Đức Thánh Cha XIV thăm cộng đoàn tín hữu tại Ostia: Giáo xứ phải là nơi đón tiếp, không cam chịu bất công

Chiều Chúa Nhật VI thường niên A trước khi bước vào Mùa Chay, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm khu ven biển Ostia của giáo phận Rôma, viếng giáo xứ Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuỗi năm chuyến thăm các giáo xứ vào các Chúa Nhật trước lễ Phục Sinh.

Ngài được Đức Hồng y Đại diện Baldo Reina và cha sở Giovanni Patané đón tiếp. Đông đảo giáo dân hiện diện tại khu vực giáo xứ – nơi còn ghi đậm dấu ấn thiêng liêng của thánh Âutinh và thân mẫu ngài, thánh Mônica.

“Đây là chuyến thăm giáo xứ đầu tiên của tôi trong giáo phận mới. Tôi rất vui được bắt đầu tại đây, ở Ostia – đặc biệt nơi một giáo xứ mang tước hiệu Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, một danh hiệu đầy ý nghĩa trong thời đại chúng ta đang sống,” Đức Thánh Cha chia sẻ.

Bạo lực “hiện hữu và gây tổn thương”

The Pope in the courtyard of St. Mary Queen of Peace in Ostia.

Ostia thường được nhắc đến trên truyền thông vì tình trạng tội phạm và bạo lực – một thực tại “hiện hữu và gây tổn thương”, như Đức Thánh Cha nói trong bài giảng Thánh lễ. Bạo lực đôi khi lan rộng trong giới trẻ, “có thể bị kích thích bởi việc sử dụng chất gây nghiện”, hoặc do các tổ chức tội phạm lợi dụng con người để theo đuổi những “lợi ích bất chính bằng các phương tiện phi pháp và vô luân”.

Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn vừa ngước nhìn lên với niềm hy vọng, vừa cúi xuống thực tại xã hội để cổ võ những sáng kiến mục vụ và giáo dục, nhằm thăng tiến sự tôn trọng, hòa hợp, kiên trì và “sức mạnh giải giới của hiền lành” trước một “nền văn hóa lạm dụng và bất công”.

Một cái ôm dành cho mọi người

The Pope's greeting to the children of the Catechism and the young people from various groups

Những lời chân thành và thực tế của Đức Thánh Cha hướng đến mọi thành phần: trẻ em, người trẻ, các gia đình, người di dân, người nghèo, bệnh nhân, linh mục, tu sĩ, thiện nguyện viên, nhân viên mục vụ và đại diện các cơ quan dân sự. Trước đó nhiều giờ, họ đã tụ họp tại sân thể thao, nhà thi đấu, hội trường giáo xứ và trong nhà thờ để chờ đón ngài.

Đức Thánh Cha dừng lại chào hỏi từng nhóm: chúc lành cho trẻ em, cúi xuống bắt tay những người ngồi xe lăn, trò chuyện vui vẻ với các đôi vợ chồng và người trẻ. Ngài mời gọi mọi người cùng đọc Kinh Kính Mừng và Kinh Lạy Cha.

Với các em thiếu nhi và người trẻ – thuộc các lớp giáo lý, trung tâm giới trẻ, Phong trào Canh tân trong Thánh Thần, Con đường Tân Dự Tòng và Hướng đạo – ngài nói:

“Cha xứ bảo tôi hãy nói một lời hy vọng: chính các con là niềm hy vọng! Các con phải nhận ra rằng trong tâm hồn, trong cuộc sống và trong tuổi trẻ của mình có niềm hy vọng – cho hôm nay và cho ngày mai.”

Ngài nhấn mạnh niềm vui được hiện diện và chủ sự Thánh lễ – nơi chúng ta canh tân đức tin vào Đức Kitô. “Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng được sống trong bình an, yêu thương và tình bạn.” Ngài cầu chúc: “Xin cho có hòa bình trong các gia đình chúng ta… xin Chúa chúc lành cho mọi gia đình… và xin cho bình an thực sự ngự trị giữa chúng ta.”

Giữa vận động viên, người cao tuổi và bệnh nhân

Pope Leo greeting the elderly who gathered at the parish in Ostia

Tại nhà thi đấu gần đó, một câu lạc bộ bóng rổ địa phương chào đón Đức Thánh Cha. Ngài ký vào quả bóng và áo đấu, rồi đến gặp các bệnh nhân ngồi ở hàng ghế đầu. Một phụ nữ xúc động cho biết bà đã có dịp chào bốn vị Giáo hoàng.

Đức Thánh Cha nhận xét: “Tôi cảm thấy được đón tiếp nồng hậu nơi cộng đoàn này. Đây là dấu chỉ của một cộng đoàn Kitô hữu đích thực… nơi mọi người học nói lời ‘Chào đón’ – không chỉ như một từ ngữ, nhưng như một tinh thần: mở cửa cho tất cả.”

Nhắc đến thể thao, thậm chí đề cập đến Thế vận hội Milano–Cortina, ngài nói: “Thể thao dạy chúng ta trở thành anh chị em, biết gạt sang một bên những khác biệt và cùng nói: chúng ta muốn thi đấu như một đội.”

Lời kêu gọi hoán cải tâm hồn

Đức Thánh Cha XIV thăm cộng đoàn tín hữu tại Ostia: Giáo xứ phải là nơi đón tiếp, không cam chịu bất công

Trong Thánh lễ tại giáo xứ sắp kỷ niệm 100 năm thành lập, Đức Thánh Cha nói về lòng trung tín với Thiên Chúa, bắt nguồn từ sự tôn trọng và chăm sóc tha nhân trong phẩm giá bất khả xâm phạm của họ – trước hết được nuôi dưỡng trong tâm hồn.

“Khi chúng ta xét đoán hay khinh miệt người khác,” ngài nói, “hãy nhớ rằng sự dữ ta thấy nơi thế giới bắt nguồn từ chính nơi đó – nơi trái tim trở nên lạnh lùng, chai cứng và thiếu lòng thương xót.”

Ngài nhìn nhận thực trạng tại Ostia: bạo lực lan rộng trong giới trẻ, bị thúc đẩy bởi buôn bán ma túy và các mạng lưới tội phạm. Trước hoàn cảnh ấy, ngài kêu gọi cộng đoàn hành động “với quảng đại và can đảm”, gieo hạt giống Tin Mừng trên các nẻo đường và trong từng mái nhà.

“Đừng cam chịu trước một nền văn hóa lạm dụng và bất công,” ngài nhấn mạnh. “Hãy lan tỏa sự tôn trọng và hòa hợp, bắt đầu bằng việc giải giới nơi ngôn từ của mình, và đầu tư năng lực, phương tiện cho việc giáo dục – đặc biệt là giáo dục người trẻ.”

Giáo xứ, theo ngài, có thể trở thành trường học của sự trung thực, đón tiếp và yêu thương – “một tình yêu vượt qua mọi ranh giới.” Ngay cả những ai bị xiềng xích bởi sự dữ cũng có thể gặp gỡ “Thiên Chúa của tình yêu, Đấng duy nhất giải thoát con tim và làm chúng ta thực sự hạnh phúc.”

Ơn gọi xây dựng hòa bình

Pope Leo presiding over Mass in the parish

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo xứ này được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV trong Thế chiến thứ nhất như “một tia sáng giữa bầu trời chì của chiến tranh.” Ngày nay, nhiều đám mây khác cũng đang bao phủ thế giới, khi các ý thức hệ trái ngược Tin Mừng đề cao sức mạnh của kẻ mạnh và cổ võ chiến thắng bằng mọi giá.

“Chúng ta hãy chống lại xu hướng ấy bằng sức mạnh giải giới của hiền lành, tiếp tục cầu xin hòa bình và đón nhận, vun trồng hồng ân ấy với lòng kiên trì và khiêm nhường.”

Gặp gỡ Hội đồng Mục vụ

The Pope among the people gathered in the church courtyard

Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gặp Hội đồng Mục vụ giáo xứ – một thực hành ngài từng duy trì khi thăm các giáo xứ tại Peru. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện và đức tin sống động; nếu không thực sự là cộng đoàn môn đệ, mọi hoạt động dễ trở nên trống rỗng.

“Giáo xứ phải là nơi người ta có thể đến và được lắng nghe… Đừng khép mình và nói: ‘Những ai đến đây là đủ rồi.’ Không bao giờ là đủ. Hãy mời gọi, đón tiếp, đồng hành.”

Với lời mời gọi bước ra và cùng nhau tiến bước ấy, Đức Thánh Cha XIV kết thúc chuyến thăm – một chuyến thăm đậm tình thân, đầy thực tế và vang lên lời kêu gọi mạnh mẽ: Ostia không được đầu hàng trước bất công. Niềm hy vọng của nơi đây vẫn sống động – trước hết nơi người trẻ.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *