Khởi đầu của ngày tĩnh tâm, giới trẻ đã có những giây phút khởi động để chào đón nhau. Sau đó, Cha Phêrô Đoàn Văn Khải – cha Đặc trách giới trẻ Giáo phận đã gặp gỡ, nhắn nhủ và giúp các bạn trẻ có những giây phút cầu nguyện, hồi tâm sám hối.

Sau giờ sám hối chung, Giới trẻ Giáo phận đã cùng chào đón Đức cha Vinh Sơn vị cha chung sẽ đồng hành với giới trẻ trong phần chia sẻ và giải đáp những thắc mắc mà giới trẻ đang gặp trong cuộc sống ngày nay.

Trong bài chia sẻ với Giới trẻ, với chủ đề “Anh em là ánh sáng cho trần gian” Đức cha mời gọi giới trẻ cùng suy tư về lời mời gọi này Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ánh sáng đích thực đã soi chiếu trần gian. Còn mỗi người chúng ta được lãnh nhận ánh sáng từ Người và chúng ta phản ánh lại cho thế gian. Như ngọn nến trên bàn thờ tự nó không thể thắp sáng, nó được thắp nên nhờ lửa và phải có chất liệu để cháy hay chiếu sáng. Chúa Giêsu nói với các môn đệ và với mỗi người chúng ta: Anh em là ánh sáng thế gian. Để có thể trở nên ánh sáng, chúng ta cần nắn đời sống của chúng ta giống Chúa Giêsu, bước theo Người trong từng ngày sống của chúng ta.

Đức cha mời gọi các bạn trẻ hãy yêu mến Chúa, hãy đến với Chúa Giêsu vì Người là Đường, Sự Thật và Sự Sống. Chúa Giêsu chính là con Đường để dẫn ta về cùng Chúa Cha, hạnh phúc đời đời. Trong cuộc sống, chúng ta có những quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Với người tín hữu, hạnh phúc là khi chúng ta biết sử dụng những tài năng Chúa ban một cách có ý nghĩa. Họ dùng khả năng Chúa ban để sinh lời trong sự hướng dẫn của Chúa. Đồng thời, dọ dùng phần sinh lời để chia sẻ với tha nhân. Chúng ta sống ở đời này nhưng chúng ta cũng phải hướng đến sự sống đời đời. Điều này cũng chính là sự phản chiếu lại ánh sáng của Chúa Giêsu cho xã hội chúng ta đang sống.

Đức cha cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh xã hội hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống hiệp hành với nhau. Vì thế, sự hiệp hành cần được khởi đi ngay nơi gia đình. Vợ chồng cần đối thoại, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và đồng trách nhiệm thì gia đình sẽ trở thành ánh sáng cho trần gian. Chúng ta đừng chinh phục theo kiểu thế gian, nhưng chúng ta được mời gọi yêu mến Chúa và con người. Sự yêu mến được thể hiện qua việc chúng ta biết tôn trọng lần nhau. Yêu mến Chúa bằng việc siêng năng cầu nguyện, đọc suy niệm Lời Chúa tham dự Thánh lễ siêng năng lãnh nhận các bí tích. Chúng ta có trách nhiệm thắp sáng đời mình nhờ ngọn lửa của chính Chúa Giêsu nhờ đó chúng ta trở thành Ánh sáng cho trần gian. Ước mong mỗi người Kitô hữu sẽ là một ánh sáng cho trần gian.

Sau phần chia sẻ, Đức cha đã giúp các bạn trẻ giải đáp những thắc mắc, những thao thức và vấn nạn đang thịnh hành trong xã hội.

Giới trẻ Giáo phận Hải Phòng tĩnh tâm mùa Chay 2026

Trong tâm tình sám hối, trở về với Chúa, các bạn giới trẻ cũng được lãnh nhận đồi dào ân sủng của Chúa nơi Bí tích Hoà Giải.

Đỉnh cao của ngày Tĩnh tâm giới trẻ là Thánh lễ đồng tế do Đức cha chủ tế. Cùng hiệp dâng với ngài có cha Tổng Đại diện Phêrô, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, các bạn giới trẻ và cộng đoàn giáo dân sở tại.

Trong phần bài giảng, dựa trên đoạn Tin mừng Ga 11,1-45, Đức cha cho chúng ta thấy mối tương quan của Chúa Giêsu với gia đình Ladaro. Hành trình rao giảng của Chúa Giêsu luôn có sự hiện diện của gia đình này. Vì thế, Chúa có mối tương quan thân thiết với Gia đình Ladaro. Với phép lạ Chúa cho Ladaro sống lại làm cho Macta đã có một cảm nhận rất khác so với niềm trước đó của cô. Vì thế, giữa điều chúng ta tin và cảm nhận có một khoảng cách rất lớn. Lòng tin, tình yêu của Chúa sẽ đi với chúng ta suốt cả cuộc đời. Trong cuộc sống từ điều chúng ta tin đến khi cảm nhận thì chúng ta phải trải qua sự trải nghiệm.

Hôm nay các bạn trẻ quy tụ nơi để chúng ta cùng nhau trở về với Chúa với lời mời gọi trở nên ánh sáng cho trần gian. Vì thế, dù cho chúng ta còn nhiều bất toàn, nhưng khi chúng ta nhìn về Chúa Giêsu, học hỏi, lắng nghe và thực hành điều Chúa dạy, thì trong đời sống của các bạn sẽ phản ảnh lại khuôn mặt của Chúa Giêsu. Đó cũng là dấu chỉ để cho mọi người nhận biết các con là môn đệ của Chúa Giêsu. Hãy trở nên những ngọn nến chiếu sáng trong cuộc đời này.

Thánh lễ đã khép lại, nhưng trong tâm hồn của mỗi người trẻ chắc hẳn sẽ có những cảm nhận và động lực mới để tiếp tục dấn thân trở nên người môn đệ, đem ánh sáng vào trong thế gian

BTT Giáo phận

https://gphaiphong.org/chi-tiet/gioi-tre-giao-phan-hai-phong-tinh-tam-mua-chay-2026