặc cặp đôi khác, những người không thể hoặc không muốn mang thai. Người nhận đứa trẻ được gọi là cha mẹ dự định, còn người phụ nữ mang thai được gọi là người mang thai hộ.
Thực hành này:
- bị cấm tại nhiều quốc gia,
- nhưng lại trở thành một ngành công nghiệp phát triển mạnh tại những nơi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nơi phụ nữ dễ bị tổn thương và khai thác.
Có hai hình thức mang thai hộ chính:
- Mang thai hộ truyền thống: đứa trẻ có liên hệ sinh học với người cha dự định và người phụ nữ mang thai.
- Mang thai hộ bằng phôi (gestational surrogacy): phôi được tạo ra bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), từ vật liệu sinh học của cha mẹ dự định hoặc người hiến tặng.
Thực hành này khác với việc nhận con nuôi, vì trong nhận con nuôi:
- cha mẹ nuôi thường không có quan hệ sinh học với đứa trẻ,
- và người mẹ sinh học không mang thai theo hợp đồng với mục đích trao con.
Giáo huấn của Hội Thánh về mang thai hộ
Những lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định giáo huấn nhất quán của Hội Thánh Công giáo.
Tháng 01 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô từng gọi mang thai hộ là:
“một sự vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá của người phụ nữ và đứa trẻ,”
và khẳng định rằng:
“một đứa trẻ không bao giờ có thể là đối tượng của một hợp đồng thương mại.”
Ngài cũng kêu gọi cấm mang thai hộ trên toàn thế giới, khi nói:
“Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ nỗ lực để cấm thực hành này một cách phổ quát. Ở mọi giai đoạn tồn tại của mình, sự sống con người phải được gìn giữ và bảo vệ; tuy nhiên, tôi đau buồn nhận thấy – đặc biệt tại phương Tây – sự lan rộng của một ‘nền văn hóa sự chết’, vốn nhân danh lòng trắc ẩn giả tạo mà loại bỏ trẻ em, người cao tuổi và người bệnh.”
https://aleteia.org/2026/01/10/pope-leo-surrogacy-is-a-violation-of-dignity/
CHIA SẺ / SHARES: