Thư Cha đặc trách 08/2026: Ước mong được chết vì đạo Chúa

Thư Cha đặc trách 08/2026: Ước mong được chết vì đạo Chúa

Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,

Khi nhìn về cuộc tử đạo của Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, O.P. (1772–1838) linh mục dòng Đa Minh, tử đạo tại pháp trường Bảy Mẫu – Nam Định, chúng ta không chỉ đang đứng trước một trang sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam, mà còn đang đối diện với một khao khát sống động, nơi máu và đức tin hòa quyện thành lời chứng can trường vì đạo thánh Chúa. Đây là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 08 năm 2026: “ƯỚC MONG ĐƯỢC CHẾT VÌ ĐẠO CHÚA”. Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm gương sáng của thánh nhân qua ba lăng kính:

Trước hết, trên nền tảng Kinh Thánh, cuộc đời của Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, O.P. là sự hiện thực hóa quy luật của hạt lúa mì: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, nó mới sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Chính mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu đã được thánh nhân đón nhận và tái diễn qua việc từ chối bước qua Thập Giá, trung thành giữ vững đức tin cho đến chết để hạt giống Tin Mừng được nảy mầm trong lòng đất Việt. Ngài không chết vì sự cuồng tín, mà chết để khẳng định rằng: Tình yêu đối với Đấng Tạo Hóa và lòng trung thành với Giáo hội, với đoàn chiên lớn hơn nỗi sợ của bản tính con người.

Thứ đến, dưới ánh sáng giáo huấn Giáo hội, tử đạo là hành vi của Đức Ái. Giáo hội luôn dạy rằng: Tử đạo không đơn thuần là cái chết, mà là bằng chứng của lòng mến. Đức Phanxicô, trong Tự sắc Maiorem hac dilectionem (Trao ban sự sống), đã khẳng định con đường “hiến dâng mạng sống” là đỉnh cao của Đức Ái. Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, O.P. chính là hình mẫu của con đường ấy, khi ngài minh chứng rằng động lực của tử đạo chính là Tình Yêu. Ngài đã biến cái chết của mình thành một lễ tế trọn vẹn, được dâng hiến trong tình hiếu thảo.

Cuối cùng, theo linh đạo Đa Minh, cuộc tử đạo của Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, O.P. là biểu tượng hoàn hảo cho linh đạo Dòng Giảng Thuyết. Đối với một người con của Thánh Đa Minh, Veritas (Chân lý) không chỉ là khái niệm để nghiên cứu, mà còn là sự thật cần được sống và bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Bằng thái độ bình an tuyệt đối của người đã đạt đến sự tự do của con cái Thiên Chúa, Ngài cho thấy rằng: Khi chúng ta không thể giảng bằng môi miệng, cuộc đời chúng ta phải trở thành một lời giảng hùng hồn nhất. Đó chính là tinh thần Đa Minh: sống trọn vẹn cho Chân lý, dấn thân cho Cộng đoàn và hy sinh trong sứ vụ Tông đồ.

Kính thưa quý anh chị em,

“Ước mong được chết vì Đạo Chúa” là tiếng gọi vang vọng cho chúng ta trong những chọn lựa âm thầm hằng ngày: chọn Chân lý khi mọi người im lặng, chọn tha thứ khi bị xúc phạm, và chọn hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ sự hiệp thông trong Huynh đoàn. Nguyện xin Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, O.P. chuyển cầu và xin Chúa chúc lành cho toàn thể anh chị em.

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng

Ts. Giuse Mai Văn Điệp, O.P.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *