Trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 3 tháng 6, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticanô II, tập trung vào ý nghĩa của nghi thức, dấu chỉ và biểu tượng trong phụng vụ. Cùng ngày, nhiều đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những em nhỏ tị nạn Syria, các vận động viên và cựu chiến binh, đã có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha, minh chứng cho sức mạnh của thể thao và đời sống đức tin trong việc xây dựng nền văn hóa gặp gỡ, hòa bình và hiệp thông.
Vatican News
Phụng vụ là nơi Mầu nhiệm Đức tin được hiện thực hóa
![]()
Sau khi chào thăm các tín hữu và khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trình bày bài giáo lý thứ ba trong loạt bài về Hiến chế Sacrosanctum Concilium, văn kiện nền tảng về phụng vụ thánh của Công đồng Vaticanô II.
Ngài nhấn mạnh rằng các nghi thức của phụng vụ Kitô giáo không chỉ là lớp áo bên ngoài của mầu nhiệm bí tích, nhưng chính là phương thế mà qua đó Hội Thánh chuyển trao hồng ân Thiên Chúa cho con người.
Theo Đức Thánh Cha, Hiến chế Sacrosanctum Concilium dạy rằng chính trong phụng vụ, qua các nghi thức và lời nguyện, “Mầu nhiệm Đức tin” được hiện thực hóa. Nghi thức mang lại hình thức cụ thể cho hành động phụng vụ, giúp các tín hữu tham dự bằng cả thân xác, tâm trí và tâm hồn, thay vì chỉ là những người quan sát thụ động.
Qua đó, người tín hữu được đào luyện để lắng nghe Lời Chúa, dâng lời tạ ơn và thờ phượng, sống tình huynh đệ và hiệp thông trong Hội Thánh. Phụng vụ giúp mỗi người nhận ra mình thuộc về một cộng đoàn được quy tụ bởi cùng một đức tin, dù mang nhiều khuôn mặt và hoàn cảnh khác nhau.
Khoảng nghỉ giúp con người trở về với điều cốt yếu
![]()
Đức Thánh Cha giải thích rằng nghi thức phụng vụ có một trình tự rõ ràng gồm các cử chỉ và lời nguyện, nhưng mục đích không phải là gò bó tự do con người.
Trái lại, với nhịp điệu trang nghiêm nhưng giản dị, phụng vụ giúp ngắt quãng nhịp sống vội vã của thế giới hôm nay để đưa con người trở về với những giá trị căn bản nhất.
“Trong nghi thức phụng vụ, chúng ta cảm nghiệm được logic của sự nhưng không; chúng ta tìm thấy một khoảng nghỉ tái tạo tâm hồn; chúng ta nhận ra rằng mình luôn được ân sủng Thiên Chúa đi bước trước; chúng ta học biết sống trong một nhịp điệu được Chúa Thánh Thần ngự trị.”
Ngài nhấn mạnh rằng ngày nay cần phải để cho phụng vụ giáo dục và đào luyện chúng ta, đồng thời chăm sóc vẻ đẹp của các cử hành phụng vụ một cách tinh tế, trung thành và không tùy tiện.
Theo Đức Thánh Cha, trải nghiệm một nền phụng vụ sống động, sốt sắng và được nâng đỡ bởi giáo lý khai tâm thích hợp chính là nguồn lực tốt nhất giúp khơi dậy nơi con người sự cởi mở trước cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.
Dấu chỉ và biểu tượng dẫn đưa con người đến Thiên Chúa
![]()
Đề cập đến các dấu chỉ trong phụng vụ, Đức Thánh Cha cho biết chúng biểu thị sự thánh hóa con người.
Ngài lấy hình ảnh nước làm ví dụ. Từ công trình tạo dựng, trận Đại Hồng Thủy, cuộc vượt qua Biển Đỏ, dòng sông Giođan cho đến nguồn nước tuôn chảy từ cạnh sườn Đức Kitô, nước trở thành dấu chỉ bí tích của việc được dìm vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.
Bên cạnh đó, các biểu tượng phụng vụ như quỳ gối, trao bình an hay những cử hành cấu thành các bí tích đều mang sức mạnh biến đổi. Chúng không chỉ tác động trên các yếu tố vật chất nhưng còn chạm đến tâm hồn con người, nuôi dưỡng cảm thức thuộc về Hội Thánh và xây dựng những tương quan hiệp thông đích thực.
Nhắc lại tư tưởng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Tông thư Desiderio desideravi, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nhiệm vụ đầu tiên của công cuộc đào luyện phụng vụ là giúp con người “trở nên một lần nữa có khả năng hiểu và sống các biểu tượng”.
Những em nhỏ tị nạn Syria gặp Đức Thánh Cha
![]()
Buổi tiếp kiến chung hôm đó còn trở thành một dấu chỉ sống động của nền văn hóa gặp gỡ mà Đức Thánh Cha nhiều lần cổ võ.
Trong số khoảng hai mươi nghìn người hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô có bảy bé gái Syria từ 7 đến 9 tuổi đang sống tại trại tị nạn Azraq ở Jordan. Các em đến Rôma để tham dự giải Taekwondo dành cho thiếu nhi diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6.
Đây là lần đầu tiên các em được đi máy bay và có cơ hội gặp gỡ các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
Sáng kiến này được thực hiện nhờ Liên đoàn Taekwondo Ý và Quỹ Nhân đạo Taekwondo, những tổ chức đang thúc đẩy việc thực hành thể thao tại các khu vực gặp nhiều khó khăn vì chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo.
Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các em cùng với ông Chungwon Choue, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thế giới, và ông Angelo Cito, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Ý, đã trao tặng ngài đai đen thập đẳng, phần thưởng cao quý nhất của môn võ này.
Ông Angelo Cito cho biết mục tiêu của chương trình là góp phần cải thiện điều kiện sống của trẻ em, đặc biệt là những em đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của chiến tranh và sự phân biệt đối xử.
Thể thao góp phần xây dựng nền văn hóa gặp gỡ
![]()
Không chỉ Taekwondo, nhiều sáng kiến thể thao khác hiện diện trong buổi tiếp kiến đã cho thấy thể thao có thể trở thành nhịp cầu nối kết con người vượt qua khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ và văn hóa.
Nhân dịp giải BNL Italy Major Premier Padel đang diễn ra tại Rôma, ông Luigi Carraro, Chủ tịch Liên đoàn Padel Quốc tế, cùng nhà vô địch Francisco Navarro, thường được gọi là Paquito, đã trao tặng Đức Thánh Cha cây vợt chính thức của giải đấu.
Ông Carraro nhận định rằng padel là môn thể thao có khả năng xây dựng các mối tương quan và tình bạn, quy tụ những con người khác nhau quanh một niềm đam mê chung.
Cũng trong buổi tiếp kiến, bốn mươi vận động viên thuộc Trung tâm Thể thao Ý tại Macerata cùng đoàn hành hương Macerata–Loreto đã xin Đức Thánh Cha thắp sáng và làm phép “Ngọn đuốc Hòa bình”, sẽ đồng hành với cuộc hành hương đêm từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 6.
Đối với họ, đây không đơn thuần là một sự kiện thể thao mà còn là một hành trình thiêng liêng, một “môn thể thao của tâm hồn”.
Từ bóng đá đến bóng bàn: thể thao phục vụ con người
![]()
Một phái đoàn của câu lạc bộ River Plate từ Argentina cũng hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô để giới thiệu những hoạt động giáo dục và xã hội mà câu lạc bộ đã thực hiện trong hơn 120 năm lịch sử.
Theo đoàn đại biểu, thể thao không chỉ nhằm đào tạo vận động viên mà còn góp phần giáo dục các giá trị nhân bản, cổ võ hòa bình, sự hòa nhập và tôn trọng lẫn nhau.
Từ Chicago, ông Robert Blackwell Jr., nhà sáng lập công ty Killerspin chuyên sản xuất thiết bị bóng bàn, đã trao tặng Đức Thánh Cha một chiếc bàn bóng bàn màu trắng nhằm khuyến khích mọi người tạm gác các thiết bị điện tử để tái khám phá niềm vui gặp gỡ trực tiếp qua trò chơi và đối thoại.
Cũng từ Hoa Kỳ đến tham dự buổi tiếp kiến là vận động viên đẩy tạ Joseph Mathias Kovacs, nhà vô địch thế giới và là một trong những vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử môn thể thao này.
Cuộc gặp xúc động với một cựu chiến binh 105 tuổi
![]()
Khoảnh khắc gây xúc động đặc biệt vào cuối buổi tiếp kiến là cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và ông Max Gurney, cựu chiến binh Thế chiến thứ hai sẽ tròn 105 tuổi vào ngày 10 tháng 6 tới.
Với trí nhớ vẫn còn minh mẫn và khả năng nói tiếng Ý lưu loát, ông kể lại hành trình cùng quân đội Hoa Kỳ giải phóng nhiều vùng lãnh thổ của nước Ý khỏi chế độ Quốc xã và phát xít cách đây hơn tám thập niên.
Dù đã ở tuổi gần 105, ông Max Gurney vẫn tiếp tục thực hiện những chuyến đi, tham dự các cuộc gặp gỡ và không ngừng khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Hình ảnh những em nhỏ tị nạn Syria, các vận động viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau và một cựu chiến binh cao tuổi cùng hiện diện bên Đức Thánh Cha trong cùng một buổi sáng tại Quảng trường Thánh Phêrô đã trở thành minh họa sinh động cho điều ngài nhấn mạnh trong bài giáo lý: con người được tạo dựng để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau. Khi được sống cách chân thành và đúng đắn, cả phụng vụ lẫn thể thao đều có thể trở thành những con đường dẫn đến sự hiệp thông, hòa bình và tình huynh đệ phổ quát.