Rước lễ là cách Chúa Giêsu hôn chúng ta bằng tình yêu của Người

Rước lễ là cách Chúa Giêsu hôn chúng ta bằng tình yêu của Người

Philip Kosloski – ngày 14/02/2026

Có thể chúng ta không nhận ra, nhưng mỗi lần rước lễ, Chúa Giêsu đang hôn chúng ta bằng tình yêu của Người.

Nụ hôn, ở nhiều nơi trên thế giới, được xem là dấu chỉ của tình cảm yêu thương và thường biểu lộ một sự gắn bó sâu xa giữa hai người. Dù không phải ai cũng thể hiện tình cảm bằng nụ hôn, nhưng về mặt văn hóa, nó vẫn gắn liền mạnh mẽ với tình yêu — kể cả tình yêu gia đình.

Một điều có thể gây khó khăn trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là thực tế rằng chúng ta không thể nhìn thấy hay chạm vào Chúa Giêsu bằng thân xác như cách đây 2.000 năm. Người không còn bước đi hữu hình trên trần gian này, nên đôi khi chúng ta cảm thấy khó diễn tả tình yêu của mình dành cho Người.

Tuy nhiên, một trong những cách cao cả nhất để chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu cách hữu hình chính là qua việc rước Mình Thánh Chúa.

Một nụ hôn của tình yêu

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mô tả việc rước lễ như thế này khi viếng thăm nhà thờ Thánh Valentine tại Rôma năm 1992:

“Tất cả chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ cho ‘nụ hôn bình an’ này, cho sự Hiệp lễ Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu muốn bắt đầu sống trong chúng ta… Trong sự Hiệp lễ Thánh Thể, Chúa Giêsu đi vào trong chúng ta, Người muốn sống trong tâm hồn chúng ta; đó là diễn tả của tình yêu trọn vẹn và hoàn hảo nhất.”

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc rước lễ như một nụ hôn yêu thương chưa?

Chúng ta thường dễ quên rằng mình đang đón nhận chính Chúa Giêsu, vì tấm bánh thánh xem ra không khác gì trước đó, và thường chúng ta cũng không cảm thấy điều gì đặc biệt sau Thánh lễ.

Thế nhưng chân lý đơn sơ mà sâu thẳm là: trong Thánh lễ, bánh và rượu đã trở nên Mình, Máu, Linh hồn và Thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta rước lễ, chính Người đang “hôn” chúng ta bằng tình yêu của Người.

Chúa Giêsu là Tân Lang thần linh, Đấng khát khao Hiền Thê của mình là Hội Thánh — gồm bạn và tôi. Mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta bước vào Tiệc Cưới Con Chiên, rộng mở tâm hồn để đón nhận tình yêu của Tân Lang.

Đó là một thực tại tuyệt đẹp, cần thời gian để suy niệm và để thấm nhập vào đức tin cá nhân của chúng ta. Khi hiểu và sống điều đó, Thánh lễ sẽ không còn là điều nhàm chán hay lặp lại, nhưng trở thành một cuộc trao đổi tình yêu sâu xa và sống động.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *