Tuần Thánh – tuần của khát vọng thánh thiện và cao cả

Tuần Thánh – tuần của khát vọng thánh thiện và cao cả

Tuần Thánh là thời gian đặc biệt trong năm phụng vụ, khi con người được chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa cách sâu xa hơn bao giờ hết. Không chỉ là những biến cố được tưởng niệm, đây còn là thời điểm mở ra một chân trời mới: con người được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa cách trọn vẹn.

Đồng thời, đó cũng là lúc con người nhận ra nơi mình một khát vọng sâu kín – khát vọng vươn tới sự cao cả, khát vọng sống một đời sống xứng hợp với phẩm giá đã được trao ban.

Tình yêu – cốt lõi của Lề Luật

Thánh Gioan Tông đồ khẳng định: Thiên Chúa là tình yêu. Trong bữa Tiệc Ly, Đức Kitô không ngừng mời gọi các môn đệ ở lại trong tình yêu ấy, không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc tuân giữ các điều răn.

Tình yêu ấy được diễn tả cách cụ thể: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Chính hai điều răn này là nền tảng của toàn bộ Lề Luật. Nơi Đức Kitô, Lề Luật không còn là gánh nặng, nhưng trở thành con đường dẫn đến sự sống.

Tội lỗi – khi con người đánh mất tình yêu

Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì tội lỗi không gì khác hơn là sự lệch hướng của tình yêu. Khi con người không còn yêu đúng cách, hoặc không còn biết yêu, đời sống nội tâm dần trở nên cằn cỗi.

Trong cuộc Khổ nạn, Đức Kitô mang lấy tất cả những đổ vỡ đó của nhân loại. Không chỉ là những tội lỗi cụ thể, nhưng là toàn bộ sự bất toàn của con người trong việc yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Khát vọng nên cao cả của con người

Từ thời cổ đại, các triết gia như Aristotle đã nhận ra nơi con người một khát vọng hướng đến điều cao quý. Ông gọi đó là “tâm hồn cao thượng” – một ước muốn không bằng lòng với những điều tầm thường, nhưng hướng đến điều xứng đáng hơn.

Tuy nhiên, con người dễ rơi vào hai thái cực: hoặc tìm kiếm danh vọng vượt quá khả năng, hoặc thu mình lại, không dám hướng đến điều lớn lao. Khát vọng ấy vì thế cần được thanh luyện và soi sáng.

Tuần Thánh – nơi khát vọng được định hướng

Chính trong Tuần Thánh, khát vọng ấy tìm được lời giải. Nơi Đức Kitô chịu đóng đinh, tình yêu đạt đến đỉnh cao, và con người được mời gọi bước vào một đời sống mới.

Theo Josef Pieper, đức ái nâng các hành vi của con người lên một bình diện vượt quá khả năng tự nhiên. Nhờ đó, con người không chỉ sống tốt theo nghĩa nhân loại, nhưng còn được tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa.

Con đường của sự cao cả đích thực

Thánh Charles de Foucauld diễn tả đời sống ấy như việc sống hoàn toàn trong tình yêu Thiên Chúa. Đó là con đường của các Mối Phúc, nơi sự khiêm nhường không làm con người nhỏ bé, nhưng mở ra con đường dẫn đến sự cao cả đích thực.

Và như Thánh John Henry Newman từng gợi lên, đời sống đức tin luôn mời gọi con người dám hướng đến những điều lớn lao – không phải theo tham vọng thế gian, nhưng theo tiếng gọi của Thiên Chúa.

Tuần Thánh, vì thế, không chỉ là thời gian tưởng niệm, nhưng là một lời mời gọi. Con người được mời gọi sống một đời sống cao cả hơn, không phải bằng sức riêng, nhưng trong tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban.

Đó là khát vọng thánh thiện – khát vọng duy nhất có thể làm cho đời sống con người trở nên trọn vẹn.

https://infovaticana.com

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *