Đức Thánh Cha Lêô XIV kết thúc tĩnh tâm với lời mời gọi sống “xứng đáng với Tin Mừng Đức Kitô”

Đức Thánh Cha Lêô XIV kết thúc tĩnh tâm với lời mời gọi sống “xứng đáng với Tin Mừng Đức Kitô”

Walter Sánchez Silva – 27/02/2026

Đức Thánh Cha Leo XIV đã mời gọi các tín hữu sống “xứng đáng với Tin Mừng Đức Kitô” khi kết thúc tuần tĩnh tâm cùng các thành viên Giáo triều Rôma, diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 2 tại Vatican.

Trong lời phát biểu tại Nhà nguyện Paolina, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn Đức cha Erik Varden – vị Giám mục người Na Uy phụ trách các bài suy niệm trong kỳ tĩnh tâm năm nay – và cho biết bản thân ngài cảm thấy “được mời gọi cách đặc biệt để suy tư”.

Đức Thánh Cha nhắc lại một chi tiết được gợi lên trong bài suy niệm sáng hôm đó, khi Đức cha Varden nói về việc tuyển chọn Đức Giáo hoàng Êugêniô III và Thánh Bênađô, với câu nói đầy suy tư: “Các ngài đã làm gì thế? Xin Thiên Chúa thương xót các ngài”.

Tại Nhà nguyện Paolina – nơi diễn ra các buổi tĩnh tâm – có khắc một câu trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê:
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).

Đức Thánh Cha cho biết lời Kinh Thánh này đã giúp ngài suy niệm trong tinh thần hiệp thông về nhiều chủ đề quan trọng đối với đời sống cá nhân và đối với Hội Thánh.

Ngài cũng đề cập đến thi phẩm Giấc mơ của Gerontius của Thánh John Henry Newman, như một nguồn cảm hứng cho suy tư về “nỗi sợ hãi trước cái chết” và “cảm thức bất xứng trước Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha tiếp tục trích dẫn Thư gửi tín hữu Philípphê, nơi Thánh Phaolô nói về sự giằng co nội tâm giữa ước muốn “ra đi để được ở với Đức Kitô” và việc “tiếp tục ở lại trong thân xác”. Sau cùng, Thánh Tông đồ chọn ở lại để phục vụ anh em, và khích lệ cộng đoàn:

“Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng Đức Kitô” (Pl 1,27).

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh:

“Đó chính là lời mời gọi mà Lời Chúa hôm nay gửi đến mỗi người chúng ta, sau những ngày cầu nguyện và suy niệm này: ‘Hãy sống xứng đáng với Tin Mừng Đức Kitô’.”

Kết thúc, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức cha Varden, Văn phòng Cử hành Phụng vụ và ca đoàn, nhấn mạnh rằng âm nhạc “giúp nâng tâm hồn chúng ta lên cùng Thiên Chúa theo cách mà lời nói không thể diễn tả trọn vẹn.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *