
Là một người mẹ, tôi không nghĩ mình phải trở thành một “quản trò” có trách nhiệm giữ cho các con luôn vui vẻ và bận rộn trong từng phút của cuộc sống.
Khi trẻ qua giai đoạn mẫu giáo, câu than phiền mà hầu hết các bậc cha mẹ thường nghe nhất là: “Con chán quá!”
Các con tôi chỉ mới bắt đầu nói câu này thường xuyên trong vài năm gần đây. Đứa lớn nhất giờ đây đã bước vào giai đoạn mà ngày nào tôi cũng nghe: “Con chán quá!”, nhất là trong những tháng nghỉ hè, khi lịch sinh hoạt không còn dày đặc như trong năm học.
Tôi không biết ai cần nghe điều này, nhưng với tư cách là một người mẹ có bốn con, tôi tin rằng: để trẻ cảm thấy chán là điều hoàn toàn bình thường. Thậm chí, điều đó còn tốt cho các em.
Điều không phải là trách nhiệm của cha mẹ
Khi các con bắt đầu than chán, tôi nhớ lại câu trả lời quen thuộc của mẹ mình. Ngày trước, mỗi khi bảy anh chị em chúng tôi nói: “Con chán quá!”, mẹ thường mỉm cười đáp:
“Chỉ những người nhàm chán mới thấy chán!”
Đó là cách mẹ nhắc chúng tôi rằng trẻ em hoàn toàn có thể tự tìm niềm vui và tự giải trí.
Bây giờ, khi đã làm mẹ, tôi không chấp nhận quan niệm rằng ơn gọi của mình là phải giống như một người điều phối trên tàu du lịch, có trách nhiệm làm cho các con vui vẻ và giải trí suốt ngày.
Nhiệm vụ của tôi là bảo đảm các con được an toàn, được chăm sóc và được yêu thương, chứ không phải lấp đầy từng phút bằng những hoạt động thú vị. Các con cần học cách tự lập và khám phá khả năng của mình bằng việc tự tìm ra những điều khiến mình thích thú.
Một nữ blogger mà tôi rất yêu thích từng kể rằng mẹ cô xem sự buồn chán là “người bạn thân nhất của các bà mẹ”, bởi:
“Chính khi thấy chán, bạn mới bắt đầu nghĩ ra điều gì đó vui vẻ hoặc sáng tạo để làm.
Làm cha mẹ, chúng ta rất dễ muốn con mình không bao giờ phải chán, nhất là vì những lời mè nheo trước khi các con tự tìm được việc để làm thật sự rất mệt mỏi. Nhưng tôi nhận ra rằng càng để các con tự tìm cách giải trí, trí tưởng tượng của các con càng phát triển mạnh mẽ hơn. Và sau đó, không ai còn cáu kỉnh như khi tôi vội vàng bật tivi chỉ để tránh vài phút than vãn.”
Vì thế, gia đình chúng tôi không cho các con dùng màn hình vào các ngày trong tuần, kể cả trong kỳ nghỉ hè. Trong nhà luôn có đồ chơi, sách, đồ thủ công và các anh chị em để cùng chơi. Nếu các con vẫn thấy chán, thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính các con.
Tôi cũng bổ sung câu nói của mẹ theo cách riêng của mình. Mỗi khi nghe câu: “Con chán quá!”, tôi sẽ giao thêm một việc nhà hoặc một ít bài tập.
Có thể tóm gọn bằng một câu vui:
“Đã chán thì làm việc.”
Trong nhà lúc nào cũng có quần áo cần gấp, chén đĩa cần rửa, đồ chơi cần dọn và vô số công việc khác dành cho những ai không tìm được việc gì để làm.
Hãy để trẻ được cảm thấy chán
Với việc câu nói “Con chán quá!” xuất hiện ngày càng nhiều trong gia đình, bạn có thể tưởng tượng tôi vui thế nào khi đọc được bài báo trên The New York Times có tựa đề: “Hãy để trẻ được chán. Điều đó tốt cho các em.”
Trong bài viết, Catherine Pearson nhận định:
“Sự buồn chán là điều bình thường, tự nhiên và lành mạnh… Nó mang đến một cơ hội học hỏi quý giá, khơi dậy óc sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và thúc đẩy trẻ tìm kiếm những hoạt động có ý nghĩa đối với bản thân… Sự buồn chán giúp trẻ có cơ hội khám phá điều gì thực sự khiến mình thấy hứng thú và được thỏa mãn.”
Tôi thích bài viết ấy đến mức đã đọc một số đoạn cho các con nghe.
Tôi nói với các con:
“Lần tới nếu thấy chán, hãy nhớ điều này nhé. Chán không phải là điều xấu. Đó là cơ hội để các con sáng tạo và khám phá điều mình yêu thích cũng như những gì khiến mình hứng thú.”
Hãy đón nhận sự buồn chán
Bây giờ, mỗi khi các con nói rằng mình chán, tôi nhắc các con hãy đón nhận cơ hội ấy và cùng các con nghĩ xem có hoạt động nào các con muốn làm.
Và nếu vẫn chưa tìm được điều gì, thì trong nhà vẫn còn rất nhiều việc để các con có thể phụ giúp.
Mục tiêu của tôi trong mùa hè này là không còn xem việc con cái nói “Con chán quá!” là một điều tiêu cực.
Thực tế, chính những dự án sáng tạo có phần ngẫu hứng mà các con nghĩ ra khi cảm thấy chán lại thường trở thành những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ.
Vì thế, hãy để con trẻ được biết cảm giác chán. Đừng vội tìm cách xóa bỏ nó.
Biết đâu, chính những khoảng thời gian các em phải tự mình tìm niềm vui lại sẽ trở thành những ký ức đáng nhớ nhất của mùa hè.