Câu chuyện về một bé gái 4 tuổi, đức tin của em đã góp phần làm hạ độ tuổi Rước Lễ lần đầu

Patrick J. Passmore – Ngày 8 tháng 2 năm 2026

Câu chuyện về một bé gái 4 tuổi, đức tin của em đã góp phần làm hạ độ tuổi Rước Lễ lần đầu

Nguồn ảnh: Hình ảnh do ông John Donovan cung cấp, Quỹ “Little Nellie of Holy God”.

“Bé Nellie” là một cố bé 4 tuổi đến từ Cork, Ireland. Lòng đạo đức sâu xa và sự gắn bó mật thiết của em với Thiên Chúa đã góp phần quan trọng vào việc hạ độ tuổi mà trẻ em được phép Rước Lễ lần đầu trong Hội Thánh Công giáo.

Nellie Organ — được trìu mến gọi là Bé Nellie  — đã khiến tất cả những ai quen biết em sửng sốt trước lòng sùng kính mãnh liệt đối với Chúa Giêsu và khao khát Thánh Thể của em. Em qua đời vì bệnh lao khi mới 4 tuổi rưỡi.

Sắc lệnh Quam Singulari và một bước ngoặt của Hội Thánh

Năm 1910, dưới triều Đức Giáo hoàng Piô X, Thánh Bộ Kỷ Luật các Bí Tích đã ban hành sắc lệnh Quam Singulari, trong đó xác định:

“Tuổi khôn, cả đối với Bí tích Hòa Giải lẫn Thánh Thể, là thời điểm trẻ em bắt đầu biết suy luận, thường vào khoảng bảy tuổi, có thể sớm hay muộn hơn. Từ lúc ấy, trẻ em bắt đầu buộc phải giữ luật xưng tội và rước lễ.”

Một trong những ý hướng quan trọng của Đức Piô X khi ban hành sắc lệnh này là khuyến khích việc rước lễ thường xuyên, thậm chí hằng ngày, cho mọi tín hữu, bắt đầu từ khi còn nhỏ. Đây thực sự là một bước ngoặt mang tính cải tổ sâu sắc trong đời sống Hội Thánh Công giáo.

Theo ông John Donovan, thuộc Little Nellie of Holy God Foundation, một yếu tố đã góp phần thuyết phục Đức Piô X chính là câu chuyện về Bé Nellie. Đức hạnh và mối tương quan sâu xa của em với Thiên Chúa, cho đến khi qua đời ở 4 tuổi  rưỡi, đã làm kinh ngạc các nữ tu Dòng Mục Tử Nhân Lành, các linh mục và cả Giám mục giáo phận Cork lúc bấy giờ.

Khao khát không lay chuyển đối với “Thiên Chúa Thánh”

Ngay từ rất sớm, Bé Nellie đã biểu lộ những dấu hiệu của một đời sống thiêng liêng sâu xa trước mặt cha mẹ mình. Em có những thị kiến về Chúa Giêsu và Đức Maria, cùng với sự sốt sắng đặc biệt mỗi khi ở trước Thánh Thể.

Dù không được nêu tên trực tiếp trong sắc lệnh Quam Singulari, nhưng đức tin và lòng khao khát Thánh Thể của Bé Nellie đã vang vọng mạnh mẽ trong Hội Thánh; chính Đức Piô X đã nhiều lần nhắc đến trường hợp của em.

Bé Nellie đã chạm đến trái tim của rất nhiều người nhờ lòng tận hiến kiên vững cho Chúa Kitô. Câu chuyện của em lan rộng khắp nơi, minh chứng rằng trẻ em có thể sở hữu một đức tin chân thật và một ước muốn Rước Lễ đích thực, bất kể tuổi tác.

Sắc lệnh của Đức Piô X nhấn mạnh rằng chỉ cần một sự hiểu biết căn bản và lòng tôn kính — chứ không cần kiến thức thần học cao siêu — là đủ để trẻ em có thể Rước Lễ.

Ông Donovan chia sẻ với EWTN News:

“Câu chuyện của Bé Nellie thực sự là một câu chuyện Thánh Thể. Cốt lõi của việc vì sao ngày nay, nhiều năm sau, người ta vẫn còn nói về em chính là việc Nellie đã được Rước Mình Thánh Chúa khi mới 4 tuổi — điều hoàn toàn chưa từng có vào thời bấy giờ.”

Một cuộc đời ngắn ngủi nhưng tràn đầy hiến dâng

Bé Nellie đã trải qua rất nhiều đau khổ. Em qua đời vì bệnh lao — căn bệnh em lây từ mẹ mình là bà Mary, người đã qua đời không lâu trước đó.

Em qua đời tại một trại trẻ mồ côi trong tu viện Dòng Mục Tử Nhân Lành ở Sunday’s Well, Cork. Em được gửi vào đó cùng với chị gái là Mary; còn hai người anh thì được gửi đến những cơ sở tôn giáo khác, vì lúc ấy cha của các em, ông William, đang phục vụ trong quân đội.

Ngay từ đầu, Bé Nellie đã rất yếu ớt. Nhưng điều kỳ lạ là em không hề than trách hay nghi vấn về Chúa Giêsu, Đấng mà em thích gọi bằng cái tên thân thương là “Thiên Chúa Thánh”.

Đối với Bé Nellie, tượng Chúa Hài Đồng Praha chính là hình ảnh của “Thiên Chúa Thánh”. Em có một mối tương quan cá vị sâu xa với Chúa Giêsu. Từ năm 3 tuổi, em đã không ngừng nài xin được Rước Lễ. Ngay cả ở tuổi ấy, em đã biết dâng những đau khổ của mình, thưa với Chúa rằng:
“Lạy Chúa, những đau khổ của con chẳng là gì so với những gì Chúa đã chịu trên thập giá vì con.”

Từ bối cảnh lịch sử đến thay đổi mục vụ

Trước sắc lệnh của Đức Piô X, Hội Thánh Công giáo đã áp dụng những quy định ngày càng nghiêm ngặt về việc Rước Lễ lần đầu, do hai ảnh hưởng lớn:

  1. Sau Cải Cách Tin Lành, Hội Thánh muốn nhấn mạnh tính thánh thiêng của Thánh Thể, nên khuyến khích rước lễ ít hơn nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
  2. Ảnh hưởng của thuyết Jansen, đòi hỏi trẻ em phải có sự hiểu biết và nghiêm túc đạo đức như người trưởng thành, khiến tuổi Rước Lễ bị đẩy lên khoảng 10–12 tuổi.

Bé Nellie, với sự trong sáng và trực giác thiêng liêng, đã trở thành biểu tượng cho chân lý rằng sự thánh thiện vượt trên tuổi tác và trình độ học vấn.

Các nữ tu Dòng Mục Tử Nhân Lành đã nhiều lần ngạc nhiên trước sự hiểu biết và khao khát Thánh Thể của em. Trong một kỳ tĩnh tâm tại tu viện, một linh mục Dòng Tên từ Dublin là cha Bury đã gặp và trò chuyện kỹ với Nellie để thẩm định đức tin của em.

“Ngài vô cùng ấn tượng,” Donovan kể, “vì em trả lời rất sâu sắc khi nói về sự hiện diện thật của Chúa trong Thánh Thể. Chính ngài đã giải tội lần đầu cho em.”

Cha Bury đã viết thư cho Giám mục Cork lúc bấy giờ là Đức cha Thomas O’Callaghan, khẳng định rằng Nellie được ban cho một lòng mến Thiên Chúa nồng cháy cách phi thường và một ước muốn kết hiệp với Người trong Thánh Thể. Nhờ đó, Giám mục đã cho phép Nellie Rước Lễ lần đầu vào ngày 6 tháng 12 năm 1907. Niềm vui của em khi được đón nhận “Thiên Chúa Thánh” là vô cùng lớn lao.

“Đó chính là dấu chỉ ta đang chờ đợi”

Không lâu sau khi bé Nellie qua đời, nhiều bản tường thuật về cuộc đời em được phổ biến, trong đó có một bài của Viện trưởng Scanlan, đăng trên tạp chí Roma tại Ý.

Ông Donovan kể lại:

“Người ta ghi lại rằng một ngày nọ, Đức Piô X đang làm việc tại bàn giấy, thì bản tường thuật về cuộc đời Tiểu Nellie được đặt trước mặt ngài. Ngài đọc với sự chăm chú đặc biệt và đã nói với Hồng y Merry del Val:
‘Đó rồi, chính là điều đó. Đây là dấu chỉ mà ta đã chờ đợi.’”

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *