
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh thuộc Tu viện Buenos Aires vừa long trọng kỷ niệm 300 năm hình thành và phát triển, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ba thế kỷ sống linh đạo Đa Minh qua đời sống cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông huynh đệ và sứ vụ tông đồ theo tinh thần của thánh Đa Minh.
Ngày 7/7/2026, các thành viên Huynh đoàn đã quy tụ cùng cha Juan José Baldini, OP, Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh, để cử hành Thánh lễ tạ ơn và nhìn lại chặng đường lịch sử bắt đầu từ năm 1726, khi một nhóm giáo dân đáp lại lời mời gọi của vị Giám tỉnh tiên khởi của Tỉnh dòng Đa Minh non trẻ tại Buenos Aires.
Khởi đầu của một hành trình ba thế kỷ
Biến cố khai sinh Huynh đoàn được nhắc lại với lòng biết ơn sâu sắc qua bản ghi chép lịch sử:
“Ngày 1 tháng 7 năm 1726, khi Đức Thánh Cha Bênêđictô XIII, thuộc Dòng Anh Em Thuyết giáo, người con của đại thánh Guzmán, cha thánh Đa Minh của chúng ta, đang ngự trên Tòa thánh Phêrô, và khi vua Philip V trị vì Tây Ban Nha, cha Giám sư Gerardo de León, OP, Giám tỉnh đầu tiên của Tỉnh dòng Chúa Ba Ngôi tại Buenos Aires thuộc Dòng Anh Em Thuyết giáo, với lòng nhiệt thành, yêu mến và tận tụy đối với Dòng thánh của mình, đã mời một số giáo dân đến tu viện để thiết lập và làm sáng tỏ kho tàng còn ẩn giấu của Dòng Ba Đa Minh. Tất cả đều được tràn đầy tinh thần của Dòng và đồng lòng xin mặc tu phục của Dòng Ba.”

Chỉ vài ngày sau, vào ngày 7 tháng 7 năm 1726, các thành viên của Huynh đoàn đã họp phiên đầu tiên và bỏ phiếu chọn thánh Vinh Sơn Ferrê làm bổn mạng.
Sự chọn lựa này mang ý nghĩa đặc biệt, vì thánh Vinh Sơn Ferrê là một nhà giảng thuyết không mệt mỏi, luôn cháy bỏng nhiệt tâm loan báo Tin Mừng và tận hiến phục vụ phần rỗi của các linh hồn.
Tri ân những người đã làm nên lịch sử
Dịp kỷ niệm cũng là cơ hội để tưởng nhớ những thành viên đã góp phần xây dựng và phát triển Huynh đoàn trong suốt ba thế kỷ.
Trong số đó có Đại úy José Cipriano de Herrera, người được bầu làm vị Huynh trưởng đầu tiên của Huynh đoàn – chức vụ ngày nay tương đương với Chủ tịch Huynh đoàn.
Huynh đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với hai thành viên đã được Giáo hội hoàn vũ ghi nhận vì đời sống nhân đức của mình, đó là:
- Chân phước Hồng y Eduardo Pironio.
- Đấng Đáng kính Antonio Solari.
Không chỉ nhìn về quá khứ
Đối với Huynh đoàn, cột mốc 300 năm không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, nhưng còn là lời mời gọi tiếp tục trung thành với đặc sủng Đa Minh.
Trong thư được công bố nhân dịp này, Tiến sĩ Bibiana Josefina Cano, OP viết:
“Chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa đã luôn gìn giữ chúng ta qua dòng thời gian và củng cố chúng ta trong chọn lựa sống bậc giáo dân theo đặc sủng của Cha thánh Đa Minh.”
Bà nhìn nhận rằng suốt ba thế kỷ, Huynh đoàn đã trải qua “nhiều niềm vui và cũng nhiều đau thương, ánh sáng lẫn bóng tối”, nhưng chính những thử thách ấy đã góp phần tôi luyện tinh thần của các thành viên và giúp họ thêm vững vàng trong ơn gọi của mình.
Tiếp tục sứ mạng của thánh Đa Minh

Bước vào thế kỷ thứ tư của hành trình lịch sử, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh tại Tu viện Buenos Aires một lần nữa xác tín quyết tâm sống trọn vẹn ơn gọi Đa Minh.
Các thành viên phó thác Huynh đoàn cho sự chuyển cầu của thánh Catarina thành Siena, thánh Rosa Lima và cha thánh Đa Minh, xin các ngài nâng đỡ để Huynh đoàn luôn trung thành với sứ mạng rao giảng ơn cứu độ “lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện.”
Toàn thể Gia đình Đa Minh cũng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì 300 năm trung thành của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Buenos Aires, đồng thời cầu nguyện để các thành viên tiếp tục làm chứng cho Tin Mừng bằng niềm vui, lòng can đảm và chân lý, theo gương của cha thánh Đa Minh.
https://www.op.org/fraternity-celebrates-three-centuries-of-lay-dominican-life-in-buenos-aires/