![]()
Tại bang Manipur ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, những ngày qua, cộng đồng Công giáo đã quy tụ trong lời cầu nguyện để tái khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực hòa giải và kiến tạo hòa bình tại một vùng đất đang bị tàn phá bởi bạo lực sắc tộc kéo dài.
Paolo Affatato – Vatican News
Trong bối cảnh bang Manipur vẫn chìm trong khủng hoảng và bất ổn, cộng đồng Công giáo địa phương tiếp tục kiên trì chọn lựa con đường cầu nguyện và đối thoại để góp phần đưa vùng đất này thoát khỏi vòng xoáy bạo lực.
Từ năm 2023 đến nay, Manipur đã bị xé nát bởi cuộc xung đột sắc tộc giữa hai cộng đồng Kuki và Meitei. Hiện nay, cuộc khủng hoảng còn lan rộng sang cộng đồng Naga, nhóm sắc tộc lớn thứ ba trong bang. Trong lúc căng thẳng xã hội gia tăng bởi cái gọi là “khủng hoảng con tin”, với các vụ bắt cóc trả đũa lẫn nhau giữa các nhóm sắc tộc, cộng đồng Công giáo, nơi quy tụ tín hữu thuộc cả ba cộng đồng đang xung đột, đã tổ chức một ngày cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình vào ngày 31 tháng 5 vừa qua.
Lần hạt Mân Côi và Chầu Thánh Thể cầu xin hòa bình
Hơn 300 tín hữu thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đã quy tụ tại giáo xứ Đức Maria ở Punanamei, thuộc Tổng Giáo phận Imphal, để cùng lần hạt Mân Côi và Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho hòa bình.
Cha Athili Martin, linh mục Salêdiêng và là cha sở mới của giáo xứ, cho biết:
“Chúng tôi đã đặt cộng đồng Manipur dưới sự bảo trợ của Đức Maria, khẩn cầu hòa giải và hòa hợp cho dân tộc mình.”
Ngài mời gọi các tín hữu trở thành những chứng nhân của hòa bình và chủ sự giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt để cầu xin Thiên Chúa ban ân sủng công lý và hòa giải.
Sáng kiến cầu nguyện này được Đức Tổng Giám mục Linus Neli của Imphal khuyến khích và nâng đỡ. Ngài mời gọi các tín hữu trong toàn Tổng Giáo phận hiệp thông cầu nguyện để:
“Chữa lành những vết thương, xua tan hận thù và xây dựng nền hòa bình bền vững tại Manipur.”
Đồng thời, ngài khẩn xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi người bước đi trên con đường chân lý và hòa bình.
Cầu nguyện cho hòa giải và chữa lành các tương quan
Ngày cầu nguyện cho hòa bình phản ánh cam kết không ngừng của cộng đồng Công giáo trong việc hỗ trợ các nỗ lực hòa giải tại Manipur.
Đây cũng là một dấu chỉ cụ thể của tiến trình chữa lành các mối tương quan giữa các cộng đồng sắc tộc. Những người tham dự không chỉ cầu xin chấm dứt bạo lực mà còn khẩn cầu cho sự phục hồi niềm tin lẫn nhau giữa các nhóm đang xung đột.
Buổi gặp gỡ kết thúc bằng lời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của bạo lực, đồng thời xin cho các nhà lãnh đạo dân sự, xã hội và tôn giáo ở mọi cấp độ dấn thân xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu bền cho Manipur.
Làn sóng bạo lực mới làm gia tăng bất ổn
Từ giữa tháng 5 vừa qua, bang Manipur tiếp tục chứng kiến những đợt căng thẳng mới sau hàng loạt vụ bạo lực nghiêm trọng.
Ngày 13 tháng 5, ba mục sư thuộc Hiệp hội Baptist Thadou, thuộc cộng đồng Kuki, đã bị sát hại trong một cuộc phục kích tại quận Kangpokpi.
Sau vụ tấn công, các nhóm vũ trang thuộc phe Kuki và Naga đã tiến hành hàng loạt vụ bắt cóc thường dân nhằm trả đũa lẫn nhau.
Các cuộc xung đột đã làm đảo lộn đời sống thường nhật tại nhiều khu vực, gây ra tình trạng phong tỏa đường sá, hạn chế đi lại và nhiều khó khăn nghiêm trọng cho người dân địa phương.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi đối thoại
Trong bối cảnh bạo lực lan rộng, các nhà lãnh đạo tôn giáo liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, hiểu biết lẫn nhau và chung sống hòa bình giữa các cộng đồng.
Hiện nay, cuộc khủng hoảng con tin vẫn đang rơi vào bế tắc. Tổ chức United Naga Council đang giữ 14 người Kuki, trong khi phía Kuki đã bắt giữ sáu thường dân Naga và những người này hiện vẫn mất tích.
Các cuộc thương lượng nhằm giải quyết tình trạng này đang gặp nhiều trở ngại. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo thuộc nhiều hệ phái khác nhau đang tích cực tham gia trung gian hòa giải để tìm kiếm giải pháp.
Hòa bình chỉ có thể đạt được bằng công lý và bình đẳng
Một phái đoàn gồm các đại diện cấp cao của Hội đồng các Giáo hội Baptist Đông Bắc Ấn Độ và Công ước Baptist Manipur đã gặp Thủ hiến bang để phối hợp thiết lập các hành lang an toàn và trực tiếp đến các khu vực do lực lượng dân quân kiểm soát nhằm kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các con tin vì lý do nhân đạo.
Lời kêu gọi này cũng được Đức Tổng Giám mục Linus Neli hoàn toàn ủng hộ.
Trong cuộc trao đổi với hãng tin Fides, ngài khẳng định:
“Hòa bình sẽ không đạt được bằng việc dựng lên những bức tường chia cắt sắc tộc hay tái vũ trang cho các nhóm xung đột.”
Theo ngài, hòa bình chỉ có thể được xây dựng bằng cách tái khởi động đối thoại và cùng nhau bước đi trên con đường bình đẳng và công lý.
Nhiều tổ chức giáo dân Công giáo như Liên hiệp Công giáo Toàn Manipur, Hội Phụ nữ Công giáo Manipur và Hội Giới trẻ Công giáo Manipur cũng đang tích cực cộng tác thông qua các cuộc gặp gỡ và sáng kiến nhằm bác bỏ mọi hình thức bạo lực, đồng thời cổ võ sự chung sống hòa bình.
Một cuộc khủng hoảng nhân đạo vẫn chưa có hồi kết
Từ khi cuộc xung đột bùng phát vào năm 2023, số người thiệt mạng chính thức đã vượt quá 250 người, trong khi hơn 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Nhiều người trong số họ hiện vẫn đang sống trong điều kiện vô cùng khó khăn tại các trại tị nạn tạm thời.
Giữa bối cảnh đau thương ấy, lời cầu nguyện của cộng đồng Công giáo Manipur tiếp tục trở thành dấu chỉ hy vọng, nhắc nhở rằng hòa bình đích thực chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của đối thoại, công lý, tha thứ và tình huynh đệ giữa mọi thành phần trong xã hội.