Trẻ em nghèo vùng rừng Amazon Peru cầu nguyện cho việc phong thánh Nữ hoàng Isabel Công giáo

El Hogar Nazaret ha acogido a más de 2.500 niños en la selva peruana desde 2011. Crédito: Hogar Nazaret.

Các em nhỏ tại Nhà Nazaret ở Peru dâng tặng bức chân dung Nữ hoàng Isabel thành Castile như dấu chỉ lòng biết ơn và sự yêu mến đối với vị nữ vương mà các em gọi là “Mẹ của châu Mỹ”.

Những trẻ em tại Nhà Nazaret, sứ vụ do cha Ignacio María Doñoro sáng lập nhằm đón nhận những em nhỏ bị “đóng đinh” bởi cảnh nghèo khổ tại Peru, đang bày tỏ lòng sùng kính đặc biệt đối với Nữ tỳ Chúa Isabel Công giáo để nâng đỡ tiến trình phong thánh cho bà.

Vào Chúa nhật ngày 24 tháng 5 tới đây, cha Doñoro sẽ trao tặng cho Ủy ban vận động phong chân phước một bức chân dung của nữ hoàng Tây Ban Nha, như biểu tượng cho lòng yêu mến mà các em nhỏ dành cho vị quân vương này.

Nằm tại một trong những vùng khó tiếp cận nhất của rừng Amazon Peru, thuộc Phủ doãn Tông tòa Moyobamba, Nhà Nazaret được thành lập năm 2011 với sứ mạng trở thành “mái nhà cứu vớt”. Từ đó đến nay, nơi đây đã đón nhận hơn 2.500 trẻ em mà cha Doñoro gọi là những em nhỏ “bị đóng đinh.”

Vị linh mục từng là tuyên úy quân đội chia sẻ với ACI Prensa: “Các em đã trải qua những hoàn cảnh không thể diễn tả bằng lời. Lòng sùng kính của các em đối với Nữ tỳ Chúa cho thấy rừng Amazon không phải là một góc bị lãng quên, nhưng là một phần của lịch sử lớn lao nơi Thiên Chúa luôn hiện diện.”

Trong bức tranh, Nữ hoàng Isabel được khắc họa trong tư thế cầu nguyện với đôi tay chắp lại, mặc áo đỏ, mang thánh giá và vương miện. Món quà này muốn diễn tả “một lời tuyên xưng của lòng biết ơn và công lý dành cho Mẹ của châu Mỹ.” Tại Nhà Nazaret, các em nhìn nhận bà như “một mẫu gương thiêng liêng, mà đức tin và sức mạnh cho thấy mọi người, bất kể chủng tộc nào, đều có cùng phẩm giá, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.”

Cầu nguyện cho việc phong thánh

Cuadro de la Reina Isabel la Católica donado por el Hogar Nazaret de Perú. Crédito: Hogar Nazaret.

Cha Doñoro cho biết: “Các em nhỏ trong Nhà Nazaret cầu nguyện mỗi ngày cho việc phong thánh.” Theo vị linh mục truyền giáo người Tây Ban Nha, các em cảm thấy Nữ hoàng Isabel “rất gần gũi với chính câu chuyện đau khổ và vượt thắng của mình.”

Ngài giải thích rằng đây là cách “kết hợp tiếng kêu than của những trẻ em bị đóng đinh để nâng đỡ công việc mà Giáo hội đang thực hiện khi nghiên cứu sự thánh thiện của vị nữ hoàng.”

Qua việc trao tặng bức tranh sơn dầu, các em muốn nói rằng: “Đây là người phụ nữ đã mang đức tin đến cho gia đình chúng con bằng một lòng can đảm chỉ các vị thánh mới có thể có được. Nhờ bà, chúng con trở thành con cái Thiên Chúa và thuộc về Giáo hội.”

“Người bản địa phải được đối xử công bằng”

"He hablado a los niños de la reina Isabel la Católica como un modelo de virtud”, detalla el P. Doñoro. Crédito: Hogar Nazaret

Khi nói về vai trò của Nữ hoàng Isabel tại châu Mỹ Latinh, cha Doñoro nhấn mạnh rằng: “Trong các văn bản và sắc lệnh của mình, Isabel luôn khẳng định người bản địa phải được đối xử công bằng, không bị ngược đãi, không bị biến thành nô lệ và phẩm giá của họ với tư cách là con cái Thiên Chúa phải được tôn trọng.”

Vì thế, theo ngài, khi trẻ em vùng Amazon nghe rằng một nữ hoàng đã để lại những quy định nhằm bảo vệ họ khỏi bất công, các em hiểu rằng sự hiện diện của người Tây Ban Nha tại châu Mỹ không thể chỉ bị thu hẹp trong cái gọi là “huyền thoại đen.”

Trái lại, điều đó phải được nhìn nhận như “một công trình lịch sử mang chiều kích truyền giáo, pháp lý và văn minh sâu sắc, mà các dân tộc châu Mỹ gốc Tây Ban Nha cũng là thành phần của công trình ấy.”

Một mẫu gương nhân đức

Lòng sùng kính Nữ hoàng Isabel tại Nhà Nazaret bắt nguồn từ chính gia đình cha Doñoro, nơi người ta luôn nhấn mạnh đóng góp đặc biệt của bà đối với sự hiệp nhất của Tây Ban Nha và “công cuộc loan báo Tin Mừng vĩ đại vượt trên mọi tính toán của con người.”

Cha Doñoro cho biết: “Tôi đã nói với các em về Nữ hoàng Isabel Công giáo như một mẫu gương nhân đức.” Cách riêng, ngài nhấn mạnh với các em về “sự kiên trì trong cầu nguyện, đời sống khổ chế và cách bà thi hành việc cai trị.”

Vị linh mục nói thêm: “Như một người cha trao lại cho con cái gia sản đức tin mà mình xem là kho tàng quý giá nhất, tôi đã truyền cho các con lòng yêu mến đối với vị thánh cao cả này.”

Vì thế, các em tại Nhà Nazaret ngày càng hiểu hơn về cuộc đời và di sản của Nữ hoàng Isabel Công giáo. Điều chạm đến trái tim các em chính là việc “một người phụ nữ đã dám thưa xin vâng với Thiên Chúa khi Ngài đòi hỏi những điều lớn lao và đầy mạo hiểm.”

Theo cha Doñoro, điều đó dạy cho các em rằng: “Tin tưởng nơi Thiên Chúa đôi khi đòi phải bước đi dù còn sợ hãi, nhưng chính lòng can đảm ấy lại mở ra những con đường mới cho rất nhiều người.”

An ủi Thánh Tâm Chúa Kitô

Trẻ em nghèo vùng rừng Amazon Peru cầu nguyện cho việc phong thánh Nữ hoàng Isabel Công giáo

Những trẻ em được đón nhận tại Nhà Nazaret không chỉ thiếu thốn vật chất, nhưng còn nghèo nàn về “tình yêu và những tương quan lành mạnh.” Qua đời sống đạo đức, việc thường xuyên lãnh nhận các bí tích và chầu Thánh Thể, các em dần khám phá rằng mình được Thiên Chúa yêu thương cách độc nhất, và điều đó biến đổi cuộc đời các em.

Bên cạnh đó, Nhà Nazaret cũng mong muốn “an ủi Thánh Tâm Chúa Kitô và thực hiện lời Chúa Giêsu: Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” 

https://www.aciprensa.com/noticias/125327/ninos-desfavorecidos-de-la-selva-peruana-rezan-por-la-canonizacion-de-isabel-la-catolica

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *