Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,
Khi nói đến tử đạo, người ta thường nghĩ đến giây phút làm chứng cho Chúa bằng máu chảy đầu rơi. Tuy nhiên, để có hoa trái tử đạo, là cả một hành trình người tử đạo âm thầm sống chứng nhân niềm tin vào Thiên Chúa, yêu thương, tha thứ và khiêm tốn chu toàn bổn phận hằng ngày.
Nhìn vào cuộc đời thánh Tôma Ngô Túc Khuông (1780 – 1860) là linh mục huynh đoàn Ða Minh, bị xử trảm ngày 30.01.1860 dưới đời vua Tự Ðức, người ta không chỉ nghĩ đến cuộc tử đạo ở phút cuối, mà còn nghĩ về cuộc tử đạo liên lỉ kéo dài trong suốt hành trình 80 năm làm người trong vai trò là Kitô hữu, là linh mục, là đoàn viên Huynh đoàn linh mục Đa Minh. Đây là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 02.2026: “CUỘC TỬ ĐẠO LIÊN LỈ HẰNG NGÀY”.
Trước hết, Đức Giêsu khẳng định: “Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta” (Lc 9,23). Bởi theo Đức Giêsu là một thái độ sống liên lỉ hằng ngày chứ không chỉ là một hành vi riêng lẻ một lần cho tất cả. Chính vì thế, ngay từ nhỏ, Cha Tôma Khuông đã chọn sống thánh thiện, chọn dấn thân, chọn nghèo khó để hy sinh với ước mong làm chứng cho Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, và cho đạo Công Giáo là đạo yêu thương.
Thứ đến, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, Cha Tôma Khuông tìm hiểu và đã chọn sống theo tinh thần Đa Minh trong Huynh đoàn giáo sĩ. Cha rất sùng kính và nhiệt tâm cổ võ việc lần chuỗi Mân Côi. Cha đã cổ động nhiều giáo dân cùng sống tinh thần Đa Minh vì phần rỗi các linh hồn. Cha đã sống trọn vẹn ơn gọi huynh đoàn Đa Minh cho đến hơi thở cuối cùng. Đây cũng là hình thức tử đạo mà Cha đã trung tín suốt cuộc đời.
Cuối cùng, ý thức phận người yếu đuối, Cha Tôma Khuông đã tránh xa những dịp tội và quyết không dung túng với tội. Thái độ mạnh mẽ và không thỏa hiệp trước những điều sai trái cũng là một hình thức tử đạo hằng ngày mà Cha đã để lại cho chúng ta.
Nguyện xin thánh Tôma Ngô Túc Khuông chuyển cầu cho mỗi anh chị em chúng ta, mỗi người mỗi cách, mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc mỗi môi trường sống khác nhau, chúng ta chọn theo Chúa, chọn sống những giá trị của Tin Mừng, chọn nên thánh, chọn làm chứng cho Chúa, chọn yêu thương và tha thứ, chọn tham dự giờ kinh với anh chị em, chọn đi nguyệt hội, chọn lần chuỗi Mân Côi… Đó là những hy sinh tử đạo liên lỉ hằng ngày của chúng ta.
Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng
Ts. Giuse Mai Văn Điệp, O.P.
CHIA SẺ / SHARES: