Ngày 16 tháng 4 năm 2026, tại Bamenda – tâm điểm của cuộc khủng hoảng tại Cameroun – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra những lời kêu gọi mạnh mẽ về hòa bình, đồng thời cảnh báo nghiêm khắc trước việc lợi dụng tôn giáo cho bạo lực. Đây là cao điểm trong hành trình Tông du của ngài tại quốc gia châu Phi này.
Từ Yaoundé đến Bamenda: hành trình đi vào vùng xung đột
Trước khi đến Bamenda, Đức Thánh Cha đã có các cuộc gặp gỡ tại Yaoundé với các Giám mục, các vị lãnh đạo Hồi giáo và đại diện xã hội. Trong những trao đổi này, ngài nhấn mạnh rằng hòa bình không thể áp đặt từ bên ngoài, nhưng phải được xây dựng từ đời sống cụ thể, qua đối thoại và tinh thần huynh đệ.
Từ nền tảng ấy, hành trình của ngài tiến vào Bamenda – nơi xung đột kéo dài nhiều năm – như một bước đi trực tiếp vào trung tâm của đau khổ và chia rẽ.
Ngày 16/4 tại Bamenda: cảnh báo việc lạm dụng tôn giáo
![]()
Trong cuộc gặp gỡ vì hòa bình tại Bamenda, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ: những ai lợi dụng tôn giáo cho mục đích quân sự, chính trị hay kinh tế đang xúc phạm điều thánh thiêng và gây ra đau khổ cho nhân loại.
![]()
Ngài lên án việc nhân danh Thiên Chúa để phục vụ bạo lực, khẳng định rằng tôn giáo phải là nguồn mạch của hòa bình, chứ không phải nguyên nhân của chia rẽ. Lời kêu gọi này vang lên như một lời thức tỉnh lương tâm giữa bối cảnh bạo lực kéo dài.
![]()
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bên liên quan từ bỏ con đường chiến tranh, chọn đối thoại và dấn thân cho việc chữa lành, giáo dục và phát triển con người.
Lắng nghe đau khổ: mở ra con đường hy vọng
![]()
Cũng trong ngày 16/4, Đức Thánh Cha đã lắng nghe những chứng từ đầy đau thương của các nạn nhân bạo lực, trong đó có những người từng bị bắt cóc và tra tấn.
Từ chính những vết thương ấy, ngài khẳng định: hòa bình luôn có thể bắt đầu lại, ngay cả trong hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng nhất. Việc lắng nghe và đồng hành trở thành dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót giữa một thế giới bị tổn thương.
Sự hiện diện của Đức Thánh Cha cũng góp phần tạo nên một bầu khí lắng dịu, mở ra hy vọng cho một tiến trình hòa giải tại khu vực.
Thánh lễ tại Bamenda: “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là người phàm”
Cao điểm trong ngày 16/4 là Thánh lễ tại Bamenda. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: con người được mời gọi vâng phục Thiên Chúa hơn bất cứ quyền lực trần thế nào.
Ngài khẳng định rằng chính sự vâng phục Thiên Chúa giúp con người đạt tới tự do nội tâm, can đảm sống sự thật và trở thành những người kiến tạo hòa bình. Đó là sức mạnh thiêng liêng giúp vượt qua sợ hãi và bất công.
Đồng thời, ngài cảnh báo rằng khi đức tin bị pha trộn với những toan tính quyền lực, Tin Mừng sẽ bị bóp méo và đánh mất bản chất của mình.
Một sứ điệp rõ ràng từ Bamenda
![]()
Từ Bamenda, Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đi một sứ điệp dứt khoát: hòa bình không thể tách rời công lý, và đức tin không thể bị biến thành công cụ phục vụ quyền lực.
Giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, lời kêu gọi của ngài vang lên như một lời mời gọi trở về với Thiên Chúa, tôn trọng phẩm giá con người và xây dựng hòa bình trên nền tảng sự thật và tình yêu.