Chuyện Huynh Đoàn: Lời Chúa vang vọng giữa cuộc đời

Chuyện Huynh Đoàn: Lời Chúa vang vọng giữa cuộc đời

Huynh đoàn Đa Minh của chị đến thăm một vài hoàn cảnh gia đình nghèo trong dịp Mùa Chay Thánh năm 2026.

Hoàn cảnh thứ nhất là một gia đình đa tôn giáo. Trong nhà, mỗi thành viên theo một đạo khác nhau: Công giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Phật giáo, đạo thờ ông bà; lại có một người chú vô thần. Khi gia đình thấy có nhóm người đến thăm bệnh nhân bị mù lòa trong nhà, một bà cụ khuyết tật ngồi ngay cửa ra vào liền lên tiếng:

– Nè, các người tới đây làm gì vậy!?

Chị trưởng của Huynh đoàn tươi cười đáp lời:

– Dạ, chúng con đến thăm gia đình cô dịp đầu năm mới ạ. Chúng con có chút quà nhỏ gửi cô và gia đình để mua thuốc và sữa bồi dưỡng sức khỏe.

Bà vui vẻ đưa tay nhận phong bì đỏ còn mang hương vị ngày Tết cổ truyền, rồi nói:

– Tui cảm ơn nhé. Mà hình như các anh chị bên Nhà thờ Công giáo giống con dâu của tui phải không?

Một anh trong Huynh đoàn cười:

– Ồ! Bà giỏi quá, nói cái là trúng liền. Thế bà có bao giờ theo con dâu đến nhà thờ chưa?

Bà nhẹ nhàng lắc đầu, đằng hắng:

– Tui chân yếu nên ít đi đâu. Có chồng của cháu thường đi nhà thờ với nó. Nhưng tui thích cái nết hiền lành với cách ăn nói dễ thương của nó. Có bữa, con dâu còn dạy tui đọc kinh “Lạy Cha…”, hay lắm.

Chúng tôi ngồi nghe bà kể chuyện gia đình một lúc, rồi xin phép vào bên trong để thăm viếng thêm những người đau bệnh khác. Sau đó, chúng tôi chào tạm biệt để đến gia đình kế tiếp.

Hoàn cảnh tiếp theo là một đôi vợ chồng có hai người con đang học cấp I và cấp II. Gia đình ở trọ trong khu lao động nghèo. Người chồng là tân tòng, hiện làm nghề giao hàng, thường vắng nhà. Người vợ là bảo mẫu tại một trường mầm non. Chị chia sẻ:

– Ngày nào xong việc em cũng tranh thủ chạy về thật nhanh để kịp tham dự Thánh lễ lúc 18 giờ. Con trai em làm giúp lễ cho cha xứ hằng ngày. Tuy nghèo, nhưng em luôn cảm thấy hạnh phúc vì nhận được nhiều ơn lành Chúa ban… Lộc Thánh đầu năm của gia đình em có câu rất ý nghĩa: “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Ngài” (Tv 34,9).

Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khó nghèo khác nhau. Cũng như mỗi người Đa Minh chúng ta đều mang một vai trò là người “môn đệ thừa sai” của Chúa trong những môi trường khác nhau. Tuy khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích: sống và đem Lời Chúa vào giữa cuộc đời, để Lời Chúa được vang vọng trên mọi nẻo đường chúng ta bước đi, bằng chính những nghĩa cử và lời nói tốt đẹp, góp phần xây dựng tình bác ái huynh đệ ở mọi lúc, mọi nơi.

BCT

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *