
Đức ông Antonio Suetta khẳng định không có chuyện rút lui, và chuông sẽ tiếp tục vang lên lúc 20g00 để «nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự sống đều là một hồng ân, rằng mỗi con người đều có phẩm giá vô hạn, và rằng câu trả lời của Kitô giáo trước những vết thương của thế giới luôn bao hàm tình yêu, sự đón nhận và chân lý».
Rafael Llanes – 15 tháng 01 năm 2026

(ZENIT News / Roma, 15.01.2026) – Kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa Giám mục Villa Giovanna D’Arco — trong thành phố San Remo, ven bờ biển phía bắc nước Ý — chiếc chuông dành cho các thai nhi đã vang lên mỗi tối lúc 20g00 trên tháp nhà thờ như một «lời kêu gọi lương tâm hằng ngày».
Chiếc chuông này bị một số thành viên địa phương của Đảng Dân chủ và phe cánh tả đổi tên thành «Chuông Phá Thai», như ông Enrico Loculano, nghị viên vùng; ông Eduardo Verda, nghị viên thành phố Imperia; và bà Maria Spinosi, một chính trị gia cấp tiến ở Ventimiglia. Những người này đã công kích gay gắt sáng kiến của Đức Giám mục địa phương Antonio Suetta, người đề nghị cho chuông vang lên để tưởng nhớ các thai nhi bị phá bỏ.
Trang web của Giáo phận cho biết: «Chiếc chuông này được hình thành từ ước muốn trao tiếng nói cho những người không thể lên tiếng, và gìn giữ trong lòng Hội Thánh ký ức về các thai nhi đã bị đánh mất vì phá thai. Chuông vang lên mỗi tối như một lời nhắc nhở hằng ngày về lương tâm, cầu nguyện và lòng xót thương. Âm thanh của nó là lời mời gọi thinh lặng, suy tư, cảm thông và hy vọng».
Chiếc chuông đã được làm phép vào ngày 5 tháng 2 năm 2022, trong buổi Canh thức cầu nguyện Ngày Sự Sống tại Vương cung Thánh đường đồng chính tòa Thánh Si-rô (San Siro), và mang hàng chữ khắc:
«Bốn mươi ngày sự sống, 28.12.2021 – 06.02.2022. Kính dâng tất cả các thai nhi.»
Đức Giám mục Suetta phát biểu trên trang provitaefamiglia.it:
«Tôi không trả lời các cuộc tranh cãi, vì đó là những tranh cãi tôi đã dự liệu trước và chúng không mang lại điều gì mới. Họ luôn lặp lại cùng một điệp khúc, và chính “Chuông Sự Sống” là điều nhằm sửa chữa cách nhìn đó. Phá thai không phải là một quyền, mà là một tội ác; không phải là một thành tựu của văn minh, mà là một thảm kịch. Phá thai không phải là giải pháp cho các vấn đề, nhưng báo chí, như thường lệ, lại khai thác chủ đề này theo lăng kính của nền văn hóa thống trị và tuyên truyền».
Khi được hỏi về việc tiếp tục sáng kiến, ngài trả lời:
«Sáng kiến này đã được các tín hữu đón nhận rất tích cực. Mọi người nhạy cảm với vấn đề này và đã chia sẻ cũng như trân trọng sáng kiến, vốn chắc chắn sẽ được tiếp tục. Ngoài ra, cần lưu ý rằng đây không phải là một sáng kiến mới, vì chiếc chuông này còn đánh dấu việc kết thúc Năm Thánh của Giáo phận chúng tôi và ngày kính phụng vụ Các Thánh Anh Hài».
Sáng kiến này tất yếu đã gây nên nhiều tranh cãi nhắm vào một vị Giám mục vốn được biết đến với lập trường chống lại Luật 194 — đạo luật tạo điều kiện cho phá thai tại Ý — cũng như chống lại cái gọi là «các quyền của cộng đồng LGBT+».
Đức Giám mục giải thích:
«Đáng tiếc là hiện nay có một sự “điếc lương tâm” trước vấn đề này, vì chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự đúng đắn chính trị và bởi tình trạng lẫn lộn trong việc xác định lập trường của mình. Nhiều người tin rằng, nếu một thực hành được luật pháp nhà nước cho phép, thì tự động nó trở nên chính đáng. Và đó chính là mục đích của sáng kiến này: đưa ra một góc nhìn khác với góc nhìn mà họ muốn áp đặt lên dư luận».
Chủ tịch Arcigay Imperia, ông Pierluca Viani, tuyên bố:
«Trong một thế giới bị xé nát bởi những cuộc xung đột khủng khiếp, nơi các sinh mạng vô tội bị hủy diệt bởi chiến tranh, người ta mong chờ một vị lãnh đạo tinh thần — người cầu nguyện cho thiện ích của nhân loại — sẽ lên tiếng chống lại những sự tàn bạo thực sự ấy, thay vì dành chuông cho cái gọi là “các Thai Nhi Chưa Sinh”. Theo tôi, chuông nên được hiến dâng và rung lên để tưởng nhớ các nạn nhân của chiến tranh, hãm hiếp, bạo lực và nghèo đói: những sự dữ đích thực của thế giới».
Đức Giám mục Suetta khẳng định không có chuyện quay đầu, và chuông sẽ tiếp tục vang lên lúc 20g00 để «nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự sống đều là một hồng ân, rằng mỗi con người đều có phẩm giá vô hạn, và rằng câu trả lời của Kitô giáo trước những vết thương của thế giới luôn bao hàm tình yêu, sự đón nhận và chân lý».
CHIA SẺ / SHARES: