Thường huấn Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài gòn:  “Nghỉ ngơi trong Chúa” (17–18/01/2026)

Thường huấn Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài gòn:  “Nghỉ ngơi trong Chúa” (17–18/01/2026)

Sáng sớm ngày 17/01/2026, các phụ trách giới trẻ, phụ tá và cộng tác viên giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn đã quy tụ tại nhà thờ Mân Côi để cùng lên đường tham dự buổi thường huấn với chủ đề “Nghỉ ngơi trong Chúa”. Đây là dịp quý báu để những người đang dấn thân phục vụ giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh được tạm dừng lại, trở về với Chúa và củng cố tình huynh đệ sau một năm hoạt động.

Đồng hành với đoàn có Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt, O.P. – đặc trách giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn; anh Đa Minh Nguyễn Tấn Tài, O.P. – đại diện Ban Phục vụ Giáo phận, phụ trách học tập; và anh Phêrô Phạm Kim Ngọc, O.P. – phụ trách giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn. Ngay từ khi chuyến xe lăn bánh, bầu khí cầu nguyện đã bao trùm, giúp mọi người cùng phó thác chuyến đi trong tay Chúa và bước vào hành trình với tâm tình hiệp nhất.

Đến Phan Thiết trong sự bình an, đoàn cùng quy tụ cử hành giờ Kinh Chiều. Trong không gian đơn sơ nhưng thánh thiêng, lời Thánh Vịnh vang lên giúp mỗi người lắng đọng, ở lại bên Chúa và cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Ngài. Tiếp đó, Cha đặc trách Phêrô Nguyễn Duy Đạt OP, đã chia sẻ những suy tư sâu sắc về ý nghĩa của việc “nghỉ ngơi trong Chúa”: không chỉ là nghỉ ngơi thể lý, nhưng là trở về với nguồn mạch tình yêu, để tâm hồn được chữa lành, tái tạo và được sai đi với một trái tim mới. Cha cũng nhấn mạnh rằng nghỉ ngơi trong Chúa luôn gắn liền với việc ở lại với nhau, lắng nghe và nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ.

Buổi tối đầu tiên diễn ra trong bầu khí gia đình ấm áp. Các anh chị em cùng chia sẻ những thao thức, kinh nghiệm và ước mong cho sinh hoạt giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh. Những lời góp ý được trao đổi trong tinh thần xây dựng, hiệp thông và trách nhiệm, góp phần củng cố sự hiệp nhất và hướng đến tương lai chung của giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh.

Sáng ngày 18/01, Thánh lễ Chúa Nhật được cử hành trong không gian đơn sơ nhưng sốt sắng. Chính trong sự đơn sơ ấy, mỗi người cảm nhận rõ hơn sự hiện diện gần gũi của Chúa và kín múc sức mạnh thiêng liêng từ Thánh Thể – đỉnh cao của buổi thường huấn. Sau Thánh lễ là thời gian sinh hoạt tự do, giúp mọi người được nghỉ ngơi trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn, đồng thời nuôi dưỡng tình huynh đệ.

Trước khi trở về, đoàn cùng tổng kết và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Nhìn lại hai ngày thường huấn, mọi người nhận ra đây không chỉ là một chuyến đi nghỉ ngơi, mà là một khoảng thời gian ân phúc để được chữa lành, được nối kết và được làm mới lại ngọn lửa nhiệt thành trong sứ mạng phục vụ giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh.

Trong tâm tình tri ân, Huynh đoàn xin chân thành cảm ơn Cha đặc trách Phêrô, Ban Phục vụ các cấp, anh phụ trách giới trẻ Huynh đoàn và quý ân nhân, cùng tất cả những anh chị em đã âm thầm hy sinh, chuẩn bị và đồng hành. Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành để mỗi người luôn biết nghỉ ngơi trong Ngài, kín múc ân sủng và hăng say đem tình yêu, niềm hy vọng và Lời Chúa đến với giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh hôm nay.

Đông Nhi

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *